Suy niệm Lời Chúa, Chúa Nhật XI Thường Niên, Năm A
“Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa”. Kính thưa ACE, trước lời mời gọi này của Chúa Giêsu với các môn đệ và giờ đây với mỗi người chúng ta, không biết, ACE có ấn tượng hay cảm nghiệm như thế nào? Hay nói khác hơn, chúng ta sẽ đáp trả lại lời mời gọi của Chúa Giêsu như thế nào trong chính cuộc sống hiện tại với rất nhiều thách đố trong đời sống đức tin? Thật ra, để có thể cảm nghiệm được tình Chúa yêu thương qua chính ơn gọi và sứ vụ của mình, mỗi người chúng ta hãy để cho tâm hồn được lắng đọng hầu được Lời Chúa soi sáng.
Đọc và suy niệm Tin mừng hôm nay (Mt 9, 36 - 10, 8) có thể chúng ta sẽ phân vân tự hỏi, vì sao mà Chúa lại mời gọi chúng ta cầu xin với Chúa Cha? Thưa vì đây chính là tấm lòng yêu thương của Chúa Giêsu dành cho mỗi người chúng ta là con cái của Ngài. Ngài đang nhận thấy con người chúng ta đang thiếu sự bình an và ơn thánh của Chúa trong cuộc đời, hay nói đúng hơn, chúng ta chưa thực sự tin vào sự hiện diện của Chúa và ơn thánh mà Ngài ban tặng cho chúng ta. “Chúa Giêsu thấy đoàn lũ dân chúng, liền động lòng xót thương họ: Vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn”. Mang thân phận con người, thiết nghĩ ai cũng có những lúc trong cuộc sống, khi gặp thử thách, đau khổ, con người chúng ta thường cho rằng: “Chúa đã quên con, Chúa đã bỏ rơi con hay Chúa không thương con nữa.., có người còn suy nghĩ hơi tiêu cực hơn khi cho rằng, Chúa đang muốn trừng phạt con”. Thực ra, Thiên Chúa mà chúng ta thờ kính không phải là Đấng như vậy, Ngài luôn là Người Cha yêu thương, Ngài đã và đang tìm mọi cách thế để làm sao cho chúng ta đón nhận được ơn thánh của Ngài trao ban. Thế nhưng, vì hoàn cảnh của cuộc sống, vì tội lỗi, yếu đuối, vì chưa có đủ gương sáng và đời sống chứng tá, nên chúng ta chưa cảm nếm hay nhận biết được tình Chúa yêu thương. Do đó, với sáng kiến tình yêu thật tuyệt vời, trong số rất nhiều môn đệ, những người đã theo Chúa bấy lâu nay, Chúa Giêsu đã chọn ra 12 vị mà Ngài gọi là Tông đồ để sai các ông ra đi cùng với Chúa để làm chứng tá về ơn thánh Chúa được trao ban hầu làm lan tỏa cho nhiều người.
Câu cuối cùng trong Tin mừng hôm nay đang mời gọi chúng ta gẫm suy và xét lại chính cách sống và sứ vụ của chúng ta trước ơn Chúa. Tại sao Chúa lại căn dặn các tông đồ khi trao ban sứ vụ và sai các ông ra đi? “Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”. Vì theo cách sống tư lợi của con người trần thế, thì chúng ta đòi hỏi phải được hưởng những phúc lợi do công sức mà mình đã bỏ ra để phục vụ... Nhưng ở đây Chúa Giêsu cho chúng ta thấy, trước hết, ơn gọi được tuyển chọn và sai đi làm Tông đồ là ơn ban cách nhưng không từ Chúa. Không phải vì bất cứ điều gì nơi con người mà chúng ta được Chúa tuyển chọn, nhưng chỉ duy nhất có một điều đó là, vì chúng ta được Chúa yêu thương, vì Chúa muốn cho chúng ta cảm nếm và được thông phần trong sứ vụ trao ban ơn thánh của Chúa. Thứ đến, khi sai các Tông đồ ra đi rao giảng và sống chứng tá, Chúa đã ban ơn thánh, quyền năng cùng sức mạnh của Chúa cho các Ngài. “Chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phung, và xua trừ ma quỷ”. Thế nên, khi các tông đồ và mỗi người chúng ta có làm được điều gì thì cũng chính là do Chúa ban ơn cho mà thôi. Vì thực ra, tất cả những sứ vụ này chính là quyền năng ơn thánh của duy một mình Thiên Chúa chứ không do sức của con người. Như vậy, bổn phận và sứ vụ người tông đồ trước hết, cần phải luôn ý thức và xác tín vào tình Chúa yêu thương, để làm sao sống gắn kết mật thiết với Chúa, để chính bản thân mình cảm nến được ơn thánh Chúa trao ban, đồng thời, người được sai đi cần có thái độ sống cảm tạ tri ân hầu làm lan tỏa ơn thánh Chúa cách hữu hiệu nhất cho ACE mình.
Kính thưa ACE, ngày nay sứ vụ rao giảng Tin mừng cùng sống chứng tá làm lan tỏa ơn thánh Chúa cho ACE rất cần thiết và cấp bách hơn bao giờ hết. Vậy thì câu hỏi được đặt ra là: Ai là người được Chúa tuyển chọn và sai đi? Thưa tất cả mọi Kitô hữu, vì với ơn gọi phổ quát qua bí tích thánh tẩy, chúng ta được Chúa tuyển chọn, ban ơn thánh hóa và mời gọi chúng ta trở nên chứng tá ơn Chúa cho tha nhân. Đồng thời, Chúa cũng đang mời gọi những chứng tá thừa tác, những con người vì Tin mừng của Chúa và ơn cứu rỗi của tha nhân mà không ngừng dấn thân quên mình để phục vụ.
Hôm nay là ngày rất đặc biệt dành riêng để tôn vinh, cầu nguyện cho những người Cha; chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng ta những người Cha trần thế. Xin Chúa ban ơn chúc phúc lành cho những người Cha thân yêu của chúng con để những người Cha luôn chu toàn sứ vụ Chúa trao là làm lan tỏa dấu chỉ tình yêu thương, qua sự nuôi dưỡng, bảo bọc, che chở cho mọi thành viên trong gia đình. Xin Chúa cũng thương ban phúc trường sinh cho những người Cha mà Chúa đã gọi về.
Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã thương tuyển chọn chúng con trong từng sứ vụ riêng biệt, xin hãy dùng và biến đổi chúng con trở nên những khí cụ tình yêu và ơn thánh Chúa, hầu cho danh Chúa được tôn vinh, cho Tin mừng tình thương cứu độ được trao ban và lan tỏa cho mọi người. Amen.