"Lễ Hiện Xuống - Món quà của bình an và hiệp nhất"

Thứ bảy - 23/05/2026 05:47  20

LỄ HIỆN XUỐNG: MÓN QUÀ CỦA BÌNH AN VÀ HIỆP NHẤT

 

Peter A. Heasley

Chúa nhật Chúa Thánh Thần hiện xuốngNgày 24 tháng 5 năm 2026

Cv 2,1-11; Tv 104,1.24.29-30.31.34; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23

 

Hôm nay là Lễ Hiện Xuống, vì vậy chúng ta nên nói về cách thức kỳ lạ mà chúng ta tặng quà cho nhau vào dịp Giáng sinh. Lúc nào nói về Giáng sinh cũng phù hợp. Bây giờ là cuối tháng Năm chứ cũng chẳng phải “Giáng sinh tháng Bảy” và thực ra, mọi điều chúng ta làm hiện giờ đều hướng về mầu nhiệm Nhập thể của Đức Kitô. Chúa Giêsu chính là món quà Thiên Chúa ban cho nhân loại. Để đáp lễ, các Đạo sĩ đã đi bước trước đại diện cho chúng ta tiến dâng những lễ vật là vàng, nhũ hương và một dược. Chúng ta bắt chước điều này bằng cách đặt những hộp quà được gói cẩn thận dưới gốc cây thông và yêu thích việc làm này. Chúng ta viết một danh sách những món đồ ao ước với niềm tin chắc chắn rằng cha mẹ sẽ chẳng nỡ chối từ, ấy thế mà ta vẫn vỡ òa sung sướng khi nhận được đúng thứ mình mong ước. Có điều gì đó đặc biệt, thậm chí thiêng liêng, đi kèm với món quà. 

Vì lý do này mà các xã hội cổ xưa, đặc biệt là các cộng đồng thổ dân châu Mỹ, được xây dựng trên việc trao đổi quà tặng lẫn nhau. Điều đó xây dựng niềm tin. Những vị khách danh dự đến thăm các giáo hoàng, tổng thống và các cha sở mỗi ngày đều mang theo quà tặng và ai mà biết họ cất hết những món quà ấy ở đâu. Trong trái tim họ, dĩ nhiên rồi. Việc tặng quà thường là một phần được mong đợi trong cuộc sống, nhưng mỗi khi nhận một món quà với lòng kính trọng và yêu mến, chúng ta cảm thấy như cả thế giới đang mở ra trước mắt. Và thật sự là như vậy. Mỗi món quà đều là một sự tỏ bày của tình yêu, một bí tích của tình yêu, dù đó chỉ là thứ tình cảm rất đỗi tự nhiên của con người. Điều này vẫn đúng ngay cả khi việc tặng quà bị biến dạng thành hối lộ, bởi vì chúng ta được dựng nên để đón nhận quà tặng như những điều xây dựng tình hiệp nhất.

Chúa Thánh Thần thường được gọi bằng danh xưng Quà tặng, Đấng mà Chúa Cha và Chúa Con trao tặng cho Giáo hội. Chúa Giêsu đã nhiều lần hứa ban Thánh Thần cho các tông đồ, đặc biệt là trong Bữa Tiệc Ly. Ngài cũng nhiều lần trao ban Thánh Thần như vào Chúa nhật Phục sinh đầu tiên, rồi sau đó 50 ngày, vào Lễ Hiện Xuống và trong mọi bí tích. Mỗi lần như thế, Giáo hội lãnh nhận Thánh Thần như một quà tặng và như một nụ hôn của tình yêu Thiên Chúa. Giáo hội hoàn toàn mong đợi lãnh nhận Thánh Thần từ những buổi ban đầu và trong mọi bí tích, sự mong đợi đó chẳng làm vơi lòng yêu mến của chúng ta dành cho Đấng ban tặng. Hay đúng hơn, điều này là không nên. Trẻ em có thể chưa có thái độ xứng hợp trong việc nhận quà, hay nhõng nhẽo hoặc không biết trân trọng, và những Kitô hữu trưởng thành có thể cũng không ngoại lệ. Lúc đầu, Thánh Tôma cũng không tin nhận quà tặng đó vì Ngài đã không hiện diện khi Đức Kitô lần đầu hiện ra và ban Thánh Thần để tha tội. 

Ngài muốn mình có mặt ở đó để đón nhận trực tiếp từ miệng Đức Kitô Hơi Thở của cuộc tạo dựng mới. Tuy nhiên, ân huệ Thánh Thần không phải chỉ được trao một lần duy nhất rồi thôi, nhưng thực ra, bản chất của món quà này là sự trao ban không ngừng. Các tông đồ lãnh nhận Thánh Thần để tha tội, ngõ hầu các ngài có thể trao ban món quà tha thứ này cho nhau. Năm mươi ngày trước khi Đức Kitô tuôn đổ trên Giáo hội hoàn vũ những đặc sủng như ơn nói tiếng lạ và ơn ngôn sứ, Ngài đã ban cho chúng ta ơn quan trọng nhất và cần thiết để thực thi lệnh truyền quan trọng nhất của Ngài là tha thứ cho những kẻ xúc phạm đến mình. Ngài ban Thánh Thần để tha tội. Lễ Hiện Xuống chỉ có thể diễn ra nơi một Giáo hội đã hiệp nhất trong sự tha thứ lẫn nhau, một Giáo hội của bình an. Trong lần đầu ban Thánh Thần, Đức Kitô đã nói “Bình an cho các con” Nụ hôn của tình yêu hỗ tương, của bình an Thiên Chúa, từ các tông đồ trao cho chúng ta nơi bàn thờ này, đến trước những đặc sủng đang chờ đợi chúng ta dưới câyThập giá.

Chúng ta khao khát những ân ban đặc biệt đó. Chúng ta muốn cảm nhận quyền năng đặc biệt của Thiên Chúa hoạt động nơi mình, có thể kể đến như ơn ngôn ngữ, ơn tiên tri, ơn giảng dạy, ơn quản trị. Thánh Phaolô thừa nhận tất cả những ơn này đang hoạt động trong Giáo hội và nói rằng, dù Thiên Chúa ban cho chúng ta những ơn riêng nào, chúng đều tuôn trào từ một nguồn mạch duy nhất và sẽ quy hướng về chính nguồn mạch ấy. Ngài nói: “Có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa, là Ðấng làm mọi sự trong mọi người.” Tất cả đều phục vụ một Thiên Chúa và một Giáo hội duy nhất, đồng thời đều biểu lộ quyền năng muôn hình vạn trạng của Nhiệm thể Chúa Kitô. Quả thực, trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể. Ân ban vĩ đại nhất mà Thiên Chúa ban cho chúng ta là sự hiệp nhất, bởi đó là cách Thiên Chúa hiện hữu nơi chính Ngài.

Chúng ta lập một danh sách quà Giáng sinh và vui sướng khi nhận được những món quà mình muốn. Trong Lễ Hiện Xuống này, hãy cùng lập một danh sách những điều chúng ta muốn Thiên Chúa ban cho. Hãy biến ngày hôm nay thành một lễ Giáng sinh tháng Năm. Hãy đặt lên đầu danh sách những điều mà Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta: bình an trong gia đình và ngoài xã hội, sự tha thứ, sự hiểu biết về Đức Kitô, những việc bác ái hữu hiệu, niềm vui, lòng hiếu khách, đức ái và đức khiết tịnh để thay thế cho lòng tham và dục vọng, một thế giới nơi mọi nhân đức Kitô giáo đơm hoa kết trái, một thế giới an toàn cho trẻ em và người già. Trong mọi bí tích chúng ta lãnh nhận, Đức Kitô ban Thánh Thần cho chúng ta. Hãy trao nụ hôn bình an của Thiên Chúa cho tha nhân, và nhìn xem Thiên Chúa ban cho chúng ta một thế giới như chúng ta hằng mong ước.

 

Bài đọc: thanhlinh.net

Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ Hprweb.com

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập137
  • Máy chủ tìm kiếm58
  • Khách viếng thăm79
  • Hôm nay18,752
  • Tháng hiện tại577,981
  • Tổng lượt truy cập66,541,461

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây