MƯỜI ĐIỂM SON TRONG CUỘC ĐỜI ĐẤNG ĐÁNG KÍNH PHAN-XI-CÔ XA-VI-E NGUYỄN VĂN THUẬN

Thứ ba - 15/09/2026 04:18  40

NHÂN NGÀY GIỖ THỨ 24 ĐẤNG ĐÁNG KÍNH PHAN-XI-CÔ XA-VI-E NGUYỄN VĂN THUẬN

                                                                                    ***

Có những con người đi qua cuộc đời này và để lại tiền bạc, danh tiếng hay những công trình lớn lao. Nhưng cũng có những con người để lại một điều quý giá hơn nhiều: niềm hy vọng và tình yêu trong lòng người khác.

Đức Cố Hồng Y Phan-xi-cô Xa-vi-e Nguyễn Văn Thuận là một con người như thế.

Dưới đây là mười điểm son nổi bật.

1. Tận hiến cuộc đời cho Thiên Chúa

Ngày 11 tháng 6 năm 1953, Phan-xi-cô Xa-vi-e Nguyễn Văn Thuận được thụ phong linh mục tại Huế.

Ngài đã chọn đời linh mục không phải để tìm một cuộc sống dễ dàng, nhưng để phục vụ Thiên Chúa và con người.

Ngài học hành nghiêm túc, đậu tiến sĩ Giáo luật tại Roma, rồi trở về Việt Nam phục vụ Giáo hội.

Điểm son đầu tiên của cuộc đời ngài là: đã dâng cả cuộc đời mình cho một lý tưởng cao đẹp: yêu mến Thiên Chúa và phục vụ con người.

2. Đem hết sức mình phục vụ Giáo phận Nha Trang

Năm 1967, ngài được bổ nhiệm làm Giám mục Chánh Tòa Giáo phận Nha Trang.

Trong những năm phục vụ tại đây, ngài đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo linh mục, chủng sinh, giới trẻ và giáo dân.

Số chủng sinh gia tăng rất mạnh. Nhưng điều đáng quý không chỉ là những con số.

Ngài hiểu rằng muốn Giáo hội có tương lai thì phải đầu tư vào con người.

Ngài đã gieo những hạt giống mà có thể chính ngài không còn nhìn thấy ngày chúng trổ hoa.

Đó là một bài học rất đẹp: người biết yêu thương không chỉ lo cho hôm nay, mà còn nghĩ đến ngày mai của người khác.

3. Khi bị bắt, ngài không để lòng mình đầy thù hận

Ngày 15 tháng 8 năm 1975, ngài bị bắt.

Ngài trải qua 13 năm tù đày, trong đó có những năm bị biệt giam.

Con người trong hoàn cảnh ấy rất dễ trở nên cay đắng, giận dữ và tuyệt vọng.

Nhưng Đức Cha Thuận đã chọn một con đường khác.

Ngài quyết tâm sống những ngày tù bằng tình yêu, không để lòng mình bị chiếm đoạt bởi hận thù.

Ngài vẫn yêu thương những người đã làm mình đau khổ.

Đây là một trong những điểm son sáng nhất của cuộc đời ngài:

Người khác có thể giam giữ thân xác, nhưng không thể bắt trái tim ngài phải thù ghét.

4. Nhà tù không ngăn được ngài làm việc tốt

Bị tù, ngài không còn giáo phận để phục vụ, không còn nhà thờ để giảng dạy, không còn sách vở đầy đủ để học hỏi.

Nhưng ngài tự hỏi:

“Trong hoàn cảnh này, tôi có thể làm gì cho những người chung quanh?”

Ngài bắt đầu viết những lời nhắn gửi, những suy tư ngắn gọn để giúp các tín hữu giữ vững đức tin và niềm hy vọng.

Những trang giấy nhỏ ấy được bí mật đưa ra ngoài.

Từ trong nhà tù, lời của ngài vẫn đến được với mọi người.

Thật kỳ lạ!

Cánh cửa nhà tù đóng lại, nhưng tình yêu của ngài vẫn tìm được đường đi ra.

5. Ngài vẫn dâng Thánh lễ trong tù

Trong hoàn cảnh thiếu thốn, ngài vẫn cố gắng cử hành Thánh lễ.

Ngài dùng một lượng rất nhỏ rượu và nước được giấu kín. Lòng bàn tay trở thành bàn thờ.

Nhà tù trở thành nơi ngài gặp gỡ Thiên Chúa.

Điều này cho thấy một sức mạnh rất lớn của niềm tin:

Khi con người mất rất nhiều thứ bên ngoài, họ vẫn có thể giữ được điều quý giá nhất ở bên trong.

Đối với Đức Cố Hồng Y, đó là tình yêu đối với Đức Kitô.

6. Ngài tìm cách biến người cai tù thành bạn

Một điều đặc biệt trong cuộc đời Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận là ngài không xem những người cai tù chỉ là kẻ thù.

Ngài nói chuyện với họ, đối xử tử tế với họ và tìm cách làm cho họ hiểu người Kitô hữu là người như thế nào.

Ngài không muốn chiến thắng họ bằng sức mạnh.

Ngài muốn chinh phục trái tim họ bằng tình yêu.

Có người cai tù ban đầu sợ ngài. Nhưng dần dần, họ hiểu rằng người tù trước mặt họ không phải là một con người đầy căm hận.

Đó là một con người biết tha thứ.

Và như thế, ngay trong nhà tù, ngài vẫn âm thầm làm công việc truyền giáo.

7. Từ nhà tù, ngài viết “Đường Hy Vọng”

Trong hoàn cảnh tuyệt vọng, Đức Cha Thuận đã viết những suy tư sau này được biết đến qua tác phẩm Đường Hy Vọng.

Những lời ấy không phải được viết trong một thư phòng yên tĩnh.

Chúng được viết giữa cảnh tù đày.

Chính vì thế, lời nói về hy vọng của ngài có một sức mạnh đặc biệt.

Ngài không nói về hy vọng như một người chưa từng đau khổ.

Ngài nói về hy vọng từ chính giữa đau khổ.

Vì thế, lời của ngài có thể nâng đỡ những người đang gặp khó khăn.

Một người đang đau khổ có thể nói:

“Nếu Đức Cha Thuận vẫn hy vọng được trong hoàn cảnh ấy, thì tôi cũng có thể hy vọng.”

8. Ngài tha thứ và giữ trái tim rộng mở

Một trong những vẻ đẹp lớn nhất của Đức Cố Hồng Y là không để đau khổ làm cho trái tim mình trở nên nhỏ bé.

Ngài không phủ nhận những đau khổ mình đã chịu.

Nhưng ngài không để những đau khổ ấy quyết định con người mình.

Ngài chọn tha thứ.

Tha thứ không có nghĩa là nói rằng điều xấu là tốt.

Tha thứ là không để cái xấu của người khác biến mình thành một người xấu.

Đây là một bài học vô cùng quý giá cho mỗi chúng ta:

Nếu cứ ôm mãi oán hận, chính chúng ta sẽ là người mất bình an trước tiên.

9. Từ một người tù trở thành “chứng nhân của Hy vọng”

Năm 2000, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II mời Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Thuận giảng tuần tĩnh tâm cho Giáo triều Roma.

Ngài chọn chủ đề:

Chứng nhân của Hy vọng.

Đây là một hình ảnh rất đẹp.

Một người đã từng bị giam cầm nhiều năm lại được mời nói với những người đang phục vụ Giáo hội hoàn vũ về niềm hy vọng.

Bởi vì ngài không chỉ học về hy vọng.

Ngài đã sống bằng hy vọng.

Ngài đã trải nghiệm rằng khi con người còn Thiên Chúa trong lòng thì ngay cả trong hoàn cảnh rất khó khăn, họ vẫn có thể sống một cuộc đời có ý nghĩa.

10. Cuối đời vẫn giữ niềm tin, tình yêu và bình an

Năm 2001, ngài được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Hồng Y.

Nhưng lúc ấy ngài đã mang trong mình căn bệnh ung thư.

Ngày 16 tháng 9 năm 2002, Đức Cố Hồng Y Phan-xi-cô Xa-vi-e Nguyễn Văn Thuận qua đời tại Roma.

Ngài đã đi hết con đường của mình.

Từ một linh mục trẻ ở Huế, đến một Giám mục tại Nha Trang, một người tù, một chứng nhân của hy vọng, rồi một Hồng Y của Giáo hội hoàn vũ.

Điều làm cuộc đời ngài trở nên đẹp không phải là ngài đã tránh được đau khổ.

Ngài đẹp vì đã biến đau khổ thành tình yêu, biến tù đày thành cơ hội phục vụ, biến cô đơn thành cầu nguyện, và biến tuyệt vọng thành hy vọng.

 

MỘT CUỘC ĐỜI – MƯỜI ĐIỂM SON

Nhìn lại mười điểm son ấy, chúng ta có thể thấy một điều rất đơn giản:

Nguồn vui thật sự không nhất thiết đến từ một cuộc sống không có đau khổ.

Nguồn vui có thể đến từ việc biết mình đang sống vì một điều tốt đẹp.

Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã cho chúng ta một chứng minh sống động.

Ngài bị tù, nhưng vẫn có thể yêu thương.

Ngài bị cô lập, nhưng vẫn có thể đem niềm vui cho người khác.

Ngài thiếu thốn, nhưng vẫn có thể cho đi.

Ngài bị tổn thương, nhưng vẫn có thể tha thứ.

Ngài đứng trước cái chết, nhưng vẫn có thể hy vọng.

Có lẽ vì thế mà cuộc đời ngài để lại cho chúng ta một câu hỏi:

Nếu một người có thể tìm thấy hy vọng ngay trong nhà tù, thì tại sao chúng ta lại không thể tìm thấy một chút niềm vui giữa những khó khăn của cuộc sống hôm nay?

Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận không để lại cho chúng ta một công thức làm cho cuộc đời hết đau khổ.

Ngài để lại một điều quý hơn:

một cách sống.

Hãy yêu thương thay vì oán ghét.

Hãy tha thứ thay vì trả thù.

Hãy hy vọng thay vì tuyệt vọng.

Hãy làm một điều tốt, dù rất nhỏ, ngay trong hoàn cảnh mình đang sống.

Và trên hết:

Hãy tin rằng Thiên Chúa vẫn ở bên chúng ta, ngay cả trong những lúc chúng ta tưởng mình đang cô đơn nhất.

Đó chính là con đường hy vọng.

Và đó cũng có thể là một nguồn vui rất lớn trong cuộc đời mỗi người.

 

Tác giả: Nga Tran

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập95
  • Máy chủ tìm kiếm26
  • Khách viếng thăm69
  • Hôm nay16,810
  • Tháng hiện tại648,083
  • Tổng lượt truy cập70,263,507

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây