CHUYỆN ĐỜI - CHUYỆN ĐẠO (118)
Chuyện đời:
Trong tác phẩm Reaching For The Invisible God (tạm dịch: Đạt Tới Thiên Chúa Vô Hình), một câu hỏi được đặt ra: “Ở nơi đâu chúng ta có thể trông mong gặp được Thiên Chúa Vô Hình?” Giu-se Ma-ri Plun-kết (Joseph Mary Plunket), thi sĩ người Ái-Nhĩ-Lan, với khả năng con người, đã nhìn thấy Thiên Chúa vô hình trong thiên nhiên, và ông đã cảm tác bài thơ sau:
“Tôi đã thấy huyết Ngài trên đóa hoa hồng,
Và vẻ đẹp của đôi mắt Ngài trên những vì sao.
Thân thể Ngài chiếu sáng giữa màn tuyết trắng muôn thuở,
Những giọt lệ Ngài rơi lã chã từ bầu trời cao”.
Chuyện đạo:
Fort Hancock là nơi xa nhất của miền đất Sandyhock chạy dài tới bờ biển New Jersey. Trong thời kỳ Thế chiến thứ hai, đây là trung tâm huấn luyện quân đội. Tại khu vực này, có một thường dân rất nhiệt tâm hăng say chia sẻ Tin Mừng Chúa Ki-tô với hàng ngàn quân nhân trẻ tuổi ở đó, nhưng các vị chỉ huy không cho phép anh vào căn cứ gặp gỡ họ. Trước tình cảnh ấy, anh bèn nghĩ ra cách truyền giáo thật độc đáo, đó là: anh đặt một hãng chuyên môn làm cho anh vài ngàn tấm gương soi, có đường kính kích cỡ 8 cm. Ở mặt sau tấm gương, anh cho in những câu Tin Mừng như Gio-an 3,16: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Ngài, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải hư mất, nhưng được sống đời đời”. Còn bên dưới những lời này, anh viết: “Nếu bạn muốn nhìn người mà Thiên Chúa yêu thì hãy nhìn ở mặt kia”. Thật là ý nghĩa tuyệt vời, mỗi quân nhân khi soi gương là lúc họ nhìn thấy người mà Thiên Chúa yêu.
Lm. Xuân Hy Vọng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn








THÁNH LỄ - NGHI THỨC GIA NHẬP VÀ CAM KẾT TẠM Của Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Huế
Thánh lễ và Nghi thức gia nhập và cam kết tạm trong Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Huế tại giáo xứ Vĩnh Bình
KHÁNH THÀNH VÀ LÀM PHÉP NHÀ CHUNG GIÁO PHẬN NHA TRANG TẠI SÀI GÒN
Suy niệm Chúa Nhật 7 PS: Chúa Thăng Thiên - Lm. Xuân Hy Vọng
Thơ:Chúa về trời