CHUYỆN ĐỜI - CHUYỆN ĐẠO (141)
Chuyện đời:
Một cuốn phim nọ trình chiếu về gia cảnh của cậu bé 7 tuổi, sống với ông nội giàu có nứt vách và đang quản lý nhà máy lớn với vô số công nhân. Trong mắt cậu bé, ông nội rất ư tốt bụng và rộng lượng. Tuy nhiên, đối với những ai đang làm việc với ông đều nhận ra ông là người ích kỷ, độc ác, bắt công nhân làm việc cực nhọc nhiều giờ để trục lợi, mà trả lương thậm tệ. Họ đều than phiền với nhau về ông, nhưng sợ bị mất việc, nên đành cắn răng cam chịu.
Hằng ngày chơi với ông, và cậu bé quá thần tượng ông mình, nên không nhận ra điều đó. Cậu lại nghĩ ông mình là người quảng đại nhân từ. Cậu thường nói với ông: - Nội ơi! Người ta thương nội biết dường nào, vì nội nhân từ quảng đại với họ. Con dám chắc người ta thương nội như con thương nội vậy!
Thời gian trôi qua, tình yêu và lời nhắc nhở của cậu bé cứ xâm chiếm dần tâm hồn và cứ thế lần hồi thay đổi được lòng ông lão. Sau đó, ông đã trở nên người quảng đại nhân ái như đứa cháu ông nghĩ về ông.
Chuyện đạo:
Thánh nữ Tê-rê-xa hài đồng Giê-su (St. Thérèse of Lisieux, 1873-1897) được giao phó trông coi một chị nữ tu lớn tuổi Phê-rô (Soeur Saint-Piere). Sơ này nổi tiếng khó tính, tính tình khó chịu, hay cáu gắt trong nhà dòng. Đến giờ, Tê-rê-xa phải dìu sơ đi xuống nhà ăn mỗi tối. Một thiếu sót nhỏ cũng đủ làm cho Tê-rê-xa bị trách móc. Sơ ấy bực bội, không bằng lòng, nhưng Tê-rê-xa vẫn luôn vui vẻ, hồn nhiên và kiên nhẫn tất cả vì lòng yêu mến Chúa; và vì tình yêu Chúa, thánh nữ nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi người chị em, và hết lòng yêu mến người nữ tu này. (Nguồn: Tự truyện Một Tâm Hồn [Histoire d’une âme/Story of a Soul] của Thánh nữ Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su).
Lm. Xuân Hy Vọng
Những tin cũ hơn








Suy niêm Tin Mừng Chúa Nhật 30 thường niên - Lm GB Phạm Hồng Thái
Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật 30 thường niên A - Lm. Xuân Hy Vọng
Chuyện đời - chuyện đạo (141)
GẪM CHỮ “TAY”: Từ đôi ngón tay lướt màn hình đến Bàn Tay Thiên Chúa - Nguyễn Kim Binh
Ông Cố Giuse -Thân Phụ Cha Phaolô Minh Chính – Giáo phận Qui Nhơn