CHUYỆN ĐỜI - CHUYỆN ĐẠO (138)
Chuyện đời:
Có lần ông Mahatma Gandhi vừa nói chuyện với các bạn trẻ, vừa kể về thời thơ ấu đã từng nói dối mẹ liên quan đến việc ăn thịt bí mật với chúng bạn. Khi bà biết ông nói dối, đã rất buồn và bỏ ăn. Sau khi nhận ra, ông cảm thấy xấu hổ vì lừa dối mẹ, nên quyết định bỏ hẳn việc ăn thịt để không phải nói dối nữa. Ông cũng kể một lần khác bị thầy giáo nghi oan nói dối và đã rất đau khổ vì điều đó. (Nguồn: Tự truyện của Mahatma Gandhi The Story of My Experiments with Truth).
Chuyện đạo:
Trong phương pháp giáo dục của Cha Thánh Gio-an Bos-co, Ngài luôn nhắc nhở các em học sinh: ‘Videt te Deus’ (tức là ‘Chúa đang nhìn con’). Ngài nổi tiếng với Phương pháp Dự phòng (Sisterma Preventivo) dựa trên lý trí, tôn giáo và tình yêu thương. Việc nhắc “Chúa đang nhìn con” là cách khích lệ các em sống trong sự hiện diện của Chúa, ý thức rằng Chúa nhìn thấy mọi hành động, tư tưởng; vì thế, các em phải sống thành thật, tránh gian dối. (Nguồn: “Il sisterma preventivo nella educazione della gioventù” (Phương pháp Dự phòng trong việc Giáo dục Thanh thiếu niên), năm 1877, được đưa vào Regolamento per le case della Società di San Francesco di Sales; cũng như dựa vào Biographical Memoirs (các Hồi ký Tiểu sử) do các học trò và cộng sự của Thánh Gio-an Bos-co ghi chép).
Lm. Xuân Hy Vọng
Những tin cũ hơn







