HỌP MẶT LIÊN TU SĨ GIÁO PHẬN NHA TRANG, Thứ Bảy, ngày 19/09/2026

Chủ nhật - 20/09/2026 04:07  47

HỌP MẶT LIÊN TU SĨ GIÁO PHẬN NHA TRANG

Thứ Bảy, ngày 19/09/2026

 

Trong tinh thần liên đới, yêu thương và hiệp nhất, sáng thứ Bảy, ngày 19/09/2026, Liên Tu Sĩ Giáo phận Nha Trang đã quy tụ về Giáo xứ Thánh Giuse - Quân Trấn, Nha Trang, để cùng nhau tham dự ngày Họp Mặt với chủ đề:

“Mỗi Tu Sĩ - Linh Mục sống đời Thánh Hiến là một Môn Đệ Thừa Sai.”

Ngay từ sáng sớm, 247 tu sĩ đến từ 23 Hội Dòng, Tu Hội trong Giáo phận đã hiện diện đông đủ tại khuôn viên Nhà xứ Thánh Giuse - Quân Trấn. Trong niềm vui gặp gỡ, mọi người cùng chào đón nhau, chia sẻ tình huynh đệ và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải.

Ngày Họp Mặt không chỉ đơn thuần là một dịp gặp gỡ, nhưng còn là cơ hội để mỗi người làm mới lại đời sống thánh hiến, học hỏi, chia sẻ và kín múc thêm những ân sủng thiêng liêng, đặc biệt trong bối cảnh Năm Thánh của Giáo xứ Thánh Giuse - Quân Trấn.

Đúng 8g30, Cha Gioan Baotixita Hoàng Xô Băng, C.Ss.R. đã chia sẻ đề tài: “Mỗi Tu Sĩ - Linh Mục sống đời Thánh Hiến là một Môn Đệ Thừa Sai.”

Qua những gợi mở gần gũi và sâu sắc, Cha mời gọi mỗi tu sĩ nhìn lại căn tính và sứ mạng của mình: Môn đệ thừa sai là người như thế nào? Tôi đang sống căn tính ấy ra sao trong vai trò của mình, trong Hội Dòng và trong công việc mà mình đang được trao phó?

Đặc biệt, Cha giúp mọi người nhận diện ba ngộ nhận dễ gặp trong đời sống sứ vụ:

  • Làm càng nhiều thì càng là môn đệ thừa sai?

  • Được sai đi thì tôi có thể tự do làm theo cách của mình?

  • Tôi thành công thì tôi mới có giá trị?

Từ đó, mỗi người được mời gọi trở về với điều cốt lõi: sứ mạng của đời sống thánh hiến trước hết không hệ tại ở những công việc bên ngoài, nhưng là làm cho Đức Kitô hiện diện qua chính chứng tá đời sống.

Như lời Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nhấn mạnh trong Tông huấn Đời Sống Thánh Hiến, sứ mạng của người sống đời thánh hiến trước hết là làm cho Đức Kitô được hiện diện giữa lòng thế giới bằng chính đời sống của mình.

Vì thế, câu hỏi quan trọng không chỉ là: “Tôi đã làm được gì?”, nhưng sâu xa hơn là: “Qua đời sống của tôi, người khác có nhận ra Chúa đang hiện diện không?”

Để trở thành một môn đệ thừa sai đích thực, mỗi người được mời gọi trở về với Chúa, trở về với cộng đoàn bằng một con tim chân thành; đồng thời nhìn lại cách mình sống, phục vụ, tương quan và xây dựng tình hiệp nhất trong cộng đoàn.

Không khí ngày Họp Mặt trở nên phấn khởi và tràn đầy năng lượng hơn qua những phần sinh hoạt, đố vui do Cha Trưởng Ban Micae Phạm Gia Lâm, C.Ss.R. hướng dẫn.

Những câu hỏi thú vị, những tiếng cười rộn ràng, những tràng pháo tay vang dội và những nghĩa cử thân tình đã giúp các thành viên trong Liên Tu Sĩ thêm gần gũi, cởi mở và cảm nhận sâu sắc hơn tình huynh đệ trong đại gia đình những người sống đời thánh hiến.

Tiếp đó, Cha Phó ban Inhaxiô Nguyễn Hoàng Hiệp, SVD thông tin đến Liên Tu Sĩ về một số thay đổi nhân sự, đồng thời giới thiệu Cha Tân Trưởng Ban Đại Diện Liên Tu Sĩ Giáo phận Nha Trang - Cha Micae Phạm Gia Lâm, C.Ss.R., cùng một số thông tin liên quan đến sinh hoạt của Liên Tu Sĩ Giáo phận.

Đúng 10g30, cộng đoàn cùng hiệp lòng hướng về bàn thờ trong Thánh lễ đồng tế. Trong tâm tình tạ ơn, mỗi tu sĩ dâng lên Chúa chính đời sống thánh hiến, những hy sinh, niềm vui, thao thức và sứ vụ của mình.

Cộng đoàn cũng một lòng cầu nguyện cho Giáo phận Nha Trang, cho công cuộc Loan Báo Tin Mừng, cho các Hội Dòng, Tu Hội và cho từng người đang quảng đại hiến dâng cuộc đời để phục vụ Chúa và tha nhân.

Đặc biệt, nhờ hồng ân Năm Thánh của Giáo xứ Thánh Giuse - Quân Trấn, cộng đoàn được lãnh nhận Ơn Toàn Xá, như một ân huệ thiêng liêng giúp mỗi người thêm xác tín và can đảm bước đi trên hành trình theo Chúa.

Sau những giờ phút gặp gỡ, cầu nguyện và học hỏi, mọi người tiếp tục nối dài tình huynh đệ qua bữa cơm thân tình và gần gũi. Những câu chuyện, nụ cười và những sẻ chia đơn sơ đã làm nên một bầu khí gia đình, nơi mỗi người cảm nhận mình không bước đi một mình trên hành trình dâng hiến.

Ngày Họp Mặt khép lại, nhưng những điều được trao gửi vẫn tiếp tục vang vọng trong tâm hồn mỗi người:

Trở về với Chúa.
Trở về với cộng đoàn.
Trở về với căn tính người môn đệ.
Và ra đi trong tư cách người môn đệ thừa sai.

Ước mong mỗi tu sĩ - linh mục sống đời thánh hiến trong Giáo phận Nha Trang luôn biết để cho Đức Kitô hiện diện nơi chính đời sống mình, để qua cung cách sống, phục vụ và yêu thương, mọi người có thể nhận ra dung nhan của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

Xin Chúa tiếp tục hiệp nhất chúng ta trong một tình yêu, một đức tin và một sứ mạng, để mỗi người trở nên một môn đệ thừa sai đích thực, cùng nhau góp phần làm cho Tin Mừng được lan tỏa và Giáo Hội ngày càng sống động giữa lòng Giáo phận Nha Trang.

 

Nt. Maria Đăng Ngân, IHM

Thư ký Liên Tu Sĩ Gp. Nha Trang

 

Tác giả: peternguyen

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập181
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Khách viếng thăm167
  • Hôm nay30,571
  • Tháng hiện tại823,056
  • Tổng lượt truy cập70,438,480

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây