“KHÔNG BIẾT” ĐỂ THEO CHÚA
Edward Linton
Chúa Nhật XXII Thường niên – Ngày 30 tháng 8 năm 2026
Gr 20,7–9; Tv 63,2.3–4.5–6.8–9; Rm 12,1–2; Mt 16,21–27
Suốt những tháng hè, khi các chủng sinh được truyền chức linh mục, tôi lại nhớ đến ngày chịu chức của chính mình. Tôi từng nghĩ mình đã hiểu rõ ý nghĩa lời hứa của linh mục trong ngày thụ phong cũng như lời khấn mà một tu sĩ như tôi đã tuyên khấn. Nhưng sau ngần ấy năm, tôi phải thú nhận rằng thực sự lúc ấy tôi chẳng biết mình đang làm gì. Có lẽ tôi cũng phần nào giống như ngôn sứ Giêrêmia trong bài đọc thứ nhất hôm nay. Ông thú nhận rằng mình đã bị Thiên Chúa “khuyến dụ”. Ông bị khuyến dụ vào một lối sống mà ông nghĩ là mình đã hiểu rõ, nhưng khi bước theo Chúa, ông càng lúc càng nhận ra những gì mình dấn thân vào không như ông kỳ vọng. Sau ngần ấy năm, nếu thành thật, tôi thực sự vẫn không biết mình đang làm gì. Mọi thứ chắc chắn đã không diễn ra như tôi hình dung vào ngày đầu tiên được truyền chức. Nhưng như vậy cũng chẳng sao, vì Thiên Chúa đã an bài mọi thứ tốt đẹp hơn những gì tôi có thể tiên liệu!
Đời sống Kitô hữu không phải là hiểu hết mọi thứ, nhưng là cùng đi với Chúa Giêsu và không biết mình đang đi đâu. Đó là cuộc vật lộn với Thiên Chúa, Đấng muốn chúng ta cùng Ngài bước đi trên hành trình này.
Vào tuần trước, chúng ta đã nghe Chúa Giêsu trao cho Phêrô một thứ quyền bính giống như quyền bính được trao cho Quan cai đền thờ. Những gì Quan cai đền thờ đóng lại, không ai được mở ra và những gì ông mở ra, không ai được đóng lại, ngay cả nhà vua đi chăng nữa. Chúa Giêsu đã trao Chìa khóa Nước Trời cho Phêrô. Ngài đặt tên ông là Phêrô vì ông là tảng đá đáng tin cậy mà trên đó Chúa sẽ xây dựng Giáo hội. Chúa Giêsu đã giao cho Phêrô quyền bính lớn lao như thế vì ông đã tuyên xưng rằng Chúa Giêsu là “Con Thiên Chúa.” Thế nhưng, trong bài Tin mừng hôm nay, Phêrô lại can gián Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói rằng Ngài, Con Thiên Chúa, phải chịu đau khổ và chịu chết. Khi Ngài nói điều này, Phêrô can gián Ngài: “Lạy Thầy, không thể thế được! Thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu.” Phêrô nghĩ rằng quyền bính mà Chúa Giêsu trao cho ông khiến ông biết hết mọi sự. Phêrô cho thấy ông thực sự chưa hiểu đầy đủ điều mình vừa tuyên xưng về Đức Giêsu là Đấng Mêsia. Phêrô chưa hiểu đầy đủ việc trở thành môn đệ của Đức Giêsu có nghĩa là gì. Đi theo Đức Giêsu có nghĩa là chúng ta không thể hiểu hết mọi sự. Chúng ta không biết hết mọi chuyện. Nhiều khi chúng ta cũng chẳng biết mình đang đi đâu. Nhưng Phêrô lại nghĩ rằng ông biết. Ông vẫn nghĩ Chúa Giêsu là một Đấng Mêsia theo kiểu thế gian, có lẽ là một người sẽ đánh đuổi người Rôma ra khỏi Israel hay ít nhất là loại bỏ các kinh sư và người Pharisêu. Phêrô nhắc nhở rằng chúng ta thực sự không bao giờ hiểu hết mọi sự. Thực ra, nếu chúng ta nghĩ rằng mình đã hiểu hết mọi sự, chúng ta có nguy cơ để cái tôi của mình khiến chúng ta hiểu sai mọi chuyện, giống như Phêrô.
Đời sống Kitô hữu không hệ tại quá nhiều ở việc biết, nhưng là ở việc không biết. Tôi nói như thế bởi vì chúng ta không bao giờ có thể hoàn toàn thấu hiểu mầu nhiệm Thiên Chúa, và bởi vì chúng ta không bao giờ biết đầy đủ điều mà Thiên Chúa đòi hỏi nơi ta hoặc Ngài sẽ đưa ta đi đâu. Tôi xin lấy bản thân mình làm ví dụ. Tôi nghi ngờ đời sống hôn nhân cũng tương tự: có lẽ bạn không kết hôn với người mà bạn nghĩ là bạn sẽ kết hôn! Đôi khi, việc không biết có thể dẫn đến một sai lầm bi thảm. Nhưng ngay cả khi đó, người ta thường hiểu sai lầm đó như một phần trong kế hoạch của Thiên Chúa cho cuộc đời họ — đặc biệt là khi họ có con cái. Mọi thứ có thể đã không diễn ra như kỳ vọng, nhưng chúng ta vẫn biết Thiên Chúa đang bước đi cùng với chúng ta.
Cách đây một thời gian, một bạn trẻ ao ước trở thành linh mục đã nói rằng anh ấy chưa sẵn sàng. Tôi đã hỏi anh ấy: Có ai đã sẵn sàng bao giờ chưa? Chúng ta sẽ chẳng được gì nếu cứ chờ cho đến khi mình sẵn sàng! Đôi khi người ta cũng nói điều tương tự về hôn nhân. Họ nói chúng tôi chưa sẵn sàng, nhưng họ lại sẵn sàng sống chung. Đôi khi người ta nghĩ sống chung giống như một sự chuẩn bị cho hôn nhân và nó sẽ làm sáng tỏ bất kỳ điều gì chưa biết. Nhưng hiếm khi mọi chuyện diễn ra như vậy; thực tế, những người sống chung trước hôn nhân có nguy cơ ly hôn cao hơn những người không sống chung. Đời sống Kitô hữu không phải là chuyện biết hết mọi sự! Chúng ta càng nghĩ chúng ta biết, chúng ta càng ít có khả năng trông cậy vào Thiên Chúa. Khi bước đi trong khi ý thức rằng mình không biết, chúng ta lại càng có xu hướng trông cậy vào Thiên Chúa để Ngài giúp chúng ta hiểu ra mọi thứ hơn.
Tin mừng là đời sống Kitô hữu không phải là chuyện chúng ta phải hiểu biết mọi sự. Đời sống Kitô hữu là một cuộc hành trình với Chúa Giêsu, trong đó chúng ta không biết mình sẽ đi về đâu. Đời sống Kitô hữu là biết cậy dựa vào Thiên Chúa để Người nâng đỡ chúng ta giữa những điều chúng ta chưa biết, và gìn giữ chúng ta để không đi chệch khỏi con đường đúng đắn.
Bài đọc: thanhlinh.net
Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ Hprweb.com
Những tin cũ hơn








"Không biết" để theo Chúa
Suy Niệm Tuần XXII TN/A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê
TRỰC TIẾP : Thánh lễ HỒNG ÂN THÁNH HIẾN - Dòng Carmel Thánh Giuse - 08h30 ngày 28.08.2026
Đức Lêô XIV sẽ cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thụ tạo tại Castel Gandolfo
Đức Giáo hoàng chỉ ra ‘vòng luẩn quẩn’ đang đẩy nhanh thảm họa toàn cầu