- 09/10/2026 09:39:47 AM
- Đã xem: 159
- Phản hồi: 0
Bài Tin mừng Chúa nhật XXVIII Thường niên A đặt chúng ta đối diện với những thực tại mà ta thường muốn né tránh. Chúng ta quen tìm sự an ủi nơi Lời Chúa, nhưng ở đây, ta lại gặp những hình ảnh gây sợ hãi: nhà vua sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân và thiêu hủy thành phố của chúng; một người không mặc áo cưới bị trói tay chân và ném vào nơi tối tăm bên ngoài, nơi “sẽ phải khóc lóc và nghiến răng.” Cuối cùng là lời cảnh tỉnh: “Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít” (x. Mt 22,14). Vị vua trong bài Tin mừng xuất hiện với vẻ nghiêm khắc và có phần tàn nhẫn. Lòng chúng ta bỗng trỗi dậy sự bất bình: Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu, thực sự hành xử như vậy sao?