RA ĐI RAO TRUYỀN
Chúa mời con lên đường san sẻ
Đáp lời Người, nhanh nhẹn bước đi
Đơn sơ chân thành, con phó thác
Giữ trọn câu thề, mãi sắt son.
Bình an cõi lòng con xin nhận
Nung nấu tâm hồn Người khắc ghi
Trần đời này chỉ tựa bóng câu
Vùn vụt trôi tháng ngày xa vắng.
Ra đi gieo rắc lòng hoan hỉ
Người người tề tựu ngợi khen Cha
Tâm hồn ngập tràn bao hạnh phúc
Lòng thành này ngàn lời tán dương.
Chặng đường dài dẫu ngàn nguy khó
Chúa cùng con nên chẳng ngại chi
Vai mang thập tự, lòng suy gẫm
Triều thiên vinh phúc lấp lánh chào.
Lm. Xuân Hy Vọng
ƠN GỌI CHỨNG TÁ
Cảm tạ Chúa thương trao ban
Ơn gọi làm chứng bình an cõi lòng.
Đặc sủng - sứ mệnh cậy trông
Rao truyền Nước Chúa, ước mong hoàn thành.
Đơn sơ, giản dị, tinh anh
Chan hoà gần gũi, tín thành thuỷ chung.
Chúa không cần con thành công
Chỉ cần chung thuỷ một lòng phó dâng.
Đáp lại tiếng Chúa ân cần
“Xin Ngài phán dạy, con hằng lắng nghe!”
Cho đôi mắt nhỏ mở ra
Chiêm ngưỡng kỳ vĩ bao la công trình
Chỉ một mình Chúa tạo hình
Dựng nên trời đất với tình yêu thương.
Con người, Chúa cho tựa nương
Thông phần vào chính vinh quang thiên đình.
Được nhận ấn tín Thánh linh
Ra đi làm chứng cho tình Chúa yêu,
Yêu thương nhân loại vô biên
Chẳng hề lìa bỏ, mãi liên giữ gìn.
Nguyện nên nhân chứng trung trinh
Tâm hồn rộng mở, hành trình hân hoan.
Lm. Xuân Hy Vọng
Những tin cũ hơn







