“Các ngươi hãy xin thì sẽ được”.

Thứ sáu - 25/07/2025 21:33  215
“CÁC NGƯƠI HÃY XIN THÌ SẼ ĐƯỢC”.
 
 
 
John P. Cush, STD
Chúa nhật XVII Thường niên – Ngày 27 tháng 7 năm 2025
St 18,20–32; Tv 138; Cl 2,12–14; Lc 11,1–13
Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ 
Hprweb.com
 


Trong các bài đọc Chúa nhật XVII Thường niên, có hai khoảnh khắc đầy ý nghĩa sâu sắc của lời cầu nguyện và sự chuyển cầu. Bài đọc thứ nhất trích sách Sáng thế (18,20–32) kể lại câu chuyện quen thuộc về việc Ápraham thương lượng với Thiên Chúa về số phận của thành Sôđôma và Gômôra. Trong Tin mừng theo thánh Luca (11,1–13), Đức Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha và bảo đảm với họ rằng Thiên Chúa luôn quảng đại đáp lại lời cầu nguyện. Cả hai bài đọc đều nói về bản chất của việc cầu nguyện, đặc biệt là sức mạnh của lời chuyển cầu và lòng quảng đại của Thiên Chúa.

Trong St 18,20–32, Ápraham chuyển cầu cho dân thành Sôđôma, xin Thiên Chúa tha cho thành nếu có những người công chính ở đó. Cuộc thương lượng của Ápraham với Thiên Chúa thật đáng chú ý – ông bắt đầu với con số năm mươi người công chính, rồi đầy can đảm và khiêm nhường, ông liên tục giảm con số xuống còn mười. Thiên Chúa đồng ý tha cho thành vì những người công chính, dù rằng sau này câu chuyện cho thấy chỉ có Lót và gia đình ông là công chính. Cuộc đối thoại này hé lộ nhiều điều về bản chất của lời cầu nguyện và sự chuyển cầu.

Thánh Tôma Aquinô, trong Tổng luận Thần học (Summa Theologica), viết rằng một trong những mục đích chính yếu của lời cầu nguyện là tham dự vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện, nhất là khi chuyển cầu cho người khác, chúng ta không thay đổi ý muốn của Thiên Chúa nhưng hòa hợp lòng mình với kế hoạch của Ngài. Trong trường hợp của Ápraham, lời chuyển cầu của ông cho thấy Thiên Chúa muốn chúng ta cộng tác vào công trình cứu độ của Ngài. Dù Thiên Chúa biết hết mọi sự và ý muốn của Ngài là hoàn hảo, Ngài vẫn lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta và dùng nó để thực hiện kế hoạch của Ngài. Sự kiên trì cầu xin của Ápraham cho thấy sức mạnh của việc cầu nguyện bền bỉ. Các Giáo phụ như thánh Augustinô đã đồng tình với cách hiểu này, khi dạy rằng sự quan phòng của Thiên Chúa cho phép lời cầu nguyện của chúng ta trở thành một phần trong việc triển khai kế hoạch của Ngài, cho dù Ngài vẫn hoàn toàn làm chủ vạn vật.

Trong Tin mừng theo thánh Luca, Đức Giêsu dạy chúng ta Kinh Lạy Cha như một mẫu mực cho lời cầu nguyện Kitô giáo. Khi các môn đệ thưa: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện,” Đức Giêsu đã dạy họ lời kinh mà chúng ta vẫn đọc đến ngày nay: “Lạy Cha chúng con ở trên trời…” Lời kinh này chứa đựng cả lời ngợi khen và thỉnh cầu, và dạy chúng ta không chỉ gọi Thiên Chúa là Cha mà còn tin tưởng rằng Ngài là người Cha yêu thương, lắng nghe và muốn ban điều tốt lành cho chúng ta.

Thánh Tôma Aquinô, khi chú giải về Kinh Lạy Cha, giải thích rằng Đức Giêsu dạy lời kinh này để hướng dẫn chúng ta về mối tương quan với Thiên Chúa. Lời kinh bao hàm cả những nhu cầu thiêng liêng lẫn vật chất, và qua đó, dạy chúng ta rằng cầu nguyện không chỉ là xin điều mình muốn, mà còn là điều chỉnh ước muốn của mình theo thánh ý Thiên Chúa. Kinh “Lạy Cha” nhắc nhở chúng ta về sự siêu việt và gần gũi của Thiên Chúa – Ngài ở trên trời nhưng cũng hiện diện thân tình trong đời sống chúng ta. Thánh Tôma Aquinô nhấn mạnh rằng lời cầu “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày” thể hiện sự lệ thuộc của chúng ta vào Thiên Chúa, cả về mặt thể lý lẫn thiêng liêng. Sự cân bằng giữa khiêm nhường và lòng tin tưởng vào sự quảng đại của Thiên Chúa là trọng tâm của đời sống cầu nguyện Kitô giáo.

Trong phần cuối của bài Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu trấn an chúng ta rằng Thiên Chúa là người Cha quảng đại, luôn vui thích khi ban điều tốt lành cho con cái mình. Người nói: “Vậy, nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người.” Đức Giêsu nhấn mạnh rằng nếu cha mẹ trần gian còn biết yêu thương con cái, thì Thiên Chúa, Cha chúng ta, lại càng muốn ban cho ta những điều thực sự tốt lành hơn nữa. Đây là lời mời gọi hãy cầu nguyện với lòng tín thác.

Các Giáo phụ, đặc biệt là thánh Augustinô và thánh Gioan Kim Khẩu, dạy rằng chúng ta cần đến với Thiên Chúa bằng niềm tin tưởng lớn lao, ý thức rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta như con cái của Ngài. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ luôn nhận được điều cầu xin như  mình mong đợi. Trái lại, chúng ta có thể chắc chắn rằng Thiên Chúa sẽ ban điều tốt nhất cho chúng ta, ngay cả khi điều đó không đúng như điều ta đã xin. Như vậy, cầu nguyện không phải là ép buộc Thiên Chúa, mà là mở lòng mình ra với sự khôn ngoan thần linh của Ngài.

Khi suy gẫm các bài đọc hôm nay, chúng ta được mời gọi cầu nguyện với lòng can đảm và tin tưởng. Như Ápraham, chúng ta được khuyến khích chuyển cầu cho người khác, kiên trì cầu xin Thiên Chúa điều thiện hảo và công chính, ngay cả khi chúng ta không hiểu hết mọi sự đang xảy ra. Như các môn đệ trong Tin mừng, chúng ta được dạy cầu nguyện với lòng tín thác, biết rằng Cha trên trời sẽ ban cho chúng ta điều chúng ta cần – nhất là ơn Thánh Thần, Đấng ban sức mạnh để chúng ta sống như những người con trung tín của Thiên Chúa.

Chúng ta hãy đến với Thiên Chúa với lòng kiên trì như Ápraham, và với sự tín thác vào lòng quảng đại của Thiên Chúa như Đức Giêsu mời gọi. Hãy nhớ rằng dù trong những lúc tuyệt vọng nhất, Thiên Chúa vẫn luôn lắng nghe, luôn sẵn sàng ban cho ta ân sủng và sự hiện diện của Ngài. Ước gì hôm nay chúng ta cầu nguyện với niềm tin vững chắc rằng Thiên Chúa Cha yêu thương, sẽ luôn chăm sóc chúng ta, và nhờ lời cầu nguyện, chúng ta được lôi kéo vào mối tương quan mật thiết hơn với Ngài.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập112
  • Máy chủ tìm kiếm30
  • Khách viếng thăm82
  • Hôm nay18,696
  • Tháng hiện tại97,213
  • Tổng lượt truy cập62,628,779

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây