"Người ta sẽ từ đông chí tây đến dự tiệc trong nước Chúa".

Thứ bảy - 23/08/2025 08:27  366
"NGƯỜI TA SẼ TỪ ĐÔNG CHÍ TÂY ĐẾN DỰ TIỆC TRONG NƯỚC CHÚA".

 
 
Edward Pelrine
Chúa nhật XXI Thường Niên – 24 tháng 8, 2025
Is 66,18–21; Tv 117; Dt 12,5–7.11–13; Lc 13,22–30
Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ 
Hprweb.com



Ngày 11/9/2001 là một ngày mà hầu như ai cũng nhớ. Lúc đó, tôi mới chịu chức linh mục được gần bốn tháng, và tôi còn nhớ rõ nỗi kinh hoàng của ngày hôm đó, nhưng còn nhớ rõ hơn những gì xảy ra sau đó tại giáo xứ tôi đang phục vụ. Tình cờ là tuần đó, giáo xứ chúng tôi đón tượng Đức Mẹ của Thiên Niên Kỷ Mới (Our Lady of the New Millennium), cao 33 feet (khoảng 10 mét), làm bằng thép không gỉ, đang trong chuyến viếng thăm khu vực. Trong những ngày sau sự kiện 11/9, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người đã đến cầu nguyện. Ngoài ra, các Thánh lễ đều chật kín, chỉ còn chỗ đứng. Dân chúng đã nhận được một “hồi chuông cảnh tỉnh” và họ đã đáp lại… nhưng chỉ trong vòng vài tuần. Rồi tượng Đức Mẹ được đưa đi nơi khác, và số người dự lễ lại giảm xuống như trước 11/9.

Các bài đọc Chúa nhật này cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh cho dân Israel: Đừng ỷ lại rằng mình chắc chắn được cứu độ! Đoạn sách Ngôn sứ Isaia 66 loan báo về sự mở rộng truyền giáo của Giáo hội: Đức Chúa sai “những người tị nạn” đến với muôn dân; họ sẽ loan báo vinh quang Thiên Chúa cho chư dân, và trở về Giêrusalem cùng với một cộng đoàn hỗn hợp gồm cả dân ngoại lẫn người Israel, để dâng lên Thiên Chúa một phụng vụ hoàn hảo. Quả là một cú sốc đối với những ai nghĩ rằng là người Israel là bảo đảm  được Thiên Chúa ưu ái.

Trong Tin mừng Luca, Chúa Giêsu được hỏi liệu có nhiều người được cứu độ không. Người không trả lời trực tiếp, nhưng nói: “Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp.” Rồi Người đưa ra hình ảnh một gia chủ đã khóa cửa nhà. Những ai ỷ lại rằng mình đương nhiên được vào nhà sẽ nghe chủ nói: “Ta không biết các ngươi từ đâu tới.” Họ sẽ phân trần: “Chúng tôi đã ăn uống trước mặt ngài và ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi.” Nhưng người chủ sẽ đáp lại: “Ta không biết các ngươi tự đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta!”

Con đường dẫn tới ơn cứu độ đòi hỏi sự chiến đấu. Không có chuyện được cứu một cách dễ dàng. Trong thời đại hôm nay, khi người ta thường nghe nói rằng ai rồi cũng lên Thiên Đàng, vì Đức Giêsu chẳng bao giờ xét xử ai, thì sứ điệp này thật gây chấn động. Đây chính là một hồi chuông cảnh tỉnh: hãy nghiêm túc đón nhận cơ hội mà Chúa ban để hoán cải và theo Ngài ngay bây giờ. Vấn đề không phải là sẽ có bao nhiêu người được cứu nhưng là chúng ta được cứu bằng cách nào.

“Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý.” (1Tm 2,4) Đây là khát vọng sâu xa trong trái tim của Đức Giêsu. Người ban cho ta mọi ơn cần thiết để lãnh nhận ơn cứu độ ấy, một ơn đã được mua bằng một giá rất đắt. Nhờ các bí tích, lòng hoán cải và lời cầu nguyện, ân sủng của Người có thể vượt thắng mọi chướng ngại trong đời sống môn đệ của chúng ta. Như thư gửi tín hữu Do Thái nhắn nhủ: “Hãy nâng đỡ những bàn tay bủn rủn và những đầu gối rụng rời. Ðường anh em đi, anh em hãy bạt cho thẳng, để người què khỏi bị trẹo chân, nhưng được an lành.” (Dt 12,13)

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập200
  • Máy chủ tìm kiếm20
  • Khách viếng thăm180
  • Hôm nay22,100
  • Tháng hiện tại115,785
  • Tổng lượt truy cập64,708,886

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây