Toàn văn bài giảng trong Thánh lễ đưa chân Linh Mục Phaolô TRƯƠNG ĐỨC THẮNG tại Nhà thờ Giáo xứ Dục Mỹ

Thứ tư - 16/09/2026 10:18  25

Toàn văn bài giảng trong Thánh lễ đưa chân Linh Mục Phaolô TRƯƠNG ĐỨC THẮNG tại Nhà thờ Giáo xứ Dục Mỹ

TOÀN VĂN BÀI GIẢNG

Kính thưa quý ông bà và anh chị em,

Như tôi đã nói, sự ra đi của Cha Phaolô thật bất ngờ. Mới mấy ngày trước ngài còn cùng dâng lễ, thế mà ngài lại ra đi đột ngột. Với tôi cũng vậy, ngài đã gọi cách đây mấy ngày để bàn về việc sửa sang nhà xứ, chuẩn bị đón cha sở mới, cha phó mới, sắp xếp chương trình trọn ngày mùng 4 tháng 10 để đón cha phó mới.

Hôm đó, cha phó đây đã gọi cho tôi là ăn cơm xong ngài vào việc trước thì ra là ngài đã bị té, và mạch máu không còn đập nữa. Bác sĩ đang lo lắng nên tôi vội vã đế n bệnh viện và báo cho Đức Cha tình hình như vậy. Mới mười lăm phút
sau thì cha phó lại báo là ngài qua đời rồi. Tôi báo cho Đức Cha, Đức Cha cũng bàng hoàng và bất ngờ về sự ra đi của Cha Phaolô.

Người ta đang mải miết dệt đời mình thì Chúa lại cắt đứt ngay hàng chỉ. Ngài mới về đây được khoảng hai năm, khuôn mặt giáo xứ được đổi mới, khang trang hơn, nhà xứ rộng rãi hơn, phòng ăn, phòng vệ sinh rồi không gian bên ngoài
cũng đẹp đẽ. Ngài còn được bao nhiêu dự tính để làm hai mái hiên của nhà thờ rồi sửa sang công viên nhà thờ cũ cho tốt đẹp.

Nhưng sự thật bất ngờ, chúng ta tin tưởng Thiên Chúa Đấng giàu lòng yêu thương, Ngài có lý do để gọi Cha Phaolô ra đi một cách bất thình lình như vậy. Chúng ta thì buồn thương và tiếc nuối, nhưng trong đức tin, chúng ta tin tưởng
Thiên Chúa có lý do riêng của Ngài, để mời gọi Cha Phaolô về với Ngài. Nhà Cha ta có nhiều chỗ ở, Ta đi đâu thì các con đã biết đường rồi. Nhất là cuộc đời linh mục của ngài đã trải dài 23 năm, với biết bao nhiêu giáo xứ, ngài hiền lành,
ở đâu cũng để lại sự yêu thương, nối kết. Một con người hiền lành, khiêm nhường, chịu thương, chịu khó, mọi người đều yêu mến. Ở đâu cũng chăm lo xây dựng cho đoàn chiên.

Nên Chúa đã... Cha Phaolô đã đi đúng con đường mà Đức Kitô đã đi: yêu thương và phục vụ. Các con đã biết đường rồi, con đường đó là Đức Kitô. Cha Phaolô đã đi theo con đường của Đức Kitô, ta tin tưởng Chúa sẽ dọn một chỗ
xứng đáng trên thiên đàng cho ngài. Chúng ta ở lại, hãy luôn nhớ về ngài, để cố gắng sống những gì mà Cha Phaolô đã giảng dạy và muốn truyền rao: yêu thương, phục vụ, để mai này chúng ta gặp nhau với ngài trên nước thiên đàng.
Amen.

 

 

Tác giả: peternguyen

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập155
  • Máy chủ tìm kiếm15
  • Khách viếng thăm140
  • Hôm nay45,176
  • Tháng hiện tại699,338
  • Tổng lượt truy cập70,314,762

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây