CHUYỆN ĐỜI - CHUYỆN ĐẠO (122)
Chuyện đời:
Randel Norris là thanh niên trẻ cần mẫn, nhưng khá nhút nhát. Anh ít khi chuyện trò với người khác, huống chi phải bàn về chủ đề tôn giáo với ai. Tuy vậy, vào ngày nọ, anh bèn nảy ra một ý tưởng táo bạo, đó là: dành tiền tiết kiệm hàng tuần để mua nhiều cuốn sách về đức tin Công giáo, và đặt chúng ở những nơi mà anh nghĩ người ta sẽ cầm đọc trong khi chờ hoặc để giết thời gian, chẳng hạn như tại phòng đợi khám bệnh và phòng tiếp khách.
Với ý tưởng đó, anh bắt tay vào thực hiện ngay. Không ngờ vào ngày kia, một phụ nữ vốn là bạn của gia đình anh, đến chơi và kể cho cha mẹ anh biết vợ chồng cô đã theo đạo Công giáo như thế nào. Cô ấy bộc bạch: “Tất cả khởi sự từ cuốn sách nhỏ mà tôi đã tìm thấy tại phòng đợi ở bệnh viện”. (Nguồn: Dựa theo Giai thoại giáo dục Công giáo).
Chuyện đạo:
Chàng thanh niên quý phái nọ đang thong thả bước đi trên con đường tại vùng quê nước Ý; còn chiều ngược lại, có một bà lão quê mùa ăn mặc rách rưới cũng đang chầm chậm nhấc từng bước nặng nề. Cảm động vì thân hình tiều tụy ấy, chàng thanh niên bước tới ân cần nhã nhặn an ủi, rồi chàng lấy ví ra tặng cho bà cụ tất cả số tiền mang theo. Cử chỉ nhân ái và món quà của anh đã khiến bà cụ xúc động, và bà càng cảm động hơn khi được biết chàng thanh niên đó là người Công giáo. Bà hứa mỗi ngày sẽ lần một chuỗi Mân côi cầu nguyện cho anh được Chúa chọn làm linh mục. Ngày tháng trôi qua, chàng thanh niên đã quên bẳn, không nhớ gì chuyện gặp bà cụ ấy; nhưng ít năm sau, lời cầu nguyện chân thành của bà cụ nghèo ấy đã được Chúa nhận lời. Anh trở thành linh mục thánh thiện, và còn hơn thế nữa, trở thành Giáo Hoàng thời danh với tước hiệu Lê-ô XIII. (Nguồn: Dựa theo Giai thoại giáo dục Công giáo).
Lm. Xuân Hy Vọng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn







