Suy niệm Chúa Nhật XIX thường niên A - Lm GB Phạm Hồng Thái

Thứ ba - 08/08/2023 22:55  589

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN A

          Sau phép lạ Hóa bánh ra nhiều, dân chúng háo hức và phấn khởi muốn tôn Chúa làm vua, nhưng Chúa Giêsu không đồng tình. Chúa đã phản ứng quyết liệt bằng cách giải tán dân chúng và truyền lệnh cho các môn đệ chèo thuyền qua bờ hồ bên kia. Chúa sợ các môn đệ sẽ có tâm lý hùa theo đám đông cũng muốn tôn Chúa làm vua, và nếu Chúa làm vua thì các ông sẽ được hưởng lợi về chức quyền địa vị. Phần Chúa thì sau đó Chúa lên núi cầu nguyện một mình.

          Tuy ở trên núi cầu nguyện, Chúa vẫn để mắt theo dõi các môn đệ phải chèo chống vất vả trong đêm tối giữa lòng biển hồ hay có dông bão về ban đêm; chính vì thế, giữa lúc các ông gặp nguy khốn do sóng to gió lớn, con thuyền của các ông chao đảo dữ dội thì Chúa Giêsu đi trên mặt nước đến với các ông. Các ông đâu có dè Chúa đến với các ông như vậy, nên khi thấy bóng Chúa đi trên mặt nước, liền la lên: “ma, ma kìa!”, nhưng Chúa trấn an các ông bằng lời nói: “Hãy yên tâm! Thầy đây đừng sợ”.

          Thấy Chúa bước đi trên mặt nước, ông Phêrô đột suất xin Chúa cho ông cũng được bước đi trên mặt nước để đến với Chúa. Chúa đồng ý và ông Phêrô xuống thuyền bước những bước đầu tiên về phía Chúa, nhưng đang lúc bước đi ngon lành đáng lẽ phải tiếp tục nhìn lên Chúa thì ông lại nhìn xuống biển thấy sóng to gió lớn nên ông sợ và bắt đầu chìm xuống, trước tình cảnh đó ông la lên: “Lạy Thầy, xin cứu con!”. Chúa cứu ông bằng cách dơ tay nắm lấy tay ông nhưng Chúa không quên khiển trách sự kém lòng tin của ông bằng lời sau: “Ngươi hèn tin tại sao lại nghi ngờ”. Chính vì ông Phêrô không tiếp tục nhìn lên Chúa mà nhìn xuống biển nên đâm ra nghi ngờ và bị chìm, phải như ông cứ nhìn Chúa thì ông sẽ thành công tiếp tục bước đi cho tới lúc đến cùng Chúa. Sau đó Chúa cùng ông Phêrô lên thuyền và Chúa tỏ uy quyền trên gió và biển: khi truyền cho sóng yên biển lặng, ông Phêrô và các bạn được cập bến an toàn. Các ông thán phục vì thấy Chúa Giêsu Thầy mình có quyền hành của Thiên Chúa nên các ông đều bái lạy và xưng ra: “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa”.

          Con thuyền vượt biển trần gian là hình ảnh của Giáo hội. Thuyền có khi được trời yên biển lặng, lướt đi nhẹ nhàng trên biển cả, nhưng cũng có thời gian gặp sóng to gió lớn phải chèo chống vất vả, nước biển nhiều khi tràn vào thuyền muốn dìm con thuyền xuống đáy đại dương, nhưng Chúa Giêsu  bảo: “Hãy yên tâm, Thầy đây đừng sợ!”. Chúa không miễn trừ cho Giáo hội phải chiến đấu, phải chịu bách hại, hoặc gặp gian nan thử thách, nhưng Chúa không để con thuyền Giáo hội bị chìm vì Chúa đã hứa với thánh Phêrô: “Con là Đá trên Đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy và Cửa địa ngục sẽ không thắng được (Mt 16,18)”. Vì thế là phần tử của Giáo hội, chúng ta hãy giữ vững đức tin, chiến đấu chống lại thế gian ma quỉ; Chúa sẽ cho con thuyền Giáo hội trong đó có chúng ta cập bến an toàn.

          Chúa không để những người vâng lời Chúa phải chịu thiệt thòi, và người có lòng tin Chúa, Chúa không bỏ mặc. Tác giả Thánh vịnh đã nói lên kinh nghiệm: “Chẳng ai trông cậy Chúa mà lại phải nhục nhằn tủi hổ (Tv 25,3)”. Thánh Phaolô đã quả quyết: “Không gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô (Rm 8,35)”

          Nhiều người trong chúng ta cũng có tâm lí như thánh Phêrô lúc nguy khốn mới tha thiết cầu xin Chúa: “Lạy Thầy, xin cứu con!”. Đó cũng là tâm lí của nhiều người vượt biên trước đây: họ cầu xin Chúa cứu khi gặp sóng gió và nguy khốn trên biển cả đồng thời khấn hứa với Chúa là nếu được tai qua, nạn khỏi và tới nơi an toàn thì có người hứa sẽ đi tu, có người hứa sẽ ăn năn trở lại giữ đạo sốt sắng…

Câu chuyệnMột cậu thiếu niên xin học làm thủy thủ trên một chiếc thuyền buồm. Ông thủy thủ lớn tuổi bảo cậu hãy trèo lên cột buồm để dỡ cánh buồm ra. Cậu thiếu niên với sức trẻ nên trèo lên dễ dàng. Nhưng khi lên được một nửa cột buồm cao, cậu nhìn xuống biển thấy biển có sóng to, nên sợ, đầu óc cậu choáng váng quay cuồng như muốn rớt xuống biển. Ông thủy thủ già la lên: “Hãy nhìn lên trời!” Cậu nghe lời nhìn lên, nên không còn tâm lí sợ biển cả nữa và tiếp tục trèo lên tới đỉnh cột buồm.

Câu chuyện có ý nghĩa tương tự như Tin Mừng hôm nay nếu ta cứ nhìn lên Chúa bằng lòng tin thì Chúa sẽ ban ơn giúp sức chúng ta và sẽ chiến thắng được thế gian ma quỉ, chu toàn sứ mạng của người con cái Chúa đồng thời sẽ xứng đáng được lời Chúa phán trong ngày sau hết đời mình: “Hôm nay con sẽ ở trên Thiên đàng với Ta (Lc 23,43)”. Amen

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập129
  • Máy chủ tìm kiếm40
  • Khách viếng thăm89
  • Hôm nay23,226
  • Tháng hiện tại752,274
  • Tổng lượt truy cập56,448,821

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây