CHUYỆN ĐỜI - CHUYỆN ĐẠO (137)
Chuyện đời:
Câu truyện ngụ ngôn này được kể lại như sau: Bữa kia, một chú ếch gặp chị ốc sên và than thở: “Này chị, em có đôi chân rất khỏe, chỉ cần nhảy một bước, em có thể đi khá xa. Còn chị, chị bò ì à ì ạch chậm thế thì chẳng đi được đến đâu nhỉ. Nhưng không hiểu tại sao, chị có thể trèo lên tận ngọn cây cao, còn em vẫn cứ lẹt đẹt mãi ở dưới đất thấp này”. Nghe vậy, ốc sên trả lời: “Lý do rất đơn giản em à. Bởi vì em nhảy bằng sức nơi đôi chân em, còn chị trèo lên cao bằng cái miệng của chị mà”. (Nguồn: Truyện ngụ ngôn hiện đại Á Đông).
Chuyện đạo:
Tại đan viện kia, một đan sĩ tuy trẻ nhưng rất thánh thiện, bị Đức Viện phụ khiển trách vì đôi lần thấy đứng tiếp chuyện với các cô gái xinh đẹp. Khi bị chất vấn, vị tu sĩ thánh thiện ấy khiêm tốn đáp: “Thưa Đức Viện phụ, theo con nghĩ, một đan sĩ đứng nói chuyện với những cô gái đẹp mà tâm hồn vẫn nghĩ về Chúa, còn tốt hơn một đan sĩ vào nhà thờ để cầu nguyện với Chúa, mà tâm hồn lại mơ tưởng đến những cô gái đẹp”. (Nguồn: Giai thoại Ki-tô giáo).
Nhà văn George Bernard Shaw (nhà văn người Ai-len, 1856-1950) được gán cho là tác giả của câu nói: “Tâm hồn con người cũng giống như một cái cối xay. Bỏ vào đó thóc tốt, nó sẽ cho ra gạo ngon. Bỏ vào đó sỏi đá, nó sẽ chỉ cho ra cát sạn”.
Lm. Xuân Hy Vọng
Những tin cũ hơn








Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật 26 thường niên A - Lm. Xuân Hy Vọng
Chuyện đời - chuyện đạo (137)
Nữ tu Matta Thanh - Hội Dòng MTG Nha Trang
Video nghi thức đón tiếp, chào mừng và khai mạc Hội nghị thường niên kỳ II năm 2026 của Hội đồng Giám mục Việt Nam
90 năm Giáo phận Thái Bình: Hành trình đức tin - Tiếp nối sứ vụ (1936 - 2026)