ĐẠI CHỦNG VIỆN SAO BIỂN NHA TRANG DÂNG THÁNH LỄ GIỖ ĐẤNG ĐÁNG KÍNH ĐỨC HỒNG Y PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN
“Vui mừng và Hy vọng”
Trong tâm tình tạ ơn, tưởng nhớ và tri ân, vào lúc 5g15 sáng ngày 16 tháng 9 năm 2026, Gia đình Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang hiệp dâng Thánh lễ giỗ Đấng Đáng kính Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, nguyên Giám mục Giáo phận Nha Trang (1967-1975), nhân kỷ niệm 24 năm ngày ngài được Chúa gọi về (16/9/2002 - 16/9/2026).

Thánh lễ là dịp để Gia đình Đại Chủng viện tưởng nhớ và tri ân vị mục tử đã dành nhiều tình thương, sự quan tâm và tâm huyết cho công cuộc đào tạo linh mục, đồng thời có những đóng góp quan trọng đối với hành trình hình thành và phát triển của Đại Chủng viện Sao Biển. Những thao thức và chuẩn bị của ngài cho công cuộc đào tạo vẫn là một gia sản quý giá mà các thế hệ dưới mái trường Sao Biển hôm nay luôn trân trọng và biết ơn.



Trong bài giảng, Cha giáo Phêrô đã gợi lại nơi Đức Hồng y một mẫu gương sống động của Đức Tin và Niềm Hy Vọng. Cha chia sẻ: “Người có Đức Tin là người biết mở lòng để Chúa hướng dẫn. Và Đức Hồng y Phanxicô Xaviê là một mẫu gương về con người đó. Ngài cho chúng ta có thêm một chứng nhân về Niềm Hy Vọng. Ngài đã mở lòng mình ra để sống điều Chúa muốn; ngài đã sống Hy Vọng trong từng giây phút hiện tại ngay chính cuộc sống của ngài.”
Từ chứng tá ấy, lòng tri ân được tiếp nối bằng một quyết tâm: không chỉ nhớ về Đức Hồng y, nhưng sống những giá trị ngài đã để lại. Noi gương ngài, mỗi Chủng sinh được mời gọi sống trọn vẹn giây phút hiện tại, biết mở lòng để Chúa hướng dẫn, trung thành trong cầu nguyện, chuyên cần học tập, trưởng thành trong đời sống nhân bản và quảng đại dấn thân, để ngày càng trở nên người mục tử theo lòng Chúa mong ước và chứng nhân của niềm hy vọng.





Hai mươi bốn năm sau ngày Đức Hồng y được Chúa gọi về, chứng tá “Vui mừng và Hy vọng” của ngài vẫn tiếp tục soi sáng và khích lệ các thế hệ hôm nay. Trong tâm tình yêu mến và tri ân, Gia đình Đại Chủng viện tiếp tục hiệp lời cầu nguyện cho tiến trình tuyên thánh của ngài, đồng thời quyết tâm gìn giữ và làm cho gia sản ngài để lại tiếp tục sinh hoa trái trong đời sống và sứ vụ của Giáo Hội.
Nguyện xin Chúa giúp mỗi người biết trân trọng, gìn giữ và tiếp nối những giá trị tốt đẹp mà Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã để lại, để niềm vui và hy vọng của Tin Mừng tiếp tục được trao truyền cho Giáo Hội và mọi người.
----------------------------
Nguồn:https://stellamaris.edu.vn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn








Giáo phận Nha Trang dâng lễ giỗ cho Đấng Đáng Kính Đức Hồng Y F.X Nguyễn Văn Thuận
Toàn văn bài giảng trong Thánh lễ đưa chân Linh Mục Phaolô TRƯƠNG ĐỨC THẮNG tại Nhà thờ Giáo xứ Dục Mỹ
Giờ phút tiễn đưa Linh cữu Linh Mục Phaolô TRƯƠNG ĐỨC THẮNG tại Nhà thờ Gx Dục Mỹ đến Tòa Giám Mục
ĐẠI CHỦNG VIỆN SAO BIỂN NHA TRANG DÂNG THÁNH LỄ GIỖ ĐẤNG ĐÁNG KÍNH ĐỨC HỒNG Y PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN
Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật 25 thường niên A - Lm. Xuân Hy Vọng