CHUYỆN ĐỜI - CHUYỆN ĐẠO (128)
Chuyện đời:
Mặt trời và gió luôn tranh cãi xem ai mạnh hơn ai. Hôm đó, bất chợt một người mặc áo choàng đi trên con đường vắng. Mặt trời nói với gió:
– Ai làm cho người ấy cởi bỏ chiếc áo choàng nhanh hơn thì sẽ thắng cuộc.
Gió đồng ý và ra tay trước. Chàng ta càng thổi thì người kia lại càng giữ chặt lấy chiếc áo. Cuối cùng chàng gió kiệt sức và đành chịu thua.
Lúc đó mặt trời mới ra tay. Bác ta toả xuống những tia nắng khiến người kia cảm thấy nóng bức. Và thế là người ấy phải cởi áo ra. (Nguồn: Ngụ ngôn Aesop “Gió và Mặt Trời” [the North Wind and the Sun] trong bộ Aesop’s Fables, Perry Index 46).
Ngẫm: Sức mạnh của sự hiền hoà, thuyết phục và lòng tốt thường hiệu quả hơn là bạo lực và cưỡng ép!
Chuyện đạo:
Vì khiêm nhường và yêu thương, nên Thiên Chúa ẩn mình trong vô hình.
Vì khiêm nhường và yêu thương, nên Thiên Chúa im lặng.
Vì khiêm nhường và yêu thương, nên Thiên Chúa đã cúi xuống chấp nhận thân phận con người.
Thánh Âu-gus-ti-nô (354-430) từng khẳng định: “Nơi đâu có tình yêu thì không có vất vả, mà nếu như có vất vả thì người ta cũng yêu cả nỗi vất vả ấy” [tiếng Latin: “Ubi amatur, non laboratur. Aut si laboratur, labor amatur”]. (Nguồn: Thánh Âu-gus-ti-nô, De bono viduitatis, chương 21, số 26).
Lm. Xuân Hy Vọng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn







