Sáng thứ Năm, ngày 05/3/2026, tưởng nhớ 3 năm ngày mất của Cha Giuse Đỗ Bá Ái, vị Khai khẩn vùng đất Quảng Thuận, Giáo xứ Hạnh Trí cùng gia đình linh tông, huyết tộc tổ chức Lễ Giỗ mãn tang của ngài vào lúc 9g00 tại nhà thờ Giáo xứ Hạnh Trí, Giáo phận Nha Trang.


Cha Cố Giuse sinh ngày 22/8/1924 tại Kẻ Văn, Quảng Trị, được thụ phong linh mục ngày 08/6/1951 tại Tổng Giáo phận Huế.
Năm 1973, ngài đưa cả chục ngàn dân Quảng Trị lánh nạn chiến tranh vào Ninh Thuận, lập nên giáo xứ Quảng Thuận (ghép từ Quảng Trị và Ninh Thuận), thuộc Giáo phận Nha Trang.
Cha Giuse Đỗ Bá Ái được giáo dân lẫn người ngoại giáo kính trọng và yêu mến gọi là “Cha Khai khẩn”, vì từ tầm nhìn và sự hy sinh và năng động của ngài, Quảng Thuận ngày nay đã trở thành vùng đất phát triển về mặt xã hội, và về mặt tôn giáo có 4 giáo xứ với nhiều ơn gọi linh mục, tu sĩ…



Thánh lễ do cha Giuse Võ Quý chủ tế, cùng đồng tế có 28 linh mục là những người con của Quảng Thuận, các linh mục từng phục vụ trong 4 giáo xứ. Có khoảng gần 1.000 giáo dân tham dự, đến từ 4 giáo xứ và từ phương xa, các cựu giáo viên, cựu học sinh, những người ngưỡng mộ, yêu mến và tri ân ngài…
Trong bài giảng lễ, cha Anrê Lê Văn Hải, quản xứ Hạnh Trí đã nêu lên công đức cao dày của Cha Cố Giu-se. Cụ thể là chỉ trong quá trình chưa tròn 2 năm phục vụ, Cha Cố đã thực hiện những công đức đáng nhớ như sau:

- Dẫn đưa trên 10.000 dân tị nạn bất luận tôn giáo đến lập cư trên vùng đất khô cháy nay đã trở nên tốt tươi;
- San ủi rừng hoang thành những lô dân cư theo kiểu bàn cờ để cấp phát cho mỗi hộ gia đình;
- Cung cấp đủ vật liệu cho mỗi gia đình xây dựng nhà ở;
- Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cung cấp nước sạch qua ba tháp nước lớn cho toàn vùng;
- Xây dựng cầu Quảng Ninh cho dân có điều kiện đi khai thác đất vùng Sông Cái;
- Xây dựng ngôi nhà thờ Quảng Thuận bề thế (chưa kịp hoàn thành) và 3 nhà nguyện tạm;
- Lập nên Trường Trung học Quảng Đức có đủ các lớp từ 6 đến 12 ( tức trường cấp 3 Nguyễn Du ngày nay), 4 trường tiểu học và nhà trẻ;
- Xây trạm xá nhỏ và mời các nữ tu Phao-lô về phục vụ cung cấp thuốc men cho người đau ốm;
- Xây dựng nhà xứ, vân vân…

Kết thúc Thánh lễ, đại diện gia đình linh tông huyết tộc và cộng đoàn giáo xứ có bài phát biểu cám ơn quý cha, quý tu sĩ, quý đại diện các giáo xứ bạn, quý khách, với những lời lẽ xúc động:
“… Cố linh mục Khai khẩn Giuse đã dành trọn cuộc đời và tâm huyết để chăm sóc đoàn chiên nơi đây. Cho dù cuối cuộc đời Cha đã không hiện diện bên chúng ta, nhưng tâm tư và sự yêu thương luôn dành hết cho Quảng Thuận. Hôm nay, nhìn thấy sự hiện diện đông đảo của quý cha, quý tu sĩ, quý anh chị em, chúng con hiểu rằng hình bóng và tinh thần của ngài vẫn luôn sống mãi trong trái tim mỗi người dân Quảng Thuận… Trong niềm tin vào Chúa Phục sinh, chúng con tin rằng Cha cố Khai khẩn Giuse đang mĩm cười từ trời cao khi thấy đoàn chiên mình yêu mến ngày càng thăng tiến trong đức tin và tình yêu thương…”

Sau Thánh lễ, quý cha đồng tế, gia đình và các nhóm chụp hình lưu niệm bên di ảnh Cha Khai khẩn Giuse.
Lê Văn Hùng
Tác giả: Nga Tran
Những tin cũ hơn








Gx. Phan Rang - Chầu Mình Thánh Chúa và Chầu Lòng Thương Xót Chúa
Chủ đề Ngày Thế giới Di dân 2026: Chỉ cần một trong những trẻ nhỏ này
CHỮ “THEO” TRONG TIẾNG VIỆT: MỘT TIẾP CẬN NGÔN NGỮ HỌC TRI NHẬN TỪ CẤU TRÚC NGỮ NGHĨA ĐẾN KINH NGHIỆM VĂN HÓA VÀ ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN - NGUYỄN KIM BINH
Đức Hồng y Roche: Phụng vụ nhằm cổ võ sự hiệp nhất, chứ không phải sở thích cá nhân
Lễ kính Lòng Chúa Thương Xót tại Giáo xứ Hòa Yên