CHUYỆN ĐỜI - CHUYỆN ĐẠO (126)
Chuyện đời:
Ông I-nha-si Pa-đê-rốt-ki (Ignacy Jan Paderewski, 1860-1941), nhạc sĩ người Ba Lan. Một hôm, sau khi trình diễn, người ta bắt gặp ông ngồi im lặng sau hậu trường, vẻ mặt thẩn thờ, mắt nhìn xa xăm. Nhạc công phụ diễn với ông cũng không khỏi ngạc nhiên, hỏi ông có đau bệnh gì không? Nhưng Pa-đê-rốt-ki bình thản đáp: “Tôi vẫn khỏe. Tôi chỉ buồn vì thiếu mất hai người bạn. Họ là đôi vợ chồng với mái tóc màu nâu. Hôm nay vắng mặt họ tại hàng ghế thứ tư, nơi họ thường ngồi”. Nghe vậy, người bạn kinh ngạc thốt lên: “Không ngờ ông lại có bạn nơi thành phố này. Ông quen thân với họ chứ?” Pa-đê-rốt-ki mỉm cười trả lời: “Tôi biết họ rất rõ, nhưng tôi chưa bao giờ gặp họ hai mươi năm nay, cứ mỗi lần tôi đến đây trình diễn, họ đều có mặt tại hàng ghế ấy. Tôi mến cách họ thưởng thức âm nhạc. Họ là tư duy của tôi, và tất cả những bản nhạc tôi chơi đều dành riêng tặng họ. Hôm nay tôi mất hết hứng thú vì thiếu vắng họ”. Ngưng một lát trầm ngâm, ông nói tiếp: “Mong sao không có gì xảy đến với họ”. (Nguồn: Giai thoại về nhạc sĩ Ignacy Jan Paderewski).
Chuyện đạo:
Bác sĩ Giu-se Mas-ca-ti (Giuseppe Mascati, 1880-1927), còn được gọi là “Bác sĩ Thánh của thành Naples”, tốt nghiệp ngành y tại Đại học Naples vào năm 1903, lúc 23 tuổi. Cả cuộc đời chuyên lo cho người nghèo ở Naples, làm việc tại bệnh viện, giảng dạy đại học, nghiên cứu y khoa, đặc biệt là sinh hoá, và nổi tiếng với lòng bác ái, cầu nguyện với đời sống thánh thiện. Bác sĩ luôn khuyên bảo các thanh thiếu niên mà ông gặp gỡ rằng: trước khi uống thuốc, lo đi xưng tội rước lễ đã. Nghĩa là lo cho linh hồn trước khi cho thân xác, vì ngài xem việc xưng tội và rước lễ là “liều thuốc” quan trọng nhất. Sáu mươi năm sau, bác sĩ Giu-se Mas-ca-ti được Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II tôn phong lên bậc Hiển Thánh vào Chúa Nhật cuối tháng 10 năm 1987 (cụ thể 25.10.1987). Đây là vị bác sĩ hiện đại đầu tiên được phong Thánh. (Nguồn: Tiểu sử thánh nhân trên trang vatican.va hoặc sách Vita di Giuseppe Moscati).
Lm. Xuân Hy Vọng
Những tin cũ hơn








Chuyện đời - chuyện đạo (126)
Giáo Xứ Phan Rang Hân Hoan Chào Đón Cha Phó Anrê - Dũng-Lạc
Đan viện Cát Minh Nha Trang thông báo về việc cử hành Lễ bổn mạng
Toàn Giáo phận Nha Trang hành hương Đền thánh Mẹ Nhân Lành, tạ ơn 69 năm thành lập Giáo phận
Đức Lêô XIV kêu gọi Huynh đoàn Thánh Piô X đừng xé rách tấm áo liền mảnh của Đức Kitô