CHUYỆN ĐỜI - CHUYỆN ĐẠO (123)
Chuyện đời:
Một cậu bé được cha mẹ gửi học tại trường nội trú. Ngay buổi tối đầu tiên, trước khi lên giường ngủ, cậu bé đã quỳ gối xuống và cầu nguyện; thế là đột nhiên chiếc giày bay vèo qua đầu cậu và những tiếng cười giễu cợt sau đó.
Tối hôm sau như thường lệ, cậu bé cũng quỳ gối cầu nguyện. Bọn trẻ khác trong phòng chờ đến lúc chế nhạo, nhưng khi nhìn thấy dáng bộ trang nghiêm và sốt sắng của cậu, các bạn khác tỏ vẻ dè dặt, thinh lặng và thán phục. Ngạc nhiên hơn cả, ngay sau đó, mọi người đã bắt chước em, quỳ gối và cầu nguyện trước khi đi ngủ.
Chuyện đạo:
Trong cuộc nói chuyện với 50.000 bạn trẻ tại sân vận động Gerland, Lyon, Pháp vào 5/10/1986, Đức Thánh Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II đã đưa ra nhận định: “Sỡ dĩ nhiều bạn trẻ hôm nay không dám nói về đức tin của mình là vì các bạn chưa chắc chắn về những gì mà mình tin và chưa hiểu thực sự lý do tại sao mình tin”. (Nguồn: Rencontre avec les jeunes au stade Gerland, điểm số 7 trong bài chia sẻ, x. vatican.va).
Lm. Xuân Hy Vọng
Những tin cũ hơn







