CHÚA NHẬT II PHỤC SINH A
Việc Chúa chịu chết và ngày thứ Ba Chúa sống lại mặc dù đã được Chúa báo trước cho các môn đệ thậm chí cả các thượng tế và Biệt phái là những kẻ chủ mưu đóng đinh Chúa cũng nghe biết nhưng chắc không ai tin là chuyện sống lại có thể xảy ra được tuy họ có đề phòng nếu trường hợp này xảy ra. Vậy quá trình diễn ra lòng tin CG Phục sinh ở nơi các môn đệ và những người phụ nữ như thế nào?
Người có lòng tin Chúa sống lại sớm nhất là môn đệ Chúa yêu tức là Gioan. Ông chạy ra mộ sau khi được bà Madalena cho biết mộ trống, rồi vào trong mộ cùng với ông Phêrô, chứng kiến khăn liệm và giây băng xếp gọn gàng: ông đã tin khi nhớ lại lời Kinh thánh.
Người tiếp theo có lòng tin Chúa Phục sinh là bà Madalena. Thấy mộ trống, bà cho là xác Chúa đã bị kẻ trộm lấy đi nhưng khi được Chúa Giêsu hiện ra, ban đầu bà tưởng là người làm vườn, nhưng khi Chúa gọi chính tên “Maria” bằng giọng nói quen thuộc thì bà đã nhận ra là CG. Bà vội vã đi báo tin cho các môn đệ và làm chứng rằng bà đã thấy Chúa và Chúa nói với bà. Những người tiếp theo tin CG Phục sinh là nhóm các phụ nữ đạo đức khi các bà cũng được Chúa hiện ra và dạy các bà đi báo tin cho các môn đệ.
Tiếp đến là ông Phêrô khi được Chúa hiện ra với ông cho nên khi hai môn đệ đi làng Emaus về báo tin cho các tông đồ khi họ nhận ra CG lúc Chúa bẻ bánh, thì các môn đệ đáp: “Quả thật Chúa đã sống lại và đã hiện ra với ông Simon”. Còn các tông đồ khác thì cũng không phải chờ lâu, ngay buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần tức là buổi chiều chính ngày Phục sinh, Chúa hiện ra với 10 tông đồ khi chỉ có Tôma vắng mặt, trong bầu khí các ông còn nghi nan và sợ sệt họp nhau trong phòng đóng kín cửa vì sợ người Do Thái, Chúa đi vào đứng giữa các ông, chúc bình an cho các ông, rồi Chúa cho các ông xem tay và cạnh sườn: bàn tay có dấu đinh và cạnh sườn có dấu vết đâm trên cây thánh giá tức là CG phục sinh cũng chính là CG đã chịu đóng đinh. Cho nên lúc này các tông đồ mới tin.
Chỉ còn lại tông đồ Tôma vắng mặt và mặc dù được các bạn làm chứng rằng Chúa đã sống lại nhưng Tôma không tin: đòi mắt ông phải được thấy, ngón tay ông phải được xỏ vào lỗ đinh nơi bàn tay Chúa và bàn tay phải được thọc vào vết đâm nơi cạnh sườn Chúa thì ông mới tin. Đến lần họp mặt đông đủ các tông đồ tám ngày sau tức là cũng vào chiều Chúa nhật có mặt ông Tôma, CG hiện ra và kêu ông Tôma tới: Chúa sẵn sàng cho ông được kiểm chứng như ông đòi hỏi; chúng ta không rõ lúc này ông có xỏ ngón tay vào lỗ đinh và thọc bàn tay vào cạnh sườn Chúa như ông đòi hỏi trước không nhưng ông đã bị khuất phục và xưng ra lòng tin bằng lời tuyên xưng rất đẹp: “Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi”. Đây chính là cao điểm đức tin Kitô giáo khi xưng ra CG không những là Chúa mà còn là Thiên Chúa.
Nhưng CG không dừng lại ở đức tin của Tôma mà Chúa còn hướng về các thế hệ sau khi Chúa nói: “Tôma vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai không thấy mà tin”
CG hiện ra để cho các tông đồ tin Chúa sống lại đồng thời Chúa cũng trao ngay cho các ông sứ mệnh rao giảng Tin mừng làm chứng cho Chúa để đem đến ơn tha tội cho mọi người như lời Chúa nói: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con” đồng thời Chúa thổi hơi ban Thánh Thần và nói:”Các con hãy nhận lấy Thánh thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha…”.
Như vậy CG phục sinh đem lại cho chúng ta ơn Bình an và ơn tha tội. Chúng ta được hưởng ơn phúc quí báu này và tiếp nối sứ mệnh các tông đồ, chúng ta gia tăng số người được hưởng ơn phúc ấy nhưng phải bắt đầu từ lòng tin CG đã chịu chết và đã sống lại. Tin mừng thánh Gioan chỉ nói tới một mối phúc duy nhất: Đó là “Phúc cho những ai không thấy mà tin”. Chúng ta không đòi phải được thấy Chúa như các tông đồ và như ông Tôma vì các ông là những chứng nhân Chúa tuyển chọn trước nhưng chúng ta tin Chúa phục sinh nhờ đức tin các tông đồ truyền lại đó chính là mối phúc lớn của chúng ta.
Chúa nhật hôm nay cũng là Chúa nhật về Lòng Thương xót: Chúa đã tỏ trái tim bị đâm thâu và tay chân còn vết thương do bị đóng đinh vì tội lỗi nhân loại. Chúng ta hãy tín thác vào Lòng thương xót Chúa để được ơn tha tội và bình an đồng thời hãy sống Lòng Thương xót như Chúa dạy: “Phúc cho ai thương xót người vì họ sẽ được xót thương”.
Câu chuyện : Thầy Nguyễn Quốc Phong tu dòng Salesien Don Bosco, một bữa kia thầy bị tai nạn khiến mắt bị mù và mũi không còn ngửi được mùi nữa, thầy rất buồn, sau thầy đi hành hương Lòng Thương xót và nhận ra có nhiều người còn khổ hơn mình nữa nên được nhà dòng hỗ trợ, Thầy quyết định lập mái ấm Thiên Ân ở quận Tân Phú Saigòn, mục đích để giúp những người bị mù; Mái ấm nhận những trẻ em mù nhà nghèo từ 10t trở lên và những người bị mù do tai nạn, dạy nghề, dạy chữ nổi, dạy vi tính cho các em, tập cho các em chơi thể thao, âm nhạc. Có những em được huy chương vàng thể thao khuyết tật, nhất là còn dạy nghề phù hợp cho các em như massage người mù chẳng hạn để có thể tự lập sau này. Các em tới gặp Thầy Phong và tạ ơn Chúa vì Chúa cho thầy bị mù nên mới hiến thân giúp đỡ các người mù được như thế! Chúng ta tin kính Chúa Phục sinh và chạy đến với lòng Thương xót Chúa để được Chúa xót thương. Amen
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn