CHUYỆN ĐỜI - CHUYỆN ĐẠO (136)
Chuyện đời:
Lần kia, đang ngồi uống cà phê với mấy người bạn ngoài quán. Một đứa bé bán vé số đến gần mời mua, thì tôi mới đùa:
– Con ơi, con bán cái gì?
Bé liền đáp:
– Dạ thưa chú, con bán Mơ Ước ạ!
– Tại sao vậy con?
– Bởi vì, rõ ràng chú thấy tới chiều, ai cũng muốn mình được trúng số. Và đó chẳng phải là Mơ Ước của mọi người hay sao ạ!
Chuyện đạo:
Trong chuyến tông du Phi-lip-pines của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 1 năm 2015, cụ thể vào ngày 18 tháng 1 năm 2015, tại buổi gặp gỡ giới trẻ ở Đại học Thánh Tô-ma (University of Santo Tomas - UST), Manila, em gái Glyzelle Iris Palomar (khoảng 12 tuổi, từng là trẻ đường phố, được tổ chức Tulay ng Kabataan hỗ trợ) đã đặt câu hỏi trong nước mắt cho Đức Giáo Hoàng: “Tại sao Chúa lại để xảy ra sự dữ như vậy với trẻ em vô tội, và tại sao không nhiều người giúp đỡ chúng con?” Đức Thánh Cha ôm em, nói rằng đây là câu hỏi không có câu trả lời đầy đủ, và ngài kêu gọi mọi người “học cách khóc” trước đau khổ của người khác. (Nguồn: https://varsitarian.net/secgen-recalls-lessons-from-pope-francis-and-his-2015-encounter-with-youth-at-ust/).
Một câu hỏi thật sự đắng lòng, tại sao lại có quá nhiều người chịu khổ đau vì bất công trong một thế giới đã bước vào kỷ nguyên với vô vàn thuận lợi và tiện ích cho con người? Xin thưa, bởi chủ nghĩa hưởng thụ, chủ thuyết thực dụng đang khuynh đảo và làm xói mòn những giá trị nhân văn trong mối tương quan giữa người với người. Người ta chỉ còn quan tâm đến quyền lợi cá nhân và dần hình thành một lối sống vô cảm trước tha nhân. Sự vô cảm đó đang làm cuộc sống xã hội mất đi mối thâm giao và trái tim con người đang dần hoá đá. Nhà văn Helen Adams Keller đã nhận xét: “Khoa học có thể đã tìm ra cách chữa trị hầu hết các điều xấu xa, nhưng vẫn chưa tìm ra liều thuốc cho thói xấu tồi tệ nhất, đó là sự vô cảm của con người” (Nguồn: nguyên văn tiếng Anh: “Science may have found a cure for most evils; but it has found no remedy for the worst of them all — the apathy of human beings.” Trích từ tác phẩm My Religion (còn được gọi là Light in My Darkness) của Helen Keller, xuất bản năm 1927, cụ thể tại chương 6).
Lm. Xuân Hy Vọng
Những tin cũ hơn








ĐẠI CHỦNG VIỆN SAO BIỂN NHA TRANG DÂNG THÁNH LỄ GIỖ ĐẤNG ĐÁNG KÍNH ĐỨC HỒNG Y PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN
Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật 25 thường niên A - Lm. Xuân Hy Vọng
Chuyện đời - chuyện đạo (136)
Ai tín: Cha Phaolô Trương Đức Thắng - Quản xứ Gx Dục Mỹ
MƯỜI ĐIỂM SON TRONG CUỘC ĐỜI ĐẤNG ĐÁNG KÍNH PHAN-XI-CÔ XA-VI-E NGUYỄN VĂN THUẬN