CHUYỆN ĐỜI - CHUYỆN ĐẠO (114)
Chuyện đời:
Winston Churchill, cố thủ tướng Anh Quốc, đã chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của ông và nhắc nhở chúng ta biết rằng việc hoan hô ủng hộ của dân chúng chưa phải là bằng chứng của sự thành công đích thật. Ông kể: xưa kia, sau lần nói chuyện với khoảng 10 ngàn cử tọa hiện diện hoan hô tôi, một người bạn cũ đến hỏi: “Thưa thủ tướng, ngài không cảm thấy xúc động vì 10 ngàn người đã quy tụ nghe ngài nói chuyện sao?” Churchill liền đáp: “Chưa hẳn là thế. Nhưng tôi nghĩ 100 ngàn người sẽ kéo đến hiếu kỳ xem, nếu tôi bị treo lên!”
Chuyện đạo:
Tại đất nước Mê-xi-cô, người ta thường tổ chức những cuộc đấu võ rất ác liệt. Đó là thể loại võ tự do, nên các võ sĩ có thể phục sức tuỳ sở thích và có thể mang cả mặt nạ trong khi thi đấu.
Một linh mục tên là Ga-ê-ta-nô đang làm công tác xã hội giúp nuôi các trẻ em nghèo và mồ côi. Để có thêm kinh phí cho mục đích này, cha Ga-ê-ta-nô liền nghĩ đến chuyện ghi danh tham dự các trận đấu. Với thân hình to lớn vạm vỡ, thông thạo võ thuật và đầy lòng dũng cảm, mỗi khi lên võ đài, cha Ga-ê-ta-nô mang một chiếc mặt nạ màu vàng để che dấu tung tích của mình. Thật oái oăm thay, ngài thường đấu với những đối thủ hung hãn nhất. Tất cả tiền thưởng hoặc thù lao nhận được, cha đều dành cho quĩ cứu trợ các trẻ em nghèo và mồi côi. Kể từ đó, chiếc mặt nạ vàng trở thành biểu tượng cho tấm lòng vàng của cha Ga-ê-ta-nô.
Lm. Xuân Hy Vọng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn








Gx. Phan Rang - Chầu Mình Thánh Chúa và Chầu Lòng Thương Xót Chúa
Chủ đề Ngày Thế giới Di dân 2026: Chỉ cần một trong những trẻ nhỏ này
CHỮ “THEO” TRONG TIẾNG VIỆT: MỘT TIẾP CẬN NGÔN NGỮ HỌC TRI NHẬN TỪ CẤU TRÚC NGỮ NGHĨA ĐẾN KINH NGHIỆM VĂN HÓA VÀ ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN - NGUYỄN KIM BINH
Đức Hồng y Roche: Phụng vụ nhằm cổ võ sự hiệp nhất, chứ không phải sở thích cá nhân
Lễ kính Lòng Chúa Thương Xót tại Giáo xứ Hòa Yên