Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên.

Thứ sáu - 15/08/2025 00:29  370
THẦY ĐÃ ĐẾN ĐEM LỬA XUỐNG THẾ GIAN VÀ THẦY MONG MUỐN BIẾT BAO CHO LỬA CHÁY LÊN.


 
Edward Pelrine
Chúa Nhật XX Thường Niên – Ngày 17 tháng 8 năm 2025
Gr 38, 4–6.8–10; Tv 40; Dt 12,1–4; Lc 12,49–53

Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ Hprweb.com




Giữa khuôn viên Đại học Creighton ở Omaha, bang Nebraska, có một tác phẩm điêu khắc hình ngọn lửa bằng thép không gỉ cao khoảng 6,3 m (20 ft), với dòng chữ: “Ite, inflammate omnia.” Câu nói này được cho là của thánh Inhaxio Loyola, Đấng sáng lập Dòng Tên, và có nghĩa là: “Hãy đi và làm cho thế giới bừng cháy.”

Trong bài Tin mừng Chúa nhật XX Thường niên C, Chúa Giêsu nói một câu nói nổi tiếng: “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên.” Ngài liên kết câu nói này với phép rửa mà Ngài phải lãnh nhận – đó là phép rửa của Thập Giá. Ngay sau đó, Ngài liên kết sứ mạng này với sự chia rẽ trong nội bộ gia đình: “Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ.”

Một trong những nghịch cảnh đớn đau nhất trong gia đình là sự chia rẽ. Tôi đã chứng kiến điều này, đặc biệt trong thời điểm gia đình có người qua đời. Dù sự chia rẽ là vì tiền bạc, những tổn thương trong quá khứ, hay các hoàn cảnh lạm dụng thể xác, tâm lý hay chất kích thích – thì nỗi đau ấy vẫn luôn đau xót. Tuy nhiên, trong bài Tin mừng hôm nay, có vẻ như Chúa Giêsu đang nói đến sự chia rẽ vì đức tin. Nhiều linh mục có thể kể lại nỗi đau mà nhiều người Công giáo trải qua khi con cháu họ có chủ ý không được rửa tội, bởi vì cha mẹ các em dường như đã chối bỏ đức tin. Một số người đã là Công giáo, cảm thấy bất bình vì đức tin của họ bị ép buộc trái với ý muốn.

Ngọn lửa mà Chúa Giêsu mang đến không phải là lửa của chia rẽ hay oán hận nhưng là lửa mang sứ điệp cứu độ của Tin mừng. Lửa này chính là Chúa Thánh Thần ở trong chúng ta. Trong câu chuyện hai môn đệ trên đường Emmau, Cleopas nói với người bạn đồng hành của mình sau khi họ gặp Chúa Giêsu Phục sinh: “Lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên trong chúng ta?” (Lc 24,32). Diễn tả ngọn lửa bừng cháy này, thánh Ambrôsiô viết: “Tình yêu có đôi cánh là ngọn lửa rực cháy bay xuyên qua lồng ngực các thánh và thiêu rụi mọi thứ vật chất trần tục, nhưng thử thách những gì là tinh khiết.”

Chúa Giêsu nói rõ rằng ngọn lửa này phải trả giá. Thánh Inhaxiô từng dạy về cuộc chiến thiêng liêng đang diễn ra xung quanh và trong chúng ta. Khi phân định các chuyển động nội tâm, chúng ta tự hỏi: điều này đến từ Chúa Thánh Thần, từ chính bản thân tôi hay từ ma quỷ?

Chúa Giêsu không muốn sự chia rẽ, đặc biệt là chia rẽ vì Ngài. Điều Ngài mong muốn là sự hiệp thông giữa Ngài với chúng ta và giữa chúng ta với nhau dựa trên Chân Lý. Tuy nhiên, Ngài cũng biết rằng sẽ có chia rẽ và cho phép điều đó xảy ra. “Simon, Simon, này đây Satan đã đòi được sàng các con như người ta sàng gạo; thế nhưng Thầy đã cầu nguyện để con không mất lòng tin.” (Lc 22, 31-32)

Câu hỏi của thánh Inhaxiô là: Tôi đang bước đi dưới chuẩn mực của Chúa Giêsu hay của Kẻ thù? Chúng ta hãy cầu nguyện để ngọn lửa Tình yêu của Thiên Chúa tràn ngập trong lòng mình để chúng ta trung tín với Đấng là Tình Yêu bừng cháy


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập101
  • Máy chủ tìm kiếm12
  • Khách viếng thăm89
  • Hôm nay22,475
  • Tháng hiện tại374,299
  • Tổng lượt truy cập65,666,429

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây