Suy niệm Chúa Nhật 18 Thường Niên B - Lm GB Phạm Hồng Thái

Thứ tư - 31/07/2024 19:02  580

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN B

          Con người chúng ta có khát vọng vươn lên thí dụ thời bao cấp thiếu đói thì mong cho có cơm ăn không phải là bữa no bữa đói hoặc phải ăn độn khoai sắn, bo bo… đến khi có cơm no rồi thì mong cho có được ăn ngon bữa ăn phải có cá thịt, đến lúc ăn ngon rồi thì lại mong có những bữa ăn chất lượng có thể phòng tránh được bệnh tật. Dân Do thái theo Chúa được Chúa hóa bánh và cá ra nhiều, ai cũng được ăn no nê, hôm sau họ tìm kiếm Chúa để mong Chúa tiếp tục cho họ ăn bánh bởi trời như tổ tiên họ được ăn manna trong sa mạc, nhưng Chúa Giêsu không bằng lòng với việc họ đến với Chúa chỉ mong được của ăn trần tục vì thế Chúa hướng tâm hồn họ lên cao hơn là phải biết kiếm tìm của ăn không hư nát. Của ăn hư nát như cơm bánh chỉ giúp cho cuộc sống thân xác chúng ta chứ không bồi dưỡng linh hồn được.

 Con người chúng ta có hồn có xác. Nếu xác cần có của ăn thì linh hồn cũng cần có của ăn. Vậy của ăn cho linh hồn là gì? Chúa Giêsu luôn ưu tiên hiến cho con người của ăn linh hồn nên Chúa đã giảng dạy cho dân chúng nhiều điều trước khi Chúa hóa bánh ra nhiều cho dân ăn. Hôm nay Chúa đã nói với những người tìm đến Chúa: “Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hư nát nhưng vì của ăn tồn tại đến sự sống đời đời”. Họ hỏi Chúa Giêsu: “Chúng tôi phải làm gì để được gọi là làm việc của Thiên Chúa?” khi hỏi câu này có lẽ trong thâm tâm người Do thái nghĩ là Chúa  Giêsu sẽ chỉ cho họ làm một vài công việc cụ thể nào đó như đọc kinh nguyện, hoặc làm việc bác ái hay dâng cúng cho đền thờ… nhưng câu trả lời đầy bất ngờ của Chúa Giêsu thế này: “Đây là công việc của Thiên Chúa là các ngươi hãy tin vào Đấng Thiên Chúa sai đến”. Như vậy làm công việc của Thiên Chúa chính là lòng tin. Nếu không có lòng tin vào Đấng Thiên Chúa sai đến tức là tin Chúa Giêsu thì chưa được kể là làm việc của Thiên Chúa để rồi từ lòng tin Chúa Giêsu, chúng ta sẽ được Chúa cho biết Chúa chính là Bánh Hằng sống đem lại sự sống cho thế gian. Ăn bánh no nê, nhưng rồi sẽ đói lại, cũng vậy uống nước cũng không thỏa mãn mãi được cơn khát, nhưng đến với Chúa Giêsu, có lòng tin Chúa thì sẽ không còn đói khát nữa như lời Chúa nói: “Ai đến với Tôi sẽ không hề đói ai tin vào Tôi sẽ không hề khát bao giờ”. Thánh Augustinô có kinh nghiệm về điều này nên đã nói: “Tâm hồn tôi luôn luôn khắc khoải mãi cho đến khi được an nghỉ trong Chúa”. Chỉ có Chúa Giêsu mới làm thỏa mãn được cơn đói khát thiêng liêng của con người. Chính vì thế chúng ta thấy nơi xã hội hôm nay có nhiều người giàu có không thiếu thốn gì về vật chất nhưng họ vẫn cảm thấy lòng mình trống trải, vẫn cảm thấy thiếu cái gì cao hơn vật chất. Chính vì sự thiếu thốn đó mà họ thấy cuộc đời không có ý nghĩa, không đáng sống nhưng một khi tìm được lòng tin vào Chúa Giêsu, họ sẽ thấy đời họ có ý nghĩa và sẽ đem sức lực ra phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.

Được Lời Chúa nhắc nhở chúng ta nguyện sẽ ra công làm việc để kiếm tìm của ăn không hư nát là Lời Chúa và Bánh hằng sống là Mình Máu Thánh Chúa đồng thời gia tăng lòng tin Chúa Giêsu là Đấng Thiên Chúa sai xuống trần gian để cứu chuộc và hướng dẫn chúng ta trên đường về nhà Cha trên trời. Chúng ta hãy đặt điều ưu tiên, điều cần thiết thứ nhất trong đời sống là lòng tin Chúa Giêsu, là tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước còn những điều khác Chúa ban thêm cho (cf Mt 6,33)

Câu chuyện : Ngày xưa, có một người cha muốn chia gia tài cho các con. Ông vốn là một người nghèo, nhưng nhờ chuyên cần làm việc nên đã trở nên giàu có. Vì vậy, khi nằm trên giường bệnh, ông muốn trao phó cơ nghiệp cho người con nào thông minh nhất. Thế là ông cho gọi ba người con đến, trao cho mỗi người hai ngàn đồng bạc và bảo họ phải đi mua cái gì có thể lấp đầy căn phòng của ông.

Người anh cả nghĩ rằng đấy chỉ là một công việc dễ dàng, nên anh đã ra chợ và mua về một bó rơm rất lớn. Người con thứ suy nghĩ kỹ hơn một tí, nên đã mua về một bao lông vịt. Còn người con thứ ba, nghĩ mãi nghĩ hoài mà vẫn chưa biết phải làm gì với hai ngàn đồng bạc cầm trong tay. Bỗng một ý nghĩ vụt sáng trong đầu óc thế là anh vội chạy ra tiệm tạp hóa, mua một cây nến và một hộp quẹt.

Ngày hôm sau, cả ba anh đem đến trước giường bệnh của người cha. Anh con cả hì hục vác vào một bó rơm, nhưng rơm không đủ phủ kín một góc nhà. Anh con thứ khoan khoái xách giỏ lông vịt, nhưng lông vịt cũng chỉ phủ được phần nào của căn phòng mà thôi. Giữa lúc người cha đang thất vọng thì anh con út bước vào. Trong chớp nhoáng, anh đánh diêm, thắp nến và căn phòng phủ đầy ánh sáng. Người cha mỉm cười, đắc ý về sự thông minh của anh con út và ông đã trao cho anh ta phần lớn gia tài của mình.

Như ánh sáng ngọn nến phủ đầy căn phòng thì lòng tin ảnh hưởng và chi phối cả cuộc sống chúng ta giúp chúng ta sống tốt đẹp cuộc sống đời này và còn đưa chúng ta tới hạnh phúc cuộc sống đời sau cùng Chúa. Amen

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập86
  • Máy chủ tìm kiếm36
  • Khách viếng thăm50
  • Hôm nay12,608
  • Tháng hiện tại343,910
  • Tổng lượt truy cập54,244,319

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây