“Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài”.

Thứ bảy - 21/02/2026 05:27  102


“NGƯƠI PHẢI THỜ LẠY CHÚA LÀ THIÊN CHÚA NGƯƠI, VÀ CHỈ PHỤNG SỰ MỘT MÌNH NGÀI”.

 

 


Nathan Pacer

Chúa nhật I Mùa Chay – Ngày 22 tháng 2 năm 2026

St 2,7–9; 3,1–7; Tv 51,3–4,5–6,12–13,17; Rm 5,12–19; Mt 4,1–11

Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ Hprweb.com

 

 

 

Cách đây vài năm, tôi có dịp đến Naples, bang Florida để phát biểu tại bữa tiệc gây quỹ học bổng cho Đại học Ave Maria. Tại đó, tôi đã có dịp hiểu thêm đôi chút về người sáng lập đại học nàyông Thomas Monaghanqua những cuộc trò chuyện với những người từng giúp ông hiện thực hóa tầm nhìn về Đại học Ave Maria.

Nếu bạn chưa biết Thomas Monaghan thì ông chính là người sáng lập chuỗi cửa hàng Domino’s Pizza. Ông khởi nghiệp chỉ với một tiệm pizza nhỏ và cuối cùng đã bán công ty với giá một tỷ đô la. Ông cũng sở hữu đội bóng chày Detroit Tigers khi đội vô địch giải World Series vào những năm 1980 và sở hữu một bộ sưu tập xe thể thao cực kỳ ấn tượng. Ông ấy là hình mẫu điển hình cho câu chuyện thành công của người Mỹ.

Nhưng đó không phải là điều ông ấy muốn người ta nhớ về mình, dù nó là một phần cuộc đời ông. Đúng hơn, ông muốn được biết đến là người thờ lạy Chúa là Thiên Chúa, và chỉ phụng sự một mình Ngài. Nghĩa là, ông khao khát trở thành hiện thân của lời Chúa Giêsu đã đáp lại ma quỷ sau cơn cám dỗ thứ ba.

Trong cơn cám dỗ thứ ba, ma quỷ hứa ban cho Chúa Giêsu mọi vương quốc thế gian và vinh quang của chúng nếu Ngài sấp mình thờ lạy nó. Trên thực tế, ma quỷ sẽ không cho bạn mọi vương quốc trên thế giới này và cũng chẳng mấy khi cho bạn sự thành công như Tom Monaghan đâu. Nhưng chắc chắn nó sẽ cám dỗ bạn đặt tiền tài và quyền lực lên trên việc thờ lạy và phụng sự một mình Thiên Chúa.

Thế nhưng, bài Tin mừng và các bài đọc của Chúa nhật I Mùa Chay không chỉ đơn thuần nói về của cải, tiền bạc, giàu sang hay quyền lực. Cốt lõi của vấn đề là: Bạn có phụng sự Thiên Chúa hay không? Nếu bạn không phụng sự Thiên Chúa thì rốt cuộc bạn đang phụng sự ma quỷ. Bạn đang phụng sự ai? Nói một cách đơn giản: Bạn có đang làm điều Chúa muốn bạn làm không? Bạn có thường xuyên phân định xem Chúa muốn bạn làm gì với tài năng và của cải của mình không?

Bởi lẽ, việc phân định này phải là một tiến trình liên tục. Ma quỷ rất tinh quái, như cách nó cám dỗ Chúa Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay. Và đối với chúng ta, nó cũng tinh quái nhưng theo một cách khác, vì nó không hiện ra bằng xương bằng thịt như đã làm với Chúa Giêsu. Nó thường không xuất hiện như một nhân vật khả nghi, mặc áo măng tô, đứng ở ngã tư đường với một bản hợp đồng ghi chữ nhỏ li ti trong túi. Nếu nó làm thế, chúng ta đã chẳng dại gì ký tên để phụng sự nó hầu đổi lấy giàu sang.

Không, những điều xảy ra tinh vi hơn nhiều. Ma quỷ đem lại sự giàu có để đổi lấy việc bạn phụng sự nó, thường là bạn chẳng hề hay biết. Chẳng hạn, bạn được mời làm việc ở một nơi rất xa với mức lương tăng thêm 20-30 ngàn đô mỗi năm. Ma quỷ khiến bạn bị ám ảnh về việc làm cách nào để có chiếc xe tốt hơn, ngôi nhà lớn hơn, nhưng nó lại bao biện bằng những lời lẽ rất cao thượng khiến bạn phớt lờ thực tế. Kiểu như: “Xe mình cũ rồi từ đời 2020 rồi còn gì. Mà nó lại nhỏ quá xe minivan mà nhà có những hai đứa con. Mình cần một chiếc xe đẹp hơn, rộng hơn” và bạn quên mất không nói thêm là sang trọng hơn.

Trong suốt thời gian đó, ma quỷ cũng cám dỗ bạn đừng suy nghĩ rằng: “Liệu điều này có thực sự tốt cho gia đình mình không?”. Có thể bạn cần một chiếc xe mới thật, nhưng liệu cái lợi đó có bù đắp nổi việc bạn phải đưa gia đình rời xa họ hàng, bạn bè, các nhóm hỗ trợ và trường học quen thuộc không? Nó có thực sự đáng giá 20 ngàn đô mỗi năm không? Đây là những câu hỏi mà ma quỷ khiến bạn phớt lờ hoặc ít nhất là chẳng mảy may suy nghĩ tới.

Và đó là lý do tại sao chúng ta cần phải liên tục hướng về Thiên Chúa và mời Ngài vào trong mọi quyết định của mình, đặc biệt là những quyết định lớn trong đời. Bởi vì nếu không, chúng ta đang tạo cơ hội cho ma quỷ tác động, kéo chúng ta xa rời Chúa, để rồi chúng ta âm thầm phụng sự bản thân và cuối cùng là phục vụ ma quỷ.

Đó là lý do chúng ta cần tham dự thánh lễ mỗi tuần, cần có đời sống cầu nguyện hằng ngày, cần bén rễ trong Kinh thánh, đọc các kinh đạo đức như kinh Mân côi, dành thời gian bên Chúa Kitô trong giờ Chầu Thánh Thể, hầu giúp chúng ta được bám rễ sâu trong Chúa Kitô – Đấng đã chiến thắng ngay tại nơi mà Adam đã sa ngã và là Đấng chỉ cho chúng ta con đường phải đi.

Tom Monaghan đã hiến tặng khoảng 400 triệu đô la để thành lập Đại học Ave Maria. Thiên Chúa không yêu cầu bạn phải cho đi 400 triệu đô la, nhưng thật ra còn nhiều hơn thế. Ngài muốn bạn dâng hiến chính mạng sống mình để thờ lạy và phụng sự Ngài. Ngài muốn trọn vẹn con người của bạn và tôi. Hành trình đó bắt đầu bằng việc dâng trọn bản thân cho Chúa trong thánh lễ này và trong mọi khoảnh khắc sau đó.

Hãy thờ lạy và phụng sự Thiên Chúa, bạn sẽ có sự sống sự sống dồi dào. Khi thờ lạy và phụng sự ma quỷ, bạn có thể giàu sang, nhưng phần thưởng cuối cùng chỉ là cái chết mà thôi.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập49
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm43
  • Hôm nay20,105
  • Tháng hiện tại535,028
  • Tổng lượt truy cập64,521,042

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây