Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Phục sinh C - Lm GB Phạm Hồng Thái

Thứ tư - 30/04/2025 19:22  110

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH C

Chúa Giêsu gặp khó khăn do giới lãnh đạo Do thái giáo. Đứng trước mặt thượng tế Caipha, Chúa vẫn bình tĩnh làm chứng cho sự thật. Chúa không ngần ngại xưng ra  bản thân mình  là Con Thiên Chúa dù biết rằng họ rất sốc về lời tuyên xưng này và đó cũng chính là lí do khiến Thượng tế cùng với thượng hội đồng Do thái giáo khi đó kết án Chúa. Rồi khi ra trước toà Tổng trấn Philatô, Chúa cũng mạnh dạn nhận Chúa là Vua, nhưng Chúa cho biết: “Nước tôi không thuộc thế gian này”. Cũng chính vì lời tuyên xưng này mà Philatô đã cho viết tấm bảng đóng trên đầu Chúa nơi cây Thánh Giá: “Giêsu Nazareth Vua dân Do thái”

Lòng can đảm yêu chuộng sự thật và không sợ người đời của Chúa Giêsu đã để lại tấm gương sáng cho các môn đệ, nên sau này thánh Phêrô đã dám nói trước mặt giới lãnh đạo Do thái giáo: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người ta”. Trước đó thì các tông đồ đã bị bắt, bị bỏ tù, bị đánh đòn và bị ngăm đe, ngăn cấm không được rao giảng về Chúa Giêsu. Nhưng bất chấp áp lực của các đầu mục Do thái, các ông vẫn rao giảng và làm chứng về việc Chúa chịu chết và sống lại vì các ông thâm tín rằng các ông đang làm việc Chúa truyền dạy trong khi lệnh cấm đoán chỉ là việc của người đời thôi!

Các ông chịu đánh đòn, và chịu sỉ nhục rồi được tha về, lòng các ông hân hoan vui sướng vì cảm thấy rằng mình xứng đáng được chịu sỉ nhục vì Chúa Giêsu đúng như mối phúc Chúa đã nói lên trước đây: “Phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên Trời thật lớn lao    (Mt 5, 11-12)”

Nay chúng ta là những người tin kính Chúa cũng xưng Chúa ra trước mặt người đời và luôn lấy lời các tông đồ đã nói trước giới lãnh đạo Do thái giáo làm châm ngôn: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người ta”. Chúng ta tránh lối sống nước đôi, hai mặt để đổi lấy sự dễ dãi.  Người kitô hữu có thể sống hoà đồng với các tôn giáo bạn, với xã hội nhưng không được đồng hoá với họ khi phải chối bỏ dù chỉ một phần đức tin của mình.

Đức Giáo hoàng Fanxicô luôn nói không với chiến tranh. Ngài không có mời Đại sứ Nga tới Vatican mà chủ động tới toà Đại sứ Nga để xin dừng lại chiến tranh với Ucraine khi cuộc chiến này mới bắt đầu và cúi xuống hôn chân các vị lãnh đạo Sudan để xin ngừng lại nội chiến ở nam Sudan.

Tiếp theo chúng ta tập trung sự quan tâm tới lời Chúa nói với các tông đồ trong lần hiện ra mà Tin Mừng Gioan cho biết là lần thứ ba: “Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được”. Theo quan niệm thời đó, bên phải là bên được chúc lành. Các môn đệ dù chưa biết rõ người bạn mới tới thăm đứng trên bãi biển nhưng đã sẵn sàng nghe lời, dù họ đã vất vả lưới chài suốt đêm mà không bắt được gì và rồi kết quả  đã đến quá lòng mong đợi của họ: lưới đầy và toàn là cá lớn! Tông đồ Gioan vốn bén nhậy đã nhận ra ngay người bạn đang đứng trên bãi biển cho họ được mẻ lưới đầy cá là chính Chúa Giêsu nên đã nói với Phêrô: “Chính Chúa đó!”. Phêrô được bạn mách đã vội mặc áo vào và nhảy ngay xuống biển bơi 100 m vào bờ để được gặp Chúa.

Nhưng Chúa Giêsu không những hiện diện trên bờ để gặp các môn đệ sau khi Chúa sống lại mà hơn nữa Chúa còn làm người dọn bữa điểm tâm cho các ông. Lao động cực nhọc suốt đêm bây giờ trời đã sáng, chắc chắn các ông ai cũng cảm thấy mệt nhọc và đói bụng. Chúa Giêsu đã dọn bữa cho các ông có bánh và cá nướng trên than bếp lửa hồng: bánh và cá của Chúa cộng thêm với cá các ông mới đánh bắt được mà Chúa bảo các ông đem tới. Chúa mời các ông đến ăn bằng lời nói thân tình như khi Chúa ăn với các ông trong bữa Tiệc ly: “Các con hãy lại ăn”. Lúc này tất cả các ông đã nhận ra Chúa nên các ông không cần hỏi han gì thêm về lí lịch người đã dọn bữa điểm tâm cho các ông.

Chúa Giêsu phục sinh vẫn tỏ tình yêu thương và phục vụ các tông đồ như khi Chúa còn sống với các ông, đồng thời Chúa cũng hướng Giáo hội non trẻ của Chúa và về bí tích Thánh Thể vì Thánh thể là sức sống và là sức mạnh truyền giáo của Giáo hội, giúp Giáo hội luôn trung thành làm chứng cho Chúa.

Câu chuyện : ĐGM Oscar Romero

Trong số các Giám Mục nổi tiếng can đảm của Giáo Hội Châu Mỹ La tinh, phải kể đến Đức Cha Oscar Arnulfo Romero, Tổng giám mục Giáo phận thủ đô San Sanvador. Ngày Đức Cha còn sống, Chúa nhật nào nhà thờ chính tòa cũng chật ních tín hữu đến tham dự thánh lễ và nghe ngài giảng. Đức Cha thường cho giáo dân biết tin tức liên quan đến Giáo Hội, đến tình trạng trong nước và mạnh mẽ lên án tình trạng bạo lực, bất công và nghèo đói do chính quyền cũng như phe du kích gây ra cho dân chúng. Đức tổng giám mục Romero cũng dùng đài phát thanh để gây ý thức nơi dân chúng và thẳng thắn tố cáo các vụ vi phạm quyền con người do các lực lượng nói trên chủ mưu. Nhưng tiếng nói của Đức cha không làm cho chính quyền quân đội El Sanvador cũng như lực lượng du kích hài lòng. Sau nhiều lần hăm dọa mà không có kết quả, những kẻ thù ghét Đức Cha đã quyết định giết ngài. Sáng ngày 24/03/1980 họ đã sai người ám sát Đức tổng Giám mục Romero ngay trong nhà nguyện của bệnh viện thủ đô, nơi Đức tổng Giám mục hằng ngày vẫn đến dâng thánh lễ cho các nữ tu, nhân viên y tế và bệnh nhân. Kẻ sát nhân ngồi trà trộn trong số các tín hữu. Không hiểu Đức cha có linh cảm mình sắp sửa phải đổ máu ra như hiến tế mưu cầu hòa bình cho một dân tộc El Sanvador hay không, nhưng trong vài lời suy tư ngắn sau Tin Mừng, Đức cha nói: “Như chủ chăn sẵn sàng hiến mình cho đoàn chiên, tôi cũng sẵn sàng chết miễn là Nước nhà được hòa bình tươi sáng, nhân dân El Sanvador được sống trong ấm no thịnh vượng”. Đức Cha rời tòa giảng tiến lên bàn thờ, thì chính lúc đó kẻ sát nhân tiến lên rút súng bắn Ngài. Đức Tổng Giám mục Romero gục ngã trước bàn thờ máu lênh láng chảy và thánh lễ cuối cùng của vị chủ chăn hôm đó đã dang dở, nhưng đã thành Thánh lễ trọn vẹn: vì vị chủ tế đã trở thành con chiên hiến tế y như Chúa Giêsu trên Thập giá ngày xưa.

Đức tổng Giám mục Romero đã chết vì đã trung thành với sứ mệnh chủ chăn của Ngài: “Thà vâng lời Thiên Chúa còn hơn vâng lời người ta”. Cái chết tử đạo của Đức cha giúp chúng ta hiểu sứ điệp Lời Chúa trong Chúa Nhật III mùa Phục Sinh hôm nay. Amen

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập104
  • Máy chủ tìm kiếm17
  • Khách viếng thăm87
  • Hôm nay25,605
  • Tháng hiện tại474,709
  • Tổng lượt truy cập58,126,510

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây