Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 19 thường niên - Lm GB Phạm Hồng Thái

Thứ tư - 06/08/2025 22:08  311

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN C

Trong Tin Mừng chúng ta thường thấy Chúa Giêsu chúc phúc cho những người có một đức tính nào đáng trân quí, đáng biểu dương: chẳng hạn “Phúc cho những ai không thấy mà tin (Ga 20,29)”, “Phúc cho những người có tinh thần nghèo khó (Mt 5,3)”… Hôm nay Chúa có lời chúc phúc như sau: “Phúc cho đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức (Lc 12, 38)”.  Chúng ta hãy triển khai lời chúc phúc này.

Qua lời này Chúa đề cao sự tỉnh thức của người đầy tớ giữ nhà trong khi chủ đi ăn cưới. Ông chủ sẽ trở về nhà nhưng chắc chắn là sẽ về muộn và không hẹn giờ nữa! Mặc dù vậy người đầy tớ tỉnh thức sẵn sàng chờ lúc chủ về gõ cửa thì ra mở ngay cho chủ. Người đầy tớ này sẽ được phần thường không ngờ và quá lòng mong đợi: Anh được chủ đặt vào bàn ăn và được chính tay chủ dọn bàn cho và đi lại hầu hạ. Chi tiết này chỉ có trong Tin Mừng Luca: Thiên Chúa đóng vai người hầu hạ phục vụ đầy tớ của mình. Chúa Giêsu cũng nói lên việc làm phục vụ khi Chúa rửa chân cho các tông đồ: “Ta là Chúa và là Thầy mà còn chân cho anh em thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau (Ga 13, 14)”. Hơn nữa Chúa sống giữa các môn đệ như người phục vụ

Nhưng điều Chúa nhấn mạnh ở đây là sự tỉnh thức. Tỉnh thức theo nghĩa đen là kiêng không ngủ như người lính gác đêm hay như tài xế lái xe phải tỉnh thức để chu toàn nhiệm vụ của mình. Tỉnh thức theo ý nghĩa thiêng liêng là phải luôn trong tư thế sẵn sàng trước nhiệm vụ được giao phó như trong dụ ngôn mười cô trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể phải lo cho đèn của mình có đủ dầu để đèn cháy sáng khi chàng rể đến dù là đến chậm. Đức Giáo Hoàng Phanxicô rất yêu quí tượng thánh Giuse ngủ. Trong Tin Mừng chúng ta thấy thánh Giuse ngủ nhưng ngài vẫn luôn nghe được tiếng Chúa gọi và đáp lại ngay theo tiếng gọi đó

Trong cuộc sống con người có những điều xảy ra bất ngờ và chúng ta phải chuẩn bị để có thể đối phó với những cái bất ngờ đó. Hai điều bất ngờ có  thể xảy ra cho mỗi người đó là cái chết và ngày Chúa đến bất ngờ khi tận thế vì Chúa Giêsu cho biết là: “Anh em không biết được ngày nào giờ nào Con Người sẽ đến (Mt 24,12)”

Chúng ta hãy nói về bất ngờ của giờ chết. Trong dụ ngôn người phú hộ Chúa nhật trước, khi ông nhà giầu này thu tích được của cải thóc lúa ê hề, ông nói với  mình: “linh hồn tôi ơi! hãy nghỉ ngơi, ăn uống no say đi!” thì chính đêm đó Chúa nói với ông: “Hỡi kẻ ngu dại: đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi! Thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?”. Vì thế để thực hành sự tỉnh thức, mỗi người chúng ta phải biết chuẩn bị cho giờ chết của mình. Triết gia Platon nói: “Ai không bao giờ nghĩ đến cái chết thì người ấy cũng không biết cách sống”. Vậy tỉnh thức trước giờ chết là của mình là luôn sống đức tin, không lười biếng, không đam mê trong đàng tội lỗi và sống có trách nhiệm

Một ngày kia, thánh Gioan Bosco đi tới đám trẻ em thiếu niên của ngài trong giờ chơi, bất chợt ngài thấy Đaminh đang mải mê chơi với các bạn. Cha Bosco hỏi Savio: “Nếu như chỉ còn 1 giờ nữa, Chúa sẽ cho con chết thì con sẽ làm gì?” Savio trả lời : “con vẫn tiếp tục chơi”. Cha nói: “Thế con không vào nhà thờ ăn năn tội hoặc xưng tội à?” Cậu thưa: “Con đã sẵn sàng rồi, nếu Chúa gọi con bất cứ lúc nào con vẫn làm công việc con đang phải làm và lúc này là giờ thể dục nên con cứ chơi bóng với các bạn!”.  Cha Bosco khen tinh thần đạo đức biết sẵn sàng của Savio

Nhiều người mất linh hồn vì không biết chuẩn bị sẵn sàng hoặc tự nhủ: “Bây giờ còn sớm, để gần đến giờ chết tôi sẽ ăn năn trở lại”

Câu chuyện:  Có một người nghĩ ra câu chuyện tuy là giả tưởng nhưng cũng rất đúng: Một ngày kia quỉ vương họp các quỉ lại bàn mưu kế để làm sao lôi kéo được nhiều người xuống hoả ngục. Có một tên quỉ đề nghị: “Hãy rỉ vào tai người ta rằng chẳng có hoả ngục, chẳng có thiên đàng đâu, đó chỉ là chuyện các ông cha nhà thờ bày đặt ra!”. Quỉ vương phê bình: “Điều đó chúng ta vẫn cám dỗ họ từ xưa tới nay, nhưng kết quả không nhiều!” Quỉ khác đề nghị: “Hãy dùng những hình ảnh khiêu dâm để cám dỗ người ta nhất là các thanh niên thiếu nữ”. Quỉ vương nói: “Điều này cũng không hiệu quả nhiều lắm. Chỉ tương đương với chước cám dỗ trước thôi”. Sau cùng có một tên quỉ già đề suất: “Hãy rỉ vào tai người ta là cứ từ từ không cần ăn năn tội vội. Không có hư mất linh hồn đâu mà sợ. Cứ ăn chơi phạm tội đi! Gần chết ăn năn tội vẫn còn kịp!”. Quỉ vương khen hay, và yêu cầu các quỉ cứ theo kế này mà cám dỗ người ta!

Việt nam chúng ta có câu ca dao:

                        “Vua Ngô ba mươi sáu tấn vàng

                    Chết xuống âm phủ chẳng mang được gì!

Mỗi người kitô hữu chúng ta làm theo lời Chúa dạy: Sẵn sàng tỉnh thức và chu toàn trách nhiệm của mình, nhờ đó chúng ta không sợ mất linh hồn mà còn đem lại nhiều lợi ích trong cuộc sống đời này và đời sau. Amen

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập88
  • Máy chủ tìm kiếm27
  • Khách viếng thăm61
  • Hôm nay28,388
  • Tháng hiện tại383,459
  • Tổng lượt truy cập65,675,589

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây