Suy niệm Lễ Sinh nhật Đức Trinh nữ Maria - Linh mục Inha-xi-ô Trần Ngà

Thứ hai - 07/09/2026 03:53  39

EMMANUEL, THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA 

(Suy niệm lễ Sinh nhật Đức Trinh nữ Maria)

Từ ngày ông bà nguyên tổ là A-đam- E-va phạm tội, tương quan giữa Thiên Chúa và con người bị cắt đứt, con người bị xa lìa Thiên Chúa và phải gánh lấy án phạt đời đời.

Tuy nhiên, Thiên Chúa là Tình Thương, Ngài không hề muốn xa cách con người vĩnh viễn nên đã lên kế hoạch nối lại tương quan thắm thiết giữa Thiên Chúa và con người. Kế hoạch nầy được khởi đầu qua việc Mẹ Maria được sinh ra. Từ giây phút lịch sử nầy, lịch sử cứu độ bắt đầu sang trang mới. Ngày sinh của Mẹ Maria là chuẩn bị cho ngày sinh của Chúa Giê-su Đấng Cứu Thế.

Thế là, sinh nhật của Mẹ Maria là biến cố hết sức quan trọng trong lịch sử cứu độ, vì đây là việc chuẩn bị gần cho sinh nhật của Chúa Giê-su. 

Và rồi, sinh nhật của Chúa Giê-su sẽ mở ra KỶ NGUYÊN MỚI là “KỶ NGUYÊN THIÊN CHÚA Ở CÙNG NHÂN LOẠI” như trong lời xưa kia Thiên Chúa phán qua miệng ngôn sứ Isaia: “Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen, nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta.”

Cụ thể là: Ngôi Hai Thiên Chúa bắt đầu kỷ nguyên “Ở với loài người” bằng việc nhập thể trong lòng Mẹ Maria, được Mẹ Maria cưu mang tròn 9 tháng, rồi cùng chung sống với Mẹ Maria trong gia đình Nadaret suốt 30 năm, và “từ gia đình Nadaret” Ngài hiện diện trong “Gia đình nhân loại” rồi biến “Gia đình nhân loại” thành “GIA ĐÌNH THIÊN CHÚA”.

Hôm nay, cùng với Hội thánh toàn cầu, chúng ta hân hoan mừng sinh nhật Mẹ Maria, mừng Lịch sử cứu độ lật sang trang mới, hứa hẹn ngày sinh nhật của Đấng Cứu Thế và thời kỳ Ngôi Hai Thiên Chúa khai sinh kỷ nguyên mới, KỶ NGUYÊN THIÊN CHÚA Ở VỚI LOÀI NGƯỜI.

Tin mừng theo thánh Mát-thêu (Mt 1,18-23)

18 Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô: bà Maria, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. 19 Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. 20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: “Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. 21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.” 22 Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: 23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen, nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta.”

Tác giả: Nga Tran

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập85
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Khách viếng thăm71
  • Hôm nay23,441
  • Tháng hiện tại360,717
  • Tổng lượt truy cập69,976,141

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây