Đường nào vào Thiên quốc?
(Suy niệm Tin mừng Mát-thêu (22, 34 – 40) Chúa nhật 30 thường niên năm A)
Tuyến đường sắt Bắc Nam có 2 đường ray chạy song song từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn. Các chuyến tàu bắc nam cứ bám theo 2 đường ray đó, chạy bon bon qua nhiều chặng đường dài.
Bao lâu tàu đi đúng đường ray, nó sẽ di chuyển nhanh chóng, an toàn; nhưng nếu nó chạy trật đường ray, hậu quả khủng khiếp sẽ xảy ra.
Mỗi người chúng ta tiến về Thiên quốc cũng tựa như tàu chạy trên đường ray, cứ bám lấy 2 đường ray mà tiến, chắc chắc sẽ được vào quê trời; nếu lìa bỏ 1 trong 2 đường ray, thế là trật đường ray, cuộc đời chúng ta sẽ kết thúc trong thảm họa.
Qua trích đoạn Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su cho chúng ta biết 2 đường ray đó chính là giới luật mến Chúa và yêu người, được Ngài công bố như sau:
“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Mt 22, 37-39).
Ngoài ra, Chúa Giê-su gắn kết hai điều răn nầy thành một, khi dạy rằng ai yêu thương người thì kẻ ấy cũng đang yêu mến Thiên Chúa. Trong dụ ngôn Phán xét cuối cùng, Chúa Giê-su nói: "Những gì các ngươi làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta" và “Những gì các ngươi đã không làm cho những anh em bé mọn nầy là đã không làm cho Ta”(Mt 25,31-46)
Ảo tưởng tai hại
Thế mà có một số người lầm tưởng rằng: Ta chỉ cần tỏ lòng mến Chúa qua việc tham dự các Thánh lễ ngày Chúa nhật, đọc kinh sáng tối… là đủ để được lên thiên đàng; còn chung quanh ta, ai đói mặc ai, ai khổ mặc ai… ta chẳng cần quan tâm giúp đỡ, đèn nhà ai nấy sáng, miễn là đừng làm hại người khác là được rồi!
Đó là ảo tưởng tai hại. Chỉ biết thờ phượng Chúa trong nhà thờ mà không phục vụ Chúa nơi tha nhân cũng giống như tàu chỉ dựa vào một đường ray mà chạy, bất cần đường ray thứ hai. Sống như thế đúng là “trật đường ray” và sẽ rơi vào thảm họa.
Trong dụ ngôn Phán xét cuối cùng, Chúa Giê-su là Đấng phán xử mọi người sẽ nói với những người nầy rằng: "Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!" (Mt 25, 31-46). Và Chúa Giê-su cũng cho biết rằng khi ta từ chối cứu giúp người khác là không cứu giúp chính Ngài. Thảm họa phát sinh từ đó.
Lạy Chúa Giê-su,
Chúa ban cho con điều luật mến Chúa yêu người là con đường duy nhất đưa tới quê Trời. Xin giúp chúng con ghi tâm khắc cốt lời Chúa phán dạy và đem ra thực hành trong đời sống hằng ngày để được hưởng hạnh phúc muôn đời. Amen.
Linh mục Inha-xi-ô Trần Ngà
Tin mừng Mat-thêu 22, 34 - 40
34 Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. 35 Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng:36 "Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? "37 Đức Giê-su đáp: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.38 Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất.39 Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.40 Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy."
Tác giả: Nga Tran







