CHUYỆN ĐỜI - CHUYỆN ĐẠO (134)
Chuyện đời:
Ông Dale Carnegie (1888-1955) sinh tại Maryville, Missouri. Là một học giả trứ danh người Mỹ viết nhiều tác phẩm nổi tiếng được dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới như: How to Win Friends and Influence People (1936, ấn bản tiếng Việt: Đắc Nhân Tâm), How to Stop Worrying and Start Living (1948), và nhiều sách khác, đã quả quyết rằng: “Tôi phải loay hoay trên cõi đời này gần một phần ba thế kỷ, mới nhận ra rằng trong 100 lần thì có đến 99 lần người ta không tự chỉ trích mình dù sai đến đâu đi nữa”. (Nguồn: Chương 1 - phần nói về “Don’t Criticize, Condemn or Complain” trong tác phẩm How to Win Friends and Influence People (Đắc Nhân Tâm) của Dale Carnegie).
Chuyện đạo:
Vào ngày kia, Thánh Phi-líp-phê Nê-ri (1515-1595) muốn giúp và sửa lỗi cho một người phụ nữ có tật hay nói hành nói xấu người khác. Ngài bảo chị ta đi mua một con gà, rồi làm cho nó chết đi. Sau đó hãy đem con gà đó đến gặp ngài với điều kiện là phải vặt hết lông nó rải dọc đường đi. Nghe thế, người phụ nữ hơi thắc mắc, nhưng vì lòng mến đối với thánh nhân nên cũng vui lòng làm như ngài yêu cầu. Lúc tới nơi, ngài không khuyên răn gì cả mà lại nói bà trở về, vừa đi vừa lượm lại cho ngài hết số lông gà mà bà đã rải suốt dọc đường.
Người phụ nữ đó tuy rất đỗi ngạc nhiên, nhưng sau đó nghe ngài cắt nghĩa thế này: “Những lời vu oan cáo vạ người khác khi ra khỏi miệng cũng sẽ nhanh chóng loan truyền, khó mà thu gom lại được, chẳng khác nào phải lượm lặt những chiếc lông gà mà con đã vặt trụi”. (Nguồn: Giai thoại truyền thống về Thánh Phi-líp-phê Nê-ri, còn được gọi là “Tông đồ thứ ba của thành Rô-ma”).
Lm. Xuân Hy Vọng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn








Giáo phận Nha Trang dâng lễ giỗ cho Đấng Đáng Kính Đức Hồng Y F.X Nguyễn Văn Thuận
Toàn văn bài giảng trong Thánh lễ đưa chân Linh Mục Phaolô TRƯƠNG ĐỨC THẮNG tại Nhà thờ Giáo xứ Dục Mỹ
Giờ phút tiễn đưa Linh cữu Linh Mục Phaolô TRƯƠNG ĐỨC THẮNG tại Nhà thờ Gx Dục Mỹ đến Tòa Giám Mục
ĐẠI CHỦNG VIỆN SAO BIỂN NHA TRANG DÂNG THÁNH LỄ GIỖ ĐẤNG ĐÁNG KÍNH ĐỨC HỒNG Y PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN
Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật 25 thường niên A - Lm. Xuân Hy Vọng