"Các con hãy sẵn sàng".

Thứ năm - 07/08/2025 23:55  411
"CÁC CON HÃY SẴN SÀNG".


 
Edward Pelrine
Chúa nhật XIX Thường niên – 10 tháng 8, 2025
Kn 18,6–9; Tv 33; Dt 11,1–2.8–19; Lc 12,32–48
Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ 
Hprweb.com



Các bài đọc Chúa nhật XIX Thường niên có thể dùng cho một Chúa nhật Mùa Vọng. Chủ đề tỉnh thức xuyên suốt tất cả các bài đọc. Ngày nọ, cô giáo lớp Tám của tôi đã bất ngờ hỏi chúng tôi — lúc đó khoảng 13, 14 tuổi — một câu khá sốc: “Các em đã sẵn sàng để chết chưa?” Với đôi tai non nớt của chúng tôi, câu hỏi đó nghe thật kỳ lạ. Người duy nhất qua đời cách đây vài năm mà tôi từng biết là ông nội tôi. Trong Sách Khôn Ngoan, dường như có một tiến trình phát triển: khởi đi từ việc nói về thành công tạm thời, đến sự thất vọng vì sự phù vân của thế gian, rồi khát khao tình yêu vượt trên sự chết, và cuối cùng là ơn bất tử nhờ Thần Khí Thiên Chúa (Khôn Ngoan).

Có một cảm thức sâu sắc về sự tỉnh thức, chờ đợi và kiên nhẫn khi cử hành Lễ Vượt Qua. Chúng ta hiểu rằng đời sống phụng tự, đời sống thiêng liêng, bao gồm cảm thức này. Thư Do Thái kể rằng con cháu Abraham “đã chết trước khi nhận lãnh điều đã hứa, nhưng được nhìn thấy và đón chào từ đàng xa.” Điều này bày tỏ một niềm mong mỏi và trông chờ, và chính trong niềm mong mỏi, trông chờ ấy, đức tin được thể hiện.

Các linh mục và những ai đã nhiều lần cử hành hoặc tham dự các Thánh lễ an táng và các buổi cầu nguyện canh thức, hẳn rất quen thuộc với Lc chương 12. “Hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ” — những lời này hôm nay có thể nghe thật lạ tai.

Chúng ta đang chờ đợi — hay đang trông mong điều gì? Có lẽ, trước hết, đó là những lúc Chúa bất ngờ bước vào cuộc đời chúng ta với  thử thách và đau khổ, cũng như trong những thời khắc vui mừng. Kế đến là cái chết của chính mình (điều này tuy xa vời với một thiếu niên 13 tuổi, nhưng sẽ ngày càng trở nên gần gũi khi ta lớn tuổi hơn). Và sau cùng, là cuộc Quang Lâm của Đức Kitô?

Nhưng còn việc “thắt lưng” và “thắp đèn” thì sao? Thánh Augustinô giải thích: thắt lưng là kiềm chế những ham muốn dục vọng — là sống tiết độ, tự chủ. Thánh Gioan gọi những ham muốn này là “dục vọng của xác thịt, dục vọng của đôi mắt, và thói cậy mình có của” (1Ga 2,16). Thánh Augustinô hiểu “thắp đèn” là tỏa sáng và bừng cháy nhờ những việc lành. Còn Thánh Cyrillô thành Alexandria lại có cách hiểu hơi khác: thắt lưng là tâm trí sẵn sàng hăng say làm mọi việc đáng khen, còn đèn sáng là tâm trí tỉnh táo và vui vẻ.

Mục tiêu của tất cả những điều này? Là xua tan khuynh hướng ngủ mê trong sự lơ là, bất cẩn, có thể bị khuất phục bởi mọi điều bất chính.

Tỉnh thức. Hăm hở mong đợi. Luôn sẵn sàng. Thánh Basiliô viết rằng đó là những đặc tính của người Kitô hữu — mỗi ngày, mỗi giờ đều tỉnh thức, luôn sẵn sàng trong thái độ đáp trả đẹp lòng Thiên Chúa, ý thức rằng Người sẽ đến.

 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập90
  • Máy chủ tìm kiếm22
  • Khách viếng thăm68
  • Hôm nay16,518
  • Tháng hiện tại461,731
  • Tổng lượt truy cập65,753,861

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây