Hình Ảnh và Toàn văn bài giảng trong Thánh Lễ cầu nguyện cho Linh Hồn Linh Mục PHAOLÔ TRƯƠNG ĐỨC THẮNG - Linh mục các Giáo hạt thuộc miền Ninh Thuận lúc 09g00 Thứ năm, ngày 17.09.2026





- Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.
- Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
- Khi ấy, Mat-ta thưa với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, nếu Thầy ở đây thì em con không chết. Nhưng ngay cả bây giờ con biết Thầy xin bất cứ điều gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy”. Chúa Giêsu nói: “Em con sẽ sống lại”.Mat-ta thưa: “Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại thì em con sẽ sống lại”.
Chúa Giêsu nói: “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, dù có chết cũng sẽ được sống. Và ai sống mà tin Ta sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?”
Mat-ta đáp: “Thưa Thầy, vâng. Con tin Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa, Đấng đã đến trong thế gian”.
- Đó là lời Chúa.
- Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy niềm hy vọng đặt nơi Chúa Giêsu, Đấng đã mặc khải: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, dù có chết cũng sẽ được sống; và ai sống mà tin Ta sẽ không bao giờ chết." Chúa Giêsu đã tự mặc khải chính Ngài là sự sống lại và là sự sống, và tất cả chúng ta tin tưởng, hy vọng như thế.
Các giám mục, linh mục là những người rao giảng về Thiên Chúa là Cha, là Đấng giàu lòng thương xót, chậm bất bình và rất mực khoan dung. Các ngài cũng sống niềm hy vọng ấy một cách thiết thực, vừa loan báo tình thương của Thiên Chúa, vừa chuẩn bị cho chính mình được đón nhận sự sống vĩnh cửu mà Chúa Giêsu hứa ban cho những ai thờ phượng Thiên Chúa và tuân giữ các giới răn của Người.
Mỗi người chúng ta được mời gọi tin tưởng vào Thiên Chúa là Cha, và hy vọng vào sự sống vĩnh cửu mà Thiên Chúa ban cho nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa Giêsu. Cha Phaolô cũng thế: ngài đã tin tưởng vào Thiên Chúa và rao giảng về tình thương của Ngài suốt cuộc đời mình, với 23 năm linh mục phục vụ dân Chúa từ giáo xứ này sang giáo xứ khác trong giáo phận Nha Trang. Ngài đã trở nên chứng nhân loan báo niềm hy vọng vào sự sống vĩnh cửu.
Hôm nay con được chia sẻ Lời Chúa và chia sẻ về Cha Phaolô, bởi vì chúng con gặp nhau từ những năm 89–90, khi mới vào tập tu. Lúc bấy giờ hoàn cảnh còn rất khó khăn: Đức ông Giuse Maria Trần Thanh Phong quy tụ chúng con, trong khi chưa có chủng viện, chưa có chương trình đào tạo hẳn hoi. Chúng con được gửi đi thực tập từ giáo xứ này qua giáo xứ khác — từ Hòa Yên, Hòa Nghĩa, Xuân Ninh, Hòa Do, Bình An, rồi đến xứ Tu ở Vịnh Cam — và đi học cũng nơi này nơi khác chứ không tập trung một chỗ, vì hoàn cảnh lúc bấy giờ còn nhiều khó khăn. Đến khi ra Nha Trang học, con và Cha Phaolô ở chung nhà tại 157 Trần Quý Cáp; năm sau chuyển sang nhà 59 Vô Lượng; rồi cùng vào chủng viện một khóa. Ngài chịu chức linh mục trước; lớp con có 9 anh em, việc chịu chức kéo dài 5 năm mới xong. Trong lớp, giáo phận Nha Trang đã có hai cha được Chúa gọi về: cha Phanxicô Xaviê Võ Ngọc Hiếu, và nay là cha Phaolô Trương Đức Thắng.
Con thấy cuộc đời của Cha Phaolô rất hiền lành, cần mẫn, và tử tế trong cách giao tiếp với mọi người, với anh em. Năm nay lớp con chuẩn bị họp mặt kỷ niệm 25 năm ra trường; chương trình họp lớp dự định ghé Dục Mỹ dùng cơm trưa, và Cha Phaolô vẫn luôn là người đón tiếp anh em trong những dịp như thế. Theo chương trình ban đầu, ngài sẽ chủ sự Thánh lễ và giảng lễ tại Đại Chủng viện Sao Biển, mừng kỷ niệm 25 năm ra trường.
Nhưng rồi chúng con, quý cha và cộng đoàn, đón nhận một tin hết sức bất ngờ: ngài được Chúa gọi về sau bữa cơm tối hôm kia. Con nhận được tin lúc khoảng 8 giờ tối, hết sức ngỡ ngàng, phải gọi điện cho cha phó của ngài để xác minh. Khi biết tin ngài đã qua đời, chúng con báo cho nhau, và con cảm nhận ngài đã ra đi hạnh phúc, vì giây phút cuối cuộc đời được ở trong vòng tay yêu thương của mọi người. Ngày hôm qua, Đức Cha, quý cha trong giáo hạt Ninh Hòa – Vạn Ninh, cùng các anh em cùng khóa đã có mặt bên ngài, dâng Thánh lễ tại Dục Mỹ rồi đưa ngài về đây, về Tòa Giám mục — ngôi nhà mẹ của giáo phận. Vòng tay yêu thương của Đức Cha, của quý cha, và sự hiện diện đông đảo trong Thánh lễ này cho thấy tình thương của linh mục đoàn dành cho ngài, cũng như mối hiệp thông, mối liên hệ sâu đậm giữa ngài với anh em linh mục.
Sự ra đi của Cha Phaolô như một sự cúp điện giữa chương trình quan trọng, khi mọi người còn đang hướng về sự kiện lớn nhất thì ngài đã kết thúc hành trình. Mọi dự tính đành dừng lại: ngài về Dục Mỹ đã hơn 2 năm, đang ấp ủ biết bao dự định, đang chuẩn bị phòng để đón cha phó mới, đang chuẩn bị đón anh em cùng lớp về họp mặt. Nhưng sau bữa cơm chiều, ngài thấy mệt, trở về phòng nghỉ, rồi đột quỵ và ra đi một cách nhanh chóng.
Khép lại cuộc đời linh mục của mình với biết bao dự tính còn dang dở cho giáo xứ Dục Mỹ, cho việc đón tiếp cha phó, đón tiếp anh em linh mục cùng lớp — chúng ta tạ ơn Chúa vì Cha Phaolô đã hoàn tất hành trình dương thế cũng như ơn gọi đời linh mục của mình một cách tốt đẹp, giữa lòng Giáo hội. Xin Chúa thương đón nhận linh hồn Cha Phaolô, cho ngài được chung hưởng bàn tiệc Nước Trời, tận hưởng niềm vui và được sống đời đời bên Đấng Cứu Độ duy nhất của chúng ta là Chúa Giêsu Kitô. Xin Chúa thương đón nhận linh hồn Cha Phaolô vào Nước Trời.
Tác giả: peternguyen
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn








Thánh lễ an táng Linh mục Phaolô Trương Đức Thắng tại Tòa Giám Mục Nha trang
"Lòng quảng đại vô biên của Thiên Chúa"
GẪM CHỮ “ĐẮNG”: Từ trái khổ qua đến “chén đắng” của đời người
Thánh Lễ cầu nguyện cho Linh Hồn Linh Mục PHAOLÔ TRƯƠNG ĐỨC THẮNG - Linh mục các Giáo hạt thuộc miền Ninh Thuận lúc 09g00 Thứ năm, ngày 17.09.2026
Suy niêm Tin Mừng Chúa Nhật 25 thường niên - Lm GB Phạm Hồng Thái