Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật II Mùa Vọng - Lm GB Phạm Hồng Thái

Thứ tư - 03/12/2025 19:33  181

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG A

Có 3 nhân vật được nhắc đến nhiều trong Mùa Vọng: đó là tiên tri Isaia, thánh Gioan Tẩy giả và Đức Maria. Chúa nhật II mùa vọng này chúng ta thấy khuôn mặt nổi bật của thánh Gioan Tẩy giả.

Thánh Gioan Tẩy giả là con ông bà Giacaria-Elisabeth. Ông Giacaria là tư tế đền thờ Giêrusalem, một chức vụ có tính cách cha truyền con nối nhưng ông lại không theo nghiệp cha làm tư tế mà theo Chúa Thánh Thần soi sáng, lớn lên vào tu trong rừng vắng, sống nếp sống khổ hạnh: từ thực phẩm cho đến y phục: ông ăn châu chấu, uống mật ong rừng, mặc áo lông lạc đà thắt lưng bằng giây da thú và khi tới ngày phải xuất hiện gặp gỡ dân chúng, ông tới bờ sông Giođan, rao giảng cho dân: “Hãy dọn đường đón Đấng Cứu thế”. Ông dùng lời tiên tri Isaia để nói về sứ mạng của mình: “Tôi là tiếng kêu trong sa mạc: hãy dọn đường cho Chúa đến”. Ông công bố: “Hãy ăn năn sám hối vì Nước Trời gần đến”. Lời rao giảng của ông cũng tương tự như lời rao giảng về Nước Trời của Chúa Giêsu sau này. Có thể nói Nước Trời qui tụ ở nơi con người Chúa Giêsu cho nên Chúa đã nói với các người Do thái: “Nước Thiên Chúa đang ở giữa các ông” khi mà Chúa đã đến loan báo Tin Mừng

Trước sự kiện Nước Trời gần đến, thánh Gioan kêu gọi mọi người ăn năn sám hối và ăn năn sám hối chính là nhận biết mình có tội, trở về cùng Chúa và  yêu thương anh em. Tinh thần sám hối cũng thúc đẩy người ta thực thi bác ái như lời ông nói Gioan: “Ai có hai áo hãy cho người không có, ai có của ăn cũng hãy làm như vậy”. Bác ái  là chia sẻ. Đồng bào miền Trung mới trải qua những cơn bão lụt khốc liệt, nên chúng ta cần thiết phải thực thi tinh thần bác ái này, chúng ta hãy tham gia vào việc cứu trợ: đóng góp tiền bạc, lương thực, quần áo cho bà con những vùng bị lũ lụt nặng nề. Nhờ vậy chúng ta có thể đạt tới cái đích mà thánh Gioan Tẩy giả muốn tất cả phải hướng tới đó là: “Mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”

Cùng với lời rao giảng, thánh Gioan còn làm phép rửa tại sông Gio- đan. Phép Rửa của ông Gioan không đem lại ơn tha tội như phép Rửa của Chúa Giêsu thiết lập sau này nhưng nó có giá trị thúc đẩy lòng sám hối ăn năn và hướng tới ơn tha thứ, nó như là dấu đóng ấn cho sự hoán cải. Chính vì vậy mà phép rửa của ông rất đắt khách: đông đảo dân chúng và nhiều người có thế giá trong dân tới xin ông làm phép Rửa cho. Chính Chúa Giêsu khi bắt đầu ra giảng đạo cũng tới xin ông làm phép Rửa

Ông cũng đòi người nghe rao giảng phải hướng đời sống mình tới việc thiện như lời ông nói: “Hãy làm việc lành cho xứng với lòng ăn năn” vì thế với dân chúng thì ông khuyên: “Ai có hai áo hãy cho người không có, ai có của ăn cũng hãy làm như vậy.” Với người thu thuế thì ông dạy: “Không được đòi quá mức ấn định” Với binh lính thì ông khuyên: “Hãy bằng lòng với đồng lương, đừng ức hiếp ai”. Đó là những lời khuyên dạy rất thiết thực cho từng hạng người trong xã hội

Ông Gioan Tẩy giả là người can đảm  và trung thực với chức vụ của mình nên sau này ông đã trách vua Hêrôđê là: “không được lấy vợ của anh mình” Chính vì lời nói can đảm đó mà ông đã bị giam tù và rồi đưa đến việc ông bị chém đầu vì đã làm chứng cho sự thật cũng là làm chứng cho Chúa Giêsu là đường sự thật và là sự sống

Chúng ta đã bước vào Chúa Nhật II Mùa Vọng là mùa dọn đường cho Chúa đến. Việc chúng ta phải làm trong mùa này không chỉ là việc lo đi xưng tội mà hơn nữa hãy hoán cải thực sự và làm việc lành cho xứng với lòng ăn năn như thánh Gioan dạy như vậy chúng ta mới sẵn sàng đón Chúa đến và sẽ được thấy ơn cứu độ

Câu chuyện: Thư của đứa con sắp chết gởi Bố   -   Thưa bố quý yêu!

Thật là khó khăn lắm con mới viết được những hàng chữ này cho bố, để báo tin rằng con đã bị toà án quân sự kết tội tử hình do Đức Quốc xã vì con là người Do thái. Xin bố đọc lá thư này một mình và khéo léo báo cho mẹ biết giùm con. Chẳng bao lâu nữa, điều đó sẽ xảy đến với con. Và chỉ trong thoáng chốc, thế là con sẽ về với Chúa. Nói cho cùng đấy có phải là một cuộc chuyển tiếp đáng kinh hãi hay không? Con cảm thấy rõ ràng mình đang ở gần bên Chúa. Con đã chuẩn bị mọi sự cần thiết để đón chờ cái chết. Con nghĩ rằng con sẽ đỡ đau khổ hơn bố nhiều vì con biết rằng mình đã xưng thú hết mọi tội lỗi và hiện tâm hồn con hoàn toàn thanh thản.     Con của bố”.

Như đứa con này cho Bố mình biết là đã chuẩn bị mọi sự cần thiết để đón chờ cái chết, mỗi người chúng ta cũng hãy chuẩn bị sẵn sàng cho ngày giờ Chúa đến bằng sự hoán cải và làm việc lành phúc đức. Amen


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập225
  • Máy chủ tìm kiếm13
  • Khách viếng thăm212
  • Hôm nay10,957
  • Tháng hiện tại10,957
  • Tổng lượt truy cập63,996,971

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây