CHUYỆN ĐỜI - CHUYỆN ĐẠO (130)
Chuyện đời:
Ngày 10/3/2008, tờ Mumbai Mirror của Ấn Độ đưa tin: bà Kim Stead, một phụ nữ 49 tuổi ở New Abbot, hạt Devon, Anh Quốc, khi đang ăn chiếc bánh bích quy giúp tiêu hoá của hãng McVitie’s, bất ngờ cắn phải một vật lạ. Thoạt đầu, bà tưởng là sạn, nhưng sau khi kiểm tra kỹ mới phát hiện đó là một viên kim cương nhỏ. Hãng McVitie’s ngay sau đó đã nhận và liên hệ với bà cho rằng: viên kim cương này có lẽ rơi từ máy móc sản xuất hoặc từ một nhân viên nào đó.
Bà Kim Stead hết sức ngạc nhiên nhưng cũng rất thích thú với ‘món quà’ bất ngờ này. Bà đâu ngờ mình may mắn được làm chủ ‘viên ngọc quý’ vô tình ấy. (Nguồn: Mumbai Mirror 3 October, 2008, “There’s a diamond in my digestive!” hoặc Dân Trí 10.3.2008 “Ăn bánh quy, vớ bở kim cương”).
Chuyện đạo:
Thiên Chúa, Đấng tạo dựng muôn loài, là nguồn mạch mọi sự hiểu biết, là nền tảng mọi thông minh thượng trí. Giữa vô số nghiên cứu thiên văn, nhà bác học Ai-zắc Niêu-tơn (Isaac Newton) đã khiêm nhường xác tín rằng: “Tôi có thể dùng kính viễn vọng nhìn hàng triệu dặm trong không gian, nhưng tôi có thể vào phòng, quỳ xuống cầu nguyện và đến gần Thiên Chúa hơn là với tất cả các kính viễn vọng trên trái đất này”. Như thế, Thiên Chúa là nguồn mạch mọi sự khôn ngoan. Đi tìm sự khôn ngoan đích thực chỉ có ở nơi Ngài và trong Ngài. (Nguồn: Theo giai thoại phổ biến về Issac Newton).
Lm. Xuân Hy Vọng
Những tin cũ hơn







