Suy Niệm Thánh Vịnh 99 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Thứ bảy - 17/06/2023 05:19  246
Suy Niệm Thánh Vịnh 99
1 Thánh vịnh. Để tạ ơn.
            Hãy tung hô CHÚA, hỡi toàn thể địa cầu,
2          phụng thờ CHÚA với niềm hoan hỷ,
            vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.
3          Hãy nhìn nhận CHÚA là Thượng Đế,
            chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người,
            ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.
4          Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn,
            tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi,
            tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.
5          Bởi vì CHÚA nhân hậu,
            muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,
            qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín.

Cùng Đọc Với Dân Israel
Thánh vịnh 99 được xếp vào những Thánh vịnh về Lễ Nghi Giao Ước. Thánh Kinh cho ta biết nhiều hoàn cảnh dân Israel đã tái lập Giao ước. Mỗi lần có một biến cố mới giúp cảm nghiệm hơn sự che chở của Thiên Chúa, hoặc mỗi khi dân chúng không trung thành với Giao ước, cần phải tái lập lại. Giao ước! Tâm điểm của niềm tin Israel: Thiên Chúa là ‘đồng minh’của ta, ‘ở với ta’, ‘kết giao với ta’, gắn kết Người vào số phận con người, Người yêu chúng ta. Tuy nhiên, mặc dù có một vài công thức thánh kinh làm cho ta có ấn tượng ngược lại, nhưng Israel đã không bao giờ xem hạnh phúc tuyệt vời và niềm xác tín kinh ngạc này như là một đặc ân mang tính loại trừ (riêng chỉ Israel mà thôi). Nơi đây ta thấy lời mời gọi rõ ràng dành cho mọi người, toàn thể địa cầu, đến chia sẻ niềm vui và cùng dâng lời cảm tạ với họ. Điều ta biết, điều ta đang sống, niềm vui đang tràn ngập tâm hồn là hình ảnh tiên báo cho toàn thể địa cầu và cho toàn thể nhân loại. Hãy đến hỡi tất cả và từng người! Giao ước Thiên Chúa với chúng ta, tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta…là cho tất cả mọi người.
Lời tạ ơn todah từ ngữ mà các kitô hữu tiên khởi dịch ra bằng từ eucharistia.
Cùng Đọc Với Đức Giêsu
Thật thích hợp để đặt những lời thánh vịnh này trên môi miệng của Đức Giêsu. Hãy thử tưởng tượng chính Đức Giêsu đã hát thánh vịnh này tại Nagiarét…hoặc một buổi chiều sau khi rao giảng, Người đã nói về Chúa Cha cho dân chúng… Hãy tung hô CHÚA, hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ CHÚA với niềm hoan hỷ, vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reoBởi vì CHÚA nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín.
Ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt’…Tôi là mục tử nhân lành, tôi biết các chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha… (Ga 10,14).
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương…’ Đây là máu giao ước mới và vĩnh cửu.
‘Chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người…’ Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em (Mt 10,29).
Vâng, hãy nghe Đức Giêsu cầu nguyện bằng thánh vịnh này! Hãy lắng nghe Người từ thâm sâu cõi lòng mình, nơi Thánh Thần ‘cầu nguyện trong ta’ (Rm 8,26-27). Khi ta cầu nguyện với thánh vịnh này, chính là Đức Giêsu cầu nguyện, dâng lời chúc tụng, tạ ơn. Mỗi thánh lễ là dịp cử hành thánh vịnh này. Tuy chỉ có một số kitô hữu, một số ít, bước vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn, nhưng họ làm thế nhân danh toàn thể địa cầu: toàn thể phụng vụ là hình ảnh tiên báo thiên đàng…nơi mọi người sẽ hát mừng ca tụng và nhìn nhận Chúa là Thượng Đế.
Cùng Đọc Với Người Thời Nay
Niềm vui. Hân hoan. Ca hát. Mọi thời đại đều cần có niềm vui. Nhưng thời đại của chúng ta hơn hết mọi thời đại đang khao khát niềm vui, vì là thời đại có nhiều thảm họa xảy ra khắp nơi trên thế giới. Ngày xưa, con người cũng chịu đựng những bất hạnh, trong gia đình, trong vùng nhỏ bé hay cùng lắm là một quốc gia…Ngày nay, nhờ công nghệ thông tin, ta mang cả thế giới trên vai mình. Do đó mà nổi buồn và sự thất vọng xâm chiếm nhiều người thời nay. Trong bối cảnh đó, ta cần tiếp nhận 7 mệnh lệnh trong thánh vịnh này: Hãy tung hô CHÚA…phụng thờ CHÚA với niềm hoan hỷ… vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo… Hãy nhìn nhận CHÚA là Thượng Đế… Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn… tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi… tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người… Bởi vì CHÚA nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương!
Toàn thể địa cầu. Mọi thời đại đều có những ý tưởng mới về chủ thuyết phổ quát, cảm nhận cách mơ hồ rằng mỗi con người là linh thánh, và như là một thể hiện của nhân tính. Nhưng thông thường cái nhìn phổ quát này đã mặc lấy bộ mặt ghê tởm của ‘sự thống trị’. Người ta muốn cai trị trên kẻ khác, người ta quan tâm đến kẻ khác là nhằm để bóc lột, hoặc để áp đặt lối suy nghĩ của mình. Và ý muốn ‘cải đạo’ kẻ khác không phải lúc nào cũng sạch khỏi bản năng trịch thượng, ta nói đến tính công giáo, nhưng chỉ là áp đặt lên nền văn hóa của kẻ khác lối suy nghĩ, cầu nguyện của ta. Ngày nay chúng ta cũng không thoát khỏi cái chủ nghĩa đế quốc ấy đâu, liên kết toàn thể địa cầu ‘bằng sức mạnh’. Tuy nhiên, có một phong trào tư tưởng tiến bộ, liên quan đến việc liên kết nhân loại bằng tính đồng tâm nhất trí, mỗi người tự liên kết cách tự do với một dự phóng phổ quát chung của con người. Làm sao ta lại không nghĩ rằng chính theo chiều hướng này mà Thiên Chúa hoạt động trong lòng thế giới? Việc loan báo tin mừng không phải là một việc tuyên truyền hoặc quảng cáo: là lời mời gọi, là một đề nghị. Hãy đến với Chúa! Hỡi mọi người toàn cõi địa cầu.
Niềm vui tự bản chất là thông truyền. Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế. Việc này xuất phát từ nội tâm, không do áp lực, hoàn toàn tự do. Nhưng việc này không miễn chước cho những kẻ ‘đã nhận biết’ Người rồi, phải dâng lời chúc tụng và cảm thấy hạnh phúc, và điều này phải được nghe, thấy. Chính triết gia Nietzsche lên tiếng chê trách ‘bộ mặt buồn thảm’ của các kitô hữu ra khỏi nhà thờ ngày Chúa Nhật. Phải chăng phụng vụ của chúng ta không mang bộ mặt vui tươi, hớn hở sao? Phải chăng cuộc sống kitô không làm cho các tín hữu nam nữ hạnh phúc vì Thiên Chúa của mình sao?
Thiên Chúa, tràn đầy hiện hữu và niềm vui. Lý do duy nhất để ta dâng lời tạ ơn chúc tụng, chính là vì Chúa là Thiên Chúa, và chính Người đã tạo nên ta. Hiện hữu, sống động. Là ân sủng đầu tiên của Thiên Chúa. Ân sủng tiên khởi, giao ước tiên khởi…phổ quát.
Noël Quesson, 50 Psaumes pour tous les jours, Tome I
Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê chuyển dịch

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập88
  • Máy chủ tìm kiếm34
  • Khách viếng thăm54
  • Hôm nay25,750
  • Tháng hiện tại481,615
  • Tổng lượt truy cập51,812,950

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây