Cựu chủng sinh ngoại trú mừng giỗ lần thứ 7 Đức ông Giuse Maria Trần Thanh Phong


Đồng Dài, 10/10/2026 – Gần hai mươi năm đã trôi qua kể từ những ngày khó khăn ấy tưởng chừng như đã trôi vào quên lãng nhưng sáng thứ Bảy vừa qua, các anh em chủng sinh ngoại trú Giáo phận Nha Trang lại cùng nhau trở về Giáo xứ Đồng Dài. Họ về để nhớ một người Thầy, một vị ân sư, một người cha: Đức ông Giuse Maria Trần Thanh Phong, nhân lễ giỗ lần thứ bảy của ngài.
Một cuộc hội ngộ của lòng biết ơn
Trong những năm 1990–2007, nhờ sự nâng đỡ tận tụy của Đức ông, biết bao chủng sinh ngoại trú đã có điều kiện học hành và theo đuổi ơn gọi. Hôm nay, phần đông trong số họ đã là linh mục đang phục vụ khắp nơi; một số khác sống đời gia đình nhưng vẫn giữ vững đức tin giữa lòng xã hội. Dù ở bậc sống nào, họ vẫn cùng chung một gốc rễ: tình thương của Đức ông.
Trong thánh lễ, cộng đoàn cũng hiệp ý tưởng nhớ Đức cố Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Đức cố Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nho, quý cha giáo, cùng các anh em linh mục và chủng sinh đã được Chúa gọi về. Bầu khí thánh lễ ấm cúng, đậm tình huynh đệ, gợi lại bao kỷ niệm khó quên của một thời cùng nhau vượt khó.
Sống để chuẩn bị cho một cái chết đẹp
Đại diện quý cha, Cha Giuse Nguyễn Đức Nhu chia sẻ những tâm tình sâu lắng. Ngài mở đầu bằng những câu hỏi mà ai cũng từng trăn trở: Tại sao phải sống tốt khi rồi ai cũng sẽ chết? Tại sao phải chọn con đường hẹp, khi sống tự do thoải mái thì dễ dàng hơn biết bao?
Lời Chúa hôm nay trả lời: cái chết không phải là dấu chấm hết. Như Thánh Phaolô nhắc nhở, quê hương thật của chúng ta ở trên trời. Vì thế, sống là để chuẩn bị cho cái chết, và cách chúng ta sống hôm nay chính là sự lựa chọn tự do Thiên Chúa trao cho mỗi người.
Cha Giuse mời cộng đoàn chiêm ngắm ba cái chết trên đồi Canvê: Chúa Giêsu chết trong phó thác, không oán trách ai; người trộm dữ chết trong thách thức, không một lời ăn năn; còn người trộm lành nhận ra tội mình, ngước lên Chúa và xin: “Khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi.” Chỉ một lời thành thật ấy, anh được hứa ngay hôm nay sẽ ở trên thiên đàng với Chúa.
Hình ảnh một mục tử lặng lẽ
Nhắc đến Đức ông, có lẽ ai từng là chủng sinh ngoại trú chỉ cần nhắm mắt lại là thấy ngay: một vị mục tử dáng người thấp, hơi mập, đeo cặp kính, lầm lũi trên chiếc xe quen thuộc. Những hôm trời mưa, ngài khoác áo mưa đi thăm từng gia đình. Nghe nhà nào khó khăn, ngài tìm mọi cách để giúp.
Ngài không chỉ mong các chủng sinh trở thành linh mục. Ngài từng nói: cứ an tâm làm chủng sinh ngoại trú, nếu không làm một linh mục tốt thì cũng là một Kitô hữu tốt. Và quả thật, nhìn vào những người con hôm nay, dù là linh mục tận tụy với đoàn chiên hay giáo dân thành đạt giữa đời, người ta đều thấy một đời sống đức tin vững vàng.
Lời nhắn nhủ còn vang mãi
Đức ông thường lặp lại một câu như niềm hy vọng gửi lại cho các chủng sinh: “Hãy bỏ lại tất cả sau lưng, hướng lên cao, lao về phía trước.” Theo Cha Giuse, hướng lên cao là hướng về thập giá Chúa Giêsu, còn lao về phía trước là tiến bước trên con đường và đích điểm Chúa mời gọi mọi người.
Sự quy tụ đông đủ hôm nay, theo lời Cha Giuse, chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho lòng yêu mến và tin tưởng mà anh em dành cho Đức ông. Cộng đoàn tin rằng, từ bên Chúa, ngài vẫn đang cầu nguyện cho những người con mà ngài đã dày công vun trồng.
Khép lại thánh lễ, mọi người cùng hiệp lời cầu xin cho Đức ông sớm được hưởng nhan thánh Chúa, và cho chính mình biết noi gương ngài, mỗi ngày thăng tiến hơn theo lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Các con hãy nên hoàn thiện như Cha các con trên trời là Đấng hoàn thiện.”






XEM THÊM HÌNH ẢNH: https://photos.google.com/album/AF1QipNEXCfXhDAzq8cJs9bqY-xbZRLnkZVXTOMQoa-O
Tác giả: peternguyen
Những tin cũ hơn








Cựu chủng sinh ngoại trú mừng giỗ lần thứ 7 Đức ông Giuse Maria Trần Thanh Phong
Hội Mân Côi giáo phận Nha Trang mừng lễ bổn mạng năm 2026
Ông Cố Giuse -Thân Phụ Sr Thúy Nga – Hội Dòng MTG Nha Trang
THÁNH LỄ TẠ ƠN KỶ NIỆM 25 NĂM MÃN TRƯỜNG CỦA KHÓA III – ĐẠI CHỦNG VIỆN SAO BIỂN NHA TRANG
Đức Hồng y Tagle được bầu làm tân Niên trưởng Hồng y đoàn