ĐẠI CHỦNG VIỆN SAO BIỂN CHIA SẺ NIỀM VUI TRUNG THU 2026

Trung Thu là một ngày tết đặc biệt trong văn hóa truyền thống Việt Nam. Đây là dịp để mọi người quây quần bên nhau; các em thiếu nhi háo hức với tiếng trống múa lân, những chiếc đèn lồng rực rỡ và niềm vui phá cỗ. Qua thời gian, Trung Thu đã trở thành ngày lễ của tình thân, của niềm vui và sự sẻ chia.
Trong bầu khí ấy, lúc 19 giờ ngày 25 tháng 09 năm 2026, Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang tổ chức đêm văn nghệ Trung Thu với chủ đề “Cùng Chúa Giêsu Sẻ Chia Yêu Thương”. Đêm hội diễn ra trong bầu khí vui tươi, năng động và chan chứa tình thân, qua những tiết mục văn nghệ được chuẩn bị công phu, cùng những khoảnh khắc gặp gỡ và sẻ chia giữa quý Thầy, các đoàn khách mời và các em thiếu nhi.

Mở đầu chương trình là sự xuất hiện dí dỏm của chú Cuội, cùng màn chào sân đầy ấn tượng của Đoàn Lân Đại Chủng viện. Những đường lân mạnh mẽ, dứt khoát và điêu luyện đã tạo nên không khí sôi động, thu hút sự chú ý của các em nhỏ và đông đảo khán giả.

Tiếp nối chương trình là những tiết mục văn nghệ do quý Thầy Đại Chủng viện và các đoàn khách mời dày công chuẩn bị. Lớp Triết học I mang đến điệu nhảy “Such A Happy Day”, sôi động và tràn đầy năng lượng tuổi trẻ. Cộng đoàn Trinh Vương Thanh Hải góp vui với tiết mục “Trung Thu xuống phố cùng Chúa Giêsu”, đem đến những giai điệu tươi vui và gần gũi. Bên cạnh đó, Lớp Tu Đức đưa khán giả trở về với nét đặc trưng của miền biển Nha Trang qua vũ điệu “Bài Ca Tôm Cá”. Những giai điệu quen thuộc cùng những động tác uyển chuyển đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả.



Đêm hội tiếp tục với sự góp mặt của Cộng đoàn Sao Mai qua tiết mục múa “Nàng Sơn Ca – Liên Khúc Trung Thu”, được dàn dựng công phu với những động tác nhẹ nhàng, hồn nhiên. Tiếp đó, Sinh viên Công giáo Tin Yêu Nha Trang mang đến một tiết mục nhảy trẻ trung, tràn đầy năng lượng và tình thân ái, như một món quà tinh thần dành tặng các em nhỏ.


Xen kẽ các tiết mục văn nghệ là phần Đố vui có thưởng, tạo nên những giây phút hào hứng và sôi nổi. Những câu hỏi thú vị, những phần quà nhỏ cùng tiếng cười, những cái bắt tay và ánh mắt rạng rỡ đã làm nên một đêm hội Trung Thu gần gũi, ấm áp và đầy tình thân.

Khép lại chương trình văn nghệ là tiết mục đồng diễn “Ra Khơi Với Đức Kitô” do Lớp Thần học I trình diễn. Đây cũng là điểm nhấn đưa niềm vui của đêm Trung Thu quy hướng về Đức Kitô – Đấng luôn yêu thương và mời gọi: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng” (Mt 19,14).

Dưới bầu trời Trung Thu, khi những ánh đèn cùng tỏa sáng, mỗi người được nhắc nhớ về một Ánh Sáng không bao giờ tắt – Ánh Sáng của tình yêu và hy vọng. Giữa những bóng tối của cuộc sống, Đức Kitô vẫn là Mặt Trời Công Chính, soi đường và dẫn bước người Kitô hữu trên hành trình đức tin. Vì thế, đêm văn nghệ “Cùng Chúa Giêsu Sẻ Chia Yêu Thương” không chỉ là một buổi vui chơi dành cho thiếu nhi, nhưng còn là dịp để cộng đoàn cùng nhau cảm nhận niềm vui của tình thân, mở rộng trái tim và lan tỏa yêu thương trong đời sống, theo lời mời gọi trở nên “người môn đệ thừa sai” giữa lòng xã hội hôm nay.

Chương trình khép lại với lời cảm ơn của Thầy đại diện Ban Tổ chức. Trong bầu khí trang nghiêm, Thầy công bố Tin Mừng; và sau đó, Cha Giám đốc Đại Chủng viện ban phép lành, trao gửi bình an và hy vọng đến tất cả mọi người. Các em thiếu nhi ra về trong tiếng cười hân hoan, mang theo những phần quà nhỏ cùng những kỷ niệm đẹp của một đêm Trung Thu đầy niềm vui.

Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang kính chúc mọi người một đêm Trung Thu bình an, vui tươi và tràn đầy yêu thương bên gia đình, bạn bè và những người thân yêu.
------------------
Nguồn: https://stellamaris.edu
Những tin cũ hơn








ĐẠI CHỦNG VIỆN SAO BIỂN CHIA SẺ NIỀM VUI TRUNG THU 2026
Hình ảnh và Ý Chính Bài Giảng trong Thánh Lễ Chào Đón Tân Sinh Viên K33 - Sinh Viên Công Giáo Tin Yêu Nha Trang
Ông Cố Anrê -Thân Phụ Sr Mỹ Khấn – HD Con Đức Mẹ đi viếng - Huế
Đức Lêô XIV tại Nhà thờ Đức Bà Paris: Nơi ánh sáng gặp trời cao
Một thanh niên Pháp tốt nghiệp ngành kinh doanh: Đức tin nâng đỡ tôi