CHUYỆN ĐỜI - CHUYỆN ĐẠO (140)
Chuyện đời:
Người kia lên đường đi tìm kho tàng quý giá. Sau những ngày hành trình mệt mỏi, ông thấy mình lạc lối. Nhưng may thay, đang lúc lo buồn vì biết mình lạc đường, ông nhìn về phía trước thì thấy một lâu đài nguy nga tráng lệ. Trước cổng lâu đài treo tấm bảng với hàng chữ lớn: Xin mời vào!
Ông sung sướng cố hết sức chạy đến lâu đài. Tuy nhiên, đứng trước cổng, ông sửng sốt vì thấy nhiều người lữ hành đi ngang qua cũng có vẻ lạc đường và mệt mỏi mà vẫn lê bước đi như chẳng thấy lâu đài trước mặt. Ông bèn hỏi người gác cổng lâu đài:
– Sao họ không dừng lại để vào lâu đài nghỉ chân?
Người gác cổng trả lời:
– Đây là lâu đài hạnh phúc, nhưng là một lâu đài bí nhiệm. Chỉ những ai biết mình lạc lối mới có thể trông thấy. Trái lại, những kẻ tưởng mình đi đúng đường và cứ tiếp tục đi, thì bị mờ mắt không thấy lâu đài hạnh phúc này. (Nguồn: Dựa theo motif của Truyện cổ Grimm “Poverty and Humility Lead to Heaven” [tạm dịch: Nghèo khó và Khiêm tốn Dẫn đến Thiên đàng], cũng như một số truyện Sufi thuộc vùng Trung Đông).
Chuyện đạo:
Khi Mẹ Tê-rê-xa Cal-cut-ta đi ngang qua khu ổ chuột, bắt gặp một gia đình Hin-đu (Ấn Giáo) gồm 8 người con, trông họ đã đói nhiều ngày. Mẹ liền lấy ít gạo ra cho gia đình ấy. Điều xảy ra sau đó làm mẹ kinh ngạc. Không chút lưỡng lự, người mẹ trong gia đình Hin-đu này đã chia số gạo ra làm hai phần; rồi bà đem một nửa cho gia đình bên cạnh là những người theo đạo Hồi.
Thấy điều đó, mẹ Tê-rê-xa nói với bà mẹ Hin-đu: “Bà còn lại được bao nhiêu? Liệu có đủ cho gia đình bà không?”
Người đàn bà ấy trả lời: “Nhưng họ cũng đã nhịn đói nhiều ngày rồi”. (Nguồn: Bài diễn văn nhận Giải Nobel Hoà bình năm 1979 [Nobel Speech 11/12/1979], cũng như xuất hiện trong tác phẩm Mother Teresa: In My Own Words được José Luis González-Balado biên soạn).
Lm. Xuân Hy Vọng
Những tin cũ hơn








Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật 29 thường niên A - Lm. Xuân Hy Vọng
Chuyện đời - chuyện đạo (140)
Đức Lêô XIV bác bỏ án tử hình vì nó xúc phạm phẩm giá con người
Nhiều lời cầu nguyện hướng về Đức Lêô XIV trước ca phẫu thuật sắp tới
Cựu chủng sinh ngoại trú mừng giỗ lần thứ 7 Đức ông Giuse Maria Trần Thanh Phong