Suy niệm Chúa Nhật XX thường niên A - Lm GB Phạm Hồng Thái

Thứ tư - 16/08/2023 22:29  571

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN A

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy hình ảnh một người phụ nữ Canaan tức là người dân ngoại không thuộc về dân Israel nhưng bà đã biểu lộ một đức tin và đức mến rất là cao. Đức tin là lòng tin Chúa và đức mến là tình yêu đối với đứa con gái của bà.

1.- Đức tin: Bà đã xưng ra Chúa Giêsu là Con Vua Đavit, bằng lời van xin: “Lạy Ngài là con Vua Đavit, xin thương xót tôi” tước hiệu này đối với người Do thái chỉ Đấng Messia tức là Đấng Thiên sai Cứu thế như khi Chúa Giêsu vinh hiển vào thành Giêrusalem thì dân chúng và các trẻ em đã chúc tụng Chúa bằng danh hiệu này: “Hoan hô Con Vua Đavit, chúc tụng Đấng nhân danh Thiên Chúa mà đến (Mt 21,19)”. Bà nài xin lòng thương xót Chúa: “Xin thương xót tôi” giống như chúng ta kêu xin Chúa thương xót trong Phụng vụ Thánh lễ: “Xin Chúa thương xót chúng con” Nhưng lòng tin Chúa của bà không chỉ biểu lộ qua lời tuyên xưng mà con kèm theo việc làm rất đáng đề cao khi Chúa thử thách lòng tin của bà chí ít là ba lần như sau:

     Trước lời cầu xin tha thiết như vậy nhưng Chúa Giêsu vẫn im lặng. Bình thường khi ta xin mà không được trả lời có nghĩa là bị từ chối; nhưng bà không ngã lòng mà tiếp tục kêu xin đến nỗi các tông đồ phải vào phe với bà. Các ông nói: “Xin Thầy thương để bà ấy về đi. Vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi”. Chúng ta tưởng rằng chắc lần này bà sẽ được Chúa nhận lời nhưng chưa đâu: Chúa tiếp tục thử thách lòng tin và sự kiên trì của bà bằng lời sau: “Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel”. Bà là người ngoại bang đâu có phải là người Do thái mà đòi hỏi như vậy! Nhưng bà vẫn chưa ngã lòng nên đến gần Chúa hơn để lạy Chúa và thưa: “Lạy Ngài xin cứu tôi với!” Vẫn từ chối, Chúa đáp: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó”. Chúa Giêsu theo quan điểm của người Do thái cho rằng người ngoại là những con chó. Lời nói này chắc chắc động đến lòng tự ái và tự tôn dân tộc của bà nhưng bà đáp lại Chúa rất khéo và rất tin tưởng: “Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng  được ăn những mảnh vụn từ bàn ăn của chủ rơi xuống”. Chúa Giêsu ví bà như con chó nhưng bà nhận mình là chó con của chủ và có thể được ăn những mảnh vụn từ bàn ăn của chủ rớt xuống. Tới đây thì Chúa Giêsu đã thấy rõ lòng tin của bà nên không những Chúa ban theo điều bà xin mà còn khen lòng tin của bà nữa khi Chúa nói: “Này bà, bà có lòng tin mạnh. Bà muốn sao thì được vậy”. Chúng ta thấy có lần Chúa đã khen đức tin của viên bách quân quan Roma: “Cả trong dân Israel Ta chẳng thấy lòng tin  mạnh mẽ như vậy (Lc 7,10) ” và đến giờ thì người đàn bà Canaan cũng được Chúa khen ngợi về lòng tin tương tự như vậy.

          2. Đức ái: Lòng bà thương đứa con gái  bị quỉ ám khốn cực đã trở thành động lực thúc đẩy bà vượt qua những thử thách. Dĩ nhiên bà mẹ nào mà không thương con vì đó là tình mẫu tử tự nhiên nhưng nơi bà chúng ta thấy được tình mẫu tử sẵn sàng cam chịu thử thách khó khăn vì đứa con mình.

          Phần chúng ta nay được là con Chúa và Hội thánh; chúng ta không còn là dân ngoại như người đàn bà Canaan này vì Chúa Giêsu đã lập Hội thánh Công giáo mở rộng tới mọi dân tộc: Trước khi lên trời, Chúa đã truyền cho các môn đệ đi khắp muôn dân rao giảng Tin mừng và thâu nhận những người tin và đón nhận Tin mừng vào Hội thánh để trở nên môn đệ của Chúa Giêsu.

          Đồng thời qua bài Tin mừng này Chúa cũng dạy chúng ta phải kiên trì và vững lòng tin khi cầu xin: đừng ngã lòng nếu Chúa thử thách lòng tin của chúng ta. Nhận biết mình còn thiếu lòng tin, chúng ta hãy khiêm tốn cầu xin như các tông đồ xưa: “Lạy Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con (Lc 17,5)”. Chúa luôn trân trọng lòng tin của mỗi người chúng ta nên Chúa quả quyết: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: rời khỏi đây qua bên kia! nó cũng sẽ qua và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được (Lc 17, 20)” . Mỗi lần tham dự Thánh lễ hay cầu nguyện, chúng ta hãy dục lòng tin, xin Chúa cho chúng ta “có lòng tin cho mạnh, lòng cậy cho bền và lòng kính mến cho sốt sắng”.

          Câu chuyện : Xảy ra một đám cháy nhà, cha mẹ vội vã thúc dục các con lo thoát ra ngoài, nhưng sau đó hai ông bà nhận ra còn một đứa con chưa thoát ra được đó là đứa con trai út 5 tuổi, em đang thoát ra thì thấy đám lửa phía trước nên em sợ và lùi lại, sau đó em bước lên cầu thang lên lầu, đám cháy tiếp tục lan tới lầu, em đứng ra cửa ngoài ở lan can và dơ tay xin cứu. Lúc này không ai dám lên lầu để cứu em được vì ngọn lửa đã lan rộng khắp nhà. Cha em ở dưới nhìn thấy em nhưng khói lửa che khuất em không thấy cha mình được. Cha em la lên: “Hãy nhảy xuống mau!”. Em đáp lại : “Con không nhìn thấy ba đâu cả”. Ông la lớn hơn: “Cứ nhảy xuống đi!”. Tin lời cha, em đánh liều nhảy xuống và may mắn ba em ở dưới sân đã đỡ được em, nhờ vậy em được cứu sống!

          Chúng ta có lòng tin và phó thác cho Chúa như bé trai 5 tuổi trên đã tin tưởng ở cha mình.  Nguyện xin Chúa cho chúng con biết kiên trì và vững lòng tin ở tình yêu Chúa trong đời sống cũng như trong khi cầu nguyện. Amen                                                                               

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập67
  • Máy chủ tìm kiếm27
  • Khách viếng thăm40
  • Hôm nay16,579
  • Tháng hiện tại429,009
  • Tổng lượt truy cập54,329,418

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây