Diễm phúc được làm con của Cha trên trời
Theo truyền thống, Giáo hội Việt Nam dành ngày Mồng Hai Tết để kính nhớ ông bà tổ tiên là các đấng sinh thành dưỡng dục. Vậy thì ngày Mồng Một Tết nên được dành để tôn vinh, thờ lạy, chúc tụng Thiên Chúa Cha.
***
Có một sự thật mà mọi người đều biết, đó là mỗi người đều có mẹ có cha, đó là cha mẹ trần gian.
Song song với sự thật nầy, Chúa Giê-su dạy chúng ta một sự thật khác rất cao cả, rất tuyệt vời… đó là mỗi người chúng ta có một người Cha rất cao trọng, đầy quyền năng phép tắc, vô cùng giàu có, đầy lòng yêu thương, đó là Thiên Chúa Cha.

Giờ đây, chúng ta thử nhìn về Chúa và nhìn lại chính mình.
- Thiên Chúa Cha là Đấng toàn năng, tự mình Ngài dựng nên trời đất, trăng sao, muôn loài muôn vật trong vũ trụ;
Còn ta thì vô cùng yếu hèn, không thể tạo nên một chiếc lá, thậm chí một hạt cát, viên sỏi cũng không làm ra được.
- Thiên Chúa Cha vô cùng giàu có, mọi kho tàng châu báu trên Trời dưới Đất là tài sản của Chúa; còn chúng ta chỉ có 2 bàn tay trắng; Mọi sự hôm nay ta có là Chúa gửi tạm cho ta, nay mai ta phải trả lại tất cả cho Chúa.
Thế mà Ngài đã nhìn đến phận hèn của chúng ta, nâng chúng ta lên làm con yêu dấu của Ngài. Thế là chúng ta được trở nên Con của Vua Trời, là hoàng tử, công chúa của Vua Trời cao cả.
Thiên Chúa Cha là Cha thật của chúng ta nên Chúa Giê-su dạy chúng ta gọi Ngài là Abba! Abba là tiếng bập bẹ của trẻ thơ Do-thái gọi cha yêu của mình, dịch ra tiếng Việt là Ba ơi! Bố ơi!
Mặc dù Thiên Chúa là Đấng tạo dựng vũ trụ, là Chúa Tể càn khôn, còn loài người chỉ là loại thụ tạo thấp hèn, thế mà Chúa Giêsu không dạy chúng ta tâu với Ngài là “Muôn tâu ngọc hoàng Thượng đế”, mà lại gọi Ngài cách thân thương là Abba, có nghĩa là Bố yêu, là Ba yêu!
Mặc dù Thiên Chúa là Vua trên muôn vua, là Chúa trên các chúa, thế mà Chúa Giêsu không dạy chúng ta thưa với Chúa Cha là: “Muôn tâu thánh thượng”, nghe có vẻ xa cách quá, mà lại gọi Ngài cách thân mật là Ba ơi, Bố yêu ơi!
Khi dạy ta gọi Thiên Chúa bằng Ba, Bố, Cha… Thiên Chúa muốn chúng ta nhìn nhận Ngài là Người Cha yêu quý trong gia đình và Ngài nhìn nhận chúng ta là đứa con bé bỏng rất đáng yêu trong nhà.
Được làm con Cha trên trời là một hạnh phúc vô biên, là một niềm vinh dự lớn lao không tưởng được.
Đến đây, xin gợi lên một câu hỏi quan trọng: Mỗi người chúng ta đây được diễm phúc làm Con của Cha trên trời, trở nên hoàng tử, công Chúa của Vua Trời từ lúc nào?
Thưa, đó là ngày chúng ta được lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy, vì Bí tích nầy cho ta được tái sinh để làm con Thiên Chúa và con Hội thánh.
Lạy Chúa Giê-su,
Con cảm tạ Chúa vô vàn vì đã bày tỏ cho chúng con biết sự thật tuyệt vời là chúng con là những hoàng tử, những công Chúa của Vua Trời.
Lạy Thiên Chúa Cha, Abba! Cha yêu! Chúng con hết lòng cảm tạ Cha đã nhìn đến thân phận thấp hèn và nâng chúng con lên hàng con cái dấu yêu.
Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con cảm tạ Chúa đã soi sáng giúp chúng con nhận biết và yêu mến Thiên Chúa Ba Ngôi. Amen.
Linh mục Inha-xi-ô Trần Ngà
Tác giả: Nga Tran








Suy niệm Mồng Một Tết - Linh mục Inha-xi-ô Trần Ngà
Suy Niệm Lễ Tân Niên (Mồng 3 Tết) – Lm. Xuân Hy Vọng
“Trước mặt con người là sự sống và sự chết, sự lành và sự dữ, họ thích thứ nào, thì được thứ ấy.”
Suy Niệm Lễ Tân Niên (Mồng 2 Tết) – Lm. Xuân Hy Vọng
Lễ Minh niên năm Bính Ngọ - Lm GB Phạm Hồng Thái