CHUYỆN ĐỜI - CHUYỆN ĐẠO (129)
Chuyện đời:
Nhà hiền triết kia dẫn các học trò đến bãi cỏ hoang và hỏi họ rằng: Làm thế nào để diệt trừ hết cỏ hoang này? Một học trò trả lời: “Dạ thưa thầy, chỉ cần có chiếc xẻng là xong hết ạ!” Nhà hiền triết khẽ gật đầu. Nhưng học trò khác dường như phát hiện ra điều gì đó mới, bèn nói: “Dạ thưa thầy, dùng lửa để thiêu diệt cỏ cũng là một cách hay ạ!” Nhà hiền triết thinh lặng chỉ mỉm cười, ra hiệu gọi người khác. Lúc ấy, học trò thứ ba nêu ý kiến của mình: “Thưa thầy, rắc vôi lên để diệt tất cả các giống cỏ dại đấy ạ!” Ngay sau đó, người học trò thứ tư lại đưa ra câu trả lời khác: “Bẩm thầy, diệt cỏ phải diệt tận gốc, chỉ cần nhổ được rễ lớn là xong thôi ạ!” Khi nghe các học trò khác lần lượt nói hết suy nghĩ của mình, nhà hiền triết nói: “Muốn diệt hết cỏ dại ở bãi hoang, chỉ có một cách hay nhất, đó là hãy trồng cấy mùa màng trên đất ấy. Cũng vậy, muốn để linh hồn không phải buồn lo tản mạn, thì cách duy nhất là hãy chiếm cứ nó bằng những đức tính tốt”. (Nguồn: Ngụ ngôn hiền triết phương Đông [Eastern wisdom parable]).
Chuyện đạo:
Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI (Pope Benedict XVI) trong lễ khai mạc sứ mạng giáo hoàng của Ngài, đã có câu nói rất hay: “Chúng ta chịu đựng vì sự kiên nhẫn của Thiên Chúa, thế nhưng tất cả chúng ta cần sự kiên nhẫn của Ngài. Thiên Chúa, Đấng đã trở thành con chiên, nói với chúng ta rằng thế giới được cứu độ bởi Đấng Chịu đóng đinh, chứ không phải bởi những kẻ đóng đinh Ngài. Thế giới này được cứu chuộc nhờ sự nhẫn nại của Thiên Chúa, và thế giới này bị phá huỷ bởi sự bất kiên nhẫn của con người”. (Nguồn: Đức Bê-nê-đíc-tô XVI, Bài giảng trong Thánh lễ Khai mạc Sứ vụ Giáo hoàng, 24.4.2005. Link chính thức http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/homilies/2005/documents/hf_ben-xvi_hom_20050424_inizio-pontificato.html).
Lm. Xuân Hy Vọng
Những tin cũ hơn







