Trong bầu khí những ngày cuối năm Giáp Thìn, sáng Chúa Nhật, ngày 19/01/2025, các Chủng sinh Giáo phận Nha Trang thực hiện chuyến thiện nguyện ý nghĩa đến với Giáo điểm Suối Đá thuộc huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. Đây là cơ hội để các Chủng sinh sống tinh thần người mục tử “chạnh lòng thương” (Mc 6, 34) theo gương Chúa Giêsu, và đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Mở lòng và chăm chú lắng nghe tiếng kêu của người nghèo…” (Tông huấn Evangelii Gaudium, 187).
WHĐ (20/01/2025) - Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai, ngày 20 tháng 1 năm 2025, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn một số tin tức của các giáo phận trong tuần vừa qua.
Giây phút đầu năm luôn khiến chúng ta bồi hồi, nô nức, nôn nao trong lòng. Với biết bao lo toan, vui buồn sướng khổ năm cũ đều khép lại, để hướng tới những gì tốt đẹp nhất, tích cực nhất trong năm mới. Ông bà cha mẹ anh chị thì xúng xính trong tà áo dài, bộ đồ mới, còn trẻ thơ đơn sơ tươi cười hớn hở, nô đùa, mong nhận được những bao lì xì dày cộm…
Để giúp các mục tử và các đôi bạn chu toàn thủ tục hôn phối theo giáo luật và phù hợp với thực tế, trong Hội nghị kỳ 1/2024 tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Vĩnh Long, Hội đồng Giám mục Việt Nam ban hành quy định về thủ tục hôn phối áp dụng cho toàn Giáo Hội tại Việt Nam:
Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16 đã chính thức kết thúc vào Chúa Nhật ngày 27/10/2024 với Thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự tại Đền thờ Thánh Phêrô. Ngày hôm trước, 26/10, Văn kiện Chung kết đã được thông qua với hơn 2/3 số phiếu thuận, sau khi mỗi đoạn trong số 155 đoạn của văn kiện được tán thành. Văn kiện thuật lại và tái khởi động một kinh nghiệm về Giáo hội như sự hiệp thông, tham gia và sứ vụ, với một đề xuất cụ thể về một tầm nhìn mới vượt lên các thực hành đã được thiết lập.
Trong Sứ điệp cho Ngày Thế giới Hòa bình thứ 58, được công bố ngày 12/12/2024, có tựa đề “Xin tha nợ cho chúng con, xin ban bình an của Ngài cho chúng con", Đức Thánh Cha mời gọi cộng đồng quốc tế xóa nợ cho các nước nghèo, tôn trọng sự sống bằng hành động cụ thể là xóa bỏ án tử hình, và dùng một phần số tiền đầu tư cho vũ khí để thành lập quỹ thế giới xóa đói, phát triển giáo dục và chống biến đổi khí hậu.
Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, bắt đầu vào ngày 18 và kết thúc vào ngày 25/01, lễ Thánh Phaolô Tông đồ trở lại. Năm nay, 2025, có chủ đề “Anh có tin điều này không?” (Ga 11,26).
Vào lúc 9g00 sáng thứ Năm, ngày 12/12/2024, Đức Giám Mục Giáo phận đã đến viếng thăm Phòng Khám Mẫu Tâm và làm phép máy Miễn Dịch tự động Cobas E411, một loại máy tiên tiến được thiết kế để phân tích các xét nghiệm miễn dịch một cách chính xác và tự động.
Cầu cho quyền được học tập Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người di cư, tị nạn và những ai bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, luôn được tôn trọng đối với quyền được học tập của họ, vì nó cần thiết để dựng xây một thế giới tốt đẹp hơn.
Tiếp kiến chung 15/01/2025 - Đừng đồng lõa với tệ nạn bóc lột trẻ emTrong buổi Tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 15/1/2025, nói về tệ nạn bóc lột trẻ em, Đức Thánh Cha nói rằng bất kỳ sự lạm dụng nào đối với trẻ em cũng là vi phạm điều răn của Chúa. Ngài kêu gọi đừng đồng lõa với tệ nạn bóc lột trẻ em. Ngài mời gọi mỗi người tự hỏi xem mình có thể làm gì một cách cụ thể để chăm sóc và bảo vệ trẻ em đang phải chịu đựng hoặc có nguy cơ rơi vào mạng lưới lạm dụng và bóc lột?
Ngày 06 tháng 01: Lễ trọng Chúa Hiển Linh - Chuyển ngữ: Tâm BùiHiển Linh trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “biểu lộ”. Ở phương Tây, ngày lễ Chúa Hiển Linh gắn liền với sự kiện các nhà chiêm tinh viếng thăm, qua đó Chúa được “biểu lộ” cho dân ngoại và vì thế cho toàn thế giới.
ĐTC khai mạc năm tư pháp của Toà Thượng thẩm Rota ở RomaTrưa ngày 27/1/2023, trong cuộc gặp gỡ đoàn thẩm phán và các thành viên của Toà Thượng thẩm Rota ở Roma, Đức Thánh Cha nói rằng hôn nhân là một sự kết hợp suốt đời giữa một người nam và một người nữ. Giáo hội có sứ mạng loan báo Tin Mừng, bao gồm việc chiếu sáng và hỗ trợ mầu nhiệm lớn lao là tình yêu hôn nhân và gia đình.
Vị thánh có chồng và con gái cùng là thánhAzélie-Marie Guérin ra đời năm 1831, hai ngày trước lễ Giáng sinh, tại vùng lân cận một thị trấn nhỏ tên Saint-Denis-sur-Sarthon, nước Pháp. Ngay từ khi còn nhỏ, Zélie, cái tên mọi người thường gọi, đã có mong muốn trở thành một nữ tu, nhưng bị Tu hội Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn Phaolô từ chối vì chứng bệnh hô hấp và đau đầu mạn tính của cô. Zélie sau đó cầu nguyện xin Thiên Chúa ban cho cô nhiều con cái để dâng hiến chúng cho Ngài. Trong thời gian chờ đợi, cô trở thành một thợ làm ren Alençon.