MỘT TÌNH YÊU ĐƯỢC TRAO BAN QUA ĐÔI BÀN TAY

Sáng Thứ Bảy, ngày 5 tháng 9 năm 2026, tại Nhà Nguyện Dòng Khiết Tâm, trong bầu khí hân hoan mừng kính bổn mạng, Phòng khám Mẫu Tâm – Caritas Nha Trang đã cùng quý Soeurs phục vụ tại đây hiệp dâng thánh lễ tạ ơn. Thánh lễ được cử hành trong sự hiện diện đầy ưu ái của Đức Cha Giuse Nguyễn Thái Tiến, Giám mục giáo phận Hưng Hoá, cùng với Cha Giám đốc Caritas Nha Trang. Từ một giáo phận xa xôi nơi miền núi phía Bắc, sự hiện diện của Đức Cha như một cánh chim mang theo hơi ấm tình hiệp thông, trở thành nguồn khích lệ lớn lao cho Hội Dòng, và cách riêng cho quý Soeurs đang ngày đêm âm thầm phục vụ tại phòng khám nhỏ bé mang tên Mẹ.
Nhìn lại chặng đường đã qua, quý Soeurs Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ vẫn luôn kiên trì và nhiệt thành, mang trái tim của Mẹ Maria đến gần với từng bệnh nhân, đặc biệt là những người nghèo khổ, những phận đời mong manh và yếu đuối giữa dòng đời bon chen.
Điều còn đọng lại sâu sắc nhất sau thánh lễ hôm ấy chính là một câu nói giản dị vang lên trong bài giảng: “I love you, see Mother” – Con yêu Mẹ, này Mẹ hãy xem con yêu Mẹ qua chính điều con đang làm.
Một tình yêu đích thực không dừng lại nơi đầu môi chót lưỡi, mà được minh chứng bằng những việc làm cụ thể, bằng mồ hôi và cả những giọt nước mắt âm thầm rơi trong công việc phục vụ mỗi ngày. Đó là tình yêu được trao ban không phải bằng lời hoa mỹ, mà bằng chính đôi bàn tay: bàn tay của người thầy thuốc cần mẫn chữa lành thân xác, và bàn tay của những ai sẵn lòng cúi xuống, chạm vào những phận đời khó nghèo, bất hạnh.
Có những tình yêu chẳng cần thốt lên bằng ngôn từ, bởi nó đã được khắc ghi qua sự hiện diện bền bỉ, qua lòng tận tụy không mỏi mệt và qua những việc làm âm thầm lặp đi lặp lại mỗi ngày. Giữa bao vất vả, lo toan của đời sống phục vụ, quý Soeurs nơi Phòng khám Mẫu Tâm vẫn giữ trọn nụ cười hiền hòa, vẫn ân cần với từng đôi bàn tay chăm sóc, như một lời nhắc nhở rằng: yêu thương đích thực luôn khiêm nhường và lặng lẽ.
Phòng khám Mẫu Tâm, vì thế, không đơn thuần là nơi khám chữa bệnh. Đó còn là nơi trao gửi sự cảm thông, nơi thắp lên niềm hy vọng, nơi xoa dịu những vết thương sâu kín trong tâm hồn, những vết thương mà đôi khi thuốc men không thể chạm tới, chỉ có tình người mới có thể hàn gắn.
Nguyện xin cho mỗi đôi bàn tay của quý Soeurs nơi phòng khám trở nên như đôi bàn tay của Mẹ Têrêsa Calcutta, đôi bàn tay có thể nhăn nheo, chai sạn theo năm tháng phục vụ, nhưng lại chan chứa trong đó cả một đại dương lòng thương xót của Thiên Chúa.
Đó là cánh tay nối dài của Đức Kitô giữa trần gian, là bàn tay biết cúi xuống để nâng con người lên, là bàn tay quảng đại không ngần ngại cho đi, biến tình yêu vô hình thành những hành động cụ thể, thiết thực dành cho mọi người, không phân biệt lương giáo, giàu nghèo hay thân phận.
Nguyện xin tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Mẫu Tâm, luôn đồng hành, gìn giữ và tuôn đổ muôn vàn ơn lành xuống trên quý Soeurs. Để từng đôi tay phục vụ, từng ánh mắt cảm thông, và từng hy sinh âm thầm không tên, tình yêu của Mẹ vẫn được tiếp nối qua bao thế hệ, tiếp tục chạm đến và ủi an những ai đang khát khao được yêu thương.
Sr Châu Ngân, Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ




Tác giả: peternguyen
Những tin cũ hơn







