Chiều ngày 01/08/2026, có mưa vừa đến mưa to nhưng Giáo hạt Phan Rang gồm các Linh mục, tu sĩ và rất đông con chiên của 6 giáo xứ cùng chung một lòng yêu mến Mẹ Nhân Lành đã vượt qua chặng đường dài bằng các phương tiện để đến Đền Thánh Mẹ Nhân Lành tại Khánh Vĩnh
Nha Trang, vào ngày thứ Sáu, 31/7/2026 – Một buổi sáng chia tay lặng lẽ mà thấm đẫm nghĩa tình vừa diễn ra tại Đại Chủng viện Sao Biển, khi Cha Giám Đốc, quý Cha, quý Soeurs và Ban Đời sống tiễn ba Cha Giáo khả kính lên đường về an dưỡng tại Nhà Hưu Dưỡng Giáo phận Nha Trang, khép lại gần bốn thập kỷ gắn bó với sứ vụ đào tạo linh mục.
Sáng thứ bảy ngày 18.7.2026, trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và hiệp thông, Hội đồng Mục vụ Liên Giáo hạt Vạn Ninh và Ninh Hòa đã long trọng cử hành Thánh Lễ mừng kính Thánh Tử đạo Anrê Nguyễn Kim Thông, bổn mạng của Liên Giáo hạt tại Nhà Thờ Vạn Giã.
Hội đồng giáo xứ được lập nên để cộng tác với Cha xứ, Cha phó, với mục đích phục vụ giáo xứ và anh chị em. Do đó, Hội đồng giáo xứ sẽ không thể làm được gì, nếu không có ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần và sự hợp tác chân thành của anh chị em.
Chiều thứ Tư, ngày 24 tháng 6 năm 2026, từng hồi chuông của thánh đường giáo xứ Vinh Trang ngân vang rộn rã khắp xóm đạo, như một lời mời gọi tha thiết gửi đến từng gia đình, từng tâm hồn con cái Chúa: hãy cùng nhau trở về, cùng nhau tạ ơn.
Lúc 15h00, ngày 14/06/2026, tại nhà thờ Giáo xứ Nghĩa Phú, hai giáo hạt Cam Ranh và Cam Lâm cử hành thánh lễ, cho dù thời tiết nắng nóng và oi bức. Nhưng vì lòng yêu mến Thánh Thể và chính Chúa Giêsu Thánh Thể đã thôi thúc quý cha, quý tu sĩ và bà con giáo dân của hai Giáo hạt về tham dự.
Chiều ngày 01/08/2026, có mưa vừa đến mưa to nhưng Giáo hạt Phan Rang gồm các Linh mục, tu sĩ và rất đông con chiên của 6 giáo xứ cùng chung một lòng yêu mến Mẹ Nhân Lành đã vượt qua chặng đường dài bằng các phương tiện để đến Đền Thánh Mẹ Nhân Lành tại Khánh Vĩnh
Các em mang theo trong lòng những câu hỏi rất thật của tuổi trẻ: mình là ai, mình được mời gọi sống điều gì, và đâu là con đường Chúa dành cho mình. Chính những câu hỏi ấy đã làm cho ngày hội không chỉ là một cuộc gặp gỡ, mà còn là một hành trình tìm kiếm và phân định.