LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ NĂM A
Ngày thứ năm tuần thánh chúng ta có lễ Tiệc ly kỉ niệm Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể. Vậy sao hôm nay còn có lễ Mình Máu thánh Chúa Kitô nữa? Thưa Giáo hội lập lễ này để các kitô hữu có thời giờ nhiều hơn tỏ lòng tin kính Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể vì ngày thứ năm tuần thánh tiếp theo là thứ sáu, thứ bảy và Chúa nhật Phục sinh có rất nhiều nghi thức tưởng niệm Chúa chịu Thương khó và Chúa sống lại; cho nên sau này vào năm 1264, đức Giáo hoàng Urbanô IV mới lập lễ Mình Máu Thánh Chúa. Trong ngày lễ này theo truyền thống, nhiều nơi tổ chức cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa đi qua các đường phố dân cư để vừa ca hát vừa cầu nguyện và tôn vinh Mình Thánh Chúa, sau đó còn có những giờ chầu Mình Thánh nơi nhà thờ nữa. Cuộc lễ này vừa có nét vui tươi vừa biểu lộ lòng tin đối với Chúa Giêsu Thánh Thể.
Bí tích Thánh Thể là bí tích của tình yêu: Chúa Giêsu hiến mình để trở nên của ăn của uống cho chúng ta. Người Do Thái xưa đã hỏi Chúa: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?” Và chúng ta thấy Chúa thực hiện được lời tuyên bố đó khi Chúa cầm lấy bánh và nói: “Đây là Mình Ta hiến ban vì các con” rồi Chúa nói lời trên chén Rượu nho: “Đây là Máu Ta đổ ra vì các con. Các con hãy nhận lấy mà ăn, hãy nhận lấy mà uống”.
Đồng thời nhờ Thánh Thể mà Chúa Giêsu có thể thực hiện lời hứa: “Này đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế (Mt 28,20)” nay Chúa Giêsu không hiện diện hữu hình như khi Chúa sống giữa các môn đệ nhưng Chúa vẫn ở với chúng ta qua bí tích Thánh Thể, nơi nhà Tạm có Mình thánh nhất là khi chúng ta hiệp thông với Chúa qua việc Rước lễ.
Khi cử hành thánh lễ sau truyền phép, linh mục tuyên bố với giáo dân: “Đây là mầu nhiệm Đức tin”. Thánh Thể là mầu nhiệm Đức tin vì chỉ nhờ đức tin, chúng ta mới có thể đón nhận được. Trong bài thánh ca: “Đây nhiệm tích vô cùng cao quí”, chúng ta cùng với thánh Tôma Aquinô xưng ra: “Ta hãy lấy đức tin bù lại nếu giác quan không cảm thấy sự gì”.
Xin nói đôi lời về việc Rước lễ: Khi Chúa Giêsu nói: “Này là Mình Thầy. Các con hãy nhận lấy mà ăn (Mc 14,22)” rõ ràng ý Chúa muốn chúng ta hiệp thông với Chúa bằng việc Rước lễ. Cho nên khi chúng ta tham dự Thánh lễ và Rước lễ thì vừa đẹp lòng Chúa vừa đem lại lợi ích cho chúng ta. Có một vị giám mục nhận xét như sau: “Ngày nay giáo dân Rước lễ nhiều hơn trước đây nhưng lại thiếu sự chuẩn bị và cám ơn sau Rước lễ nhiều hơn trước”. Thực vậy có nhiều người tới giờ Rước lễ là xếp hàng lên và rước lễ xong là xuống vô tư đã không có dọn mình và cũng chẳng có cám ơn Chúa chi hết. Vậy chúng ta hãy hồi tâm dọn mình ít phút trước khi Rước lễ và Rước lễ rồi chúng ta ý thức Chúa Giêsu Thánh Thể đang ngự trong lòng mình, hãy cám ơn và cầu nguyện cùng Chúa trước khi ra về.
Câu chuyện: Tháng 12 năm 1988 xảy ra cuộc động đất ở Armenia cường độ 6,8 độ Richter khiến 25.000 chết vì gạch đá đổ xuống đè chết. Có hai mẹ con bị khối bê tông đè nhưng may mắn còn có một khoảng trống nên hai mẹ con chỉ bị nhốt trong khoảng chật hẹp đó và nằm chờ hi vọng có người tới cứu; thời gian tìm ra người còn sống lâu, nên đứa bé gái 4 tuổi la với mẹ nó: “con khát nước!” Làm sao có nước cho con uống được? Bà mẹ nảy ra sáng kiến: lấy mảnh kính cứa ngón tay mình cho chảy máu và đưa cho đứa con mút. Vài giờ sau nó lại kêu khát nước và bà lại phải cứa tay lần nữa như vậy. Sau đó người ta tìm ra mẹ con bà còn sống và được giải cứu khỏi đống đổ nát. Chúng ta có thể nói bà mẹ lấy máu mình cho con uống này là hình ảnh Chúa Giêsu ban Mình Máu Chúa cho chúng ta được sống.
Cũng chuyện động đất. Khi đi tìm người sống sót, người ta thấy một bà mẹ dùng thân mình như tấm mền che cho đứa con ba tháng tuổi. Người ta khám phá ra đứa con còn sống đang ngủ dưới thi thể của mẹ mình, bên cạnh đứa con có chiếc điện thoại với hàng tin nhắn: “ Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con”. Tình yêu khiến bà mẹ tự làm tấm nệm che cho đứa con khỏi chết phản ảnh tình yêu Chúa khi Chúa hiến thân mình chịu chết để cứu chuộc chúng ta và còn hiến mình trong bí tích Thánh Thể để nên lương thực thiêng liêng cho chúng ta hầu chúng ta được sống như lời Chúa hứa: “Ai ăn Bánh này thì sẽ sống đời đời và Bánh Ta sẽ ban chính là thịt Ta để cho thế gian được sống”. Amen
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn