Suy Niệm Lời Chúa, Lễ Suy Tôn Thánh Giá - Lm Ga Phan Tiến Dũng

Thứ bảy - 13/09/2025 01:05  172
Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật Lễ Suy Tôn Thánh Giá, ngày 14.9
Kính thưa ACE, xã hội mà chúng ta đang sống đang phải đối diện với rất nhiều sự đau khổ và tang thương do đói nghèo, bệnh tật, chiến tranh, bạo loạn, thiên tai để lại… trước những gánh nặng đau khổ như vậy, rất nhiều người trong chúng ta đang cảm thấy dường như “thập giá” mà Chúa gởi đến quá đỗi nặng nề, làm sao mà vác lấy cho được. Thực ra, vì chưa hiểu thấu được ý nghĩa và ơn thánh từ mầu nhiệm “Tình Yêu Thánh Giá” cho nên, con người chúng ta luôn tự hỏi, tại sao Chúa lại để con phải chịu vác lấy “thánh giá” này quá lâu dài, quá nặng nề và đau khổ như vậy? Thưa ACE, thú thật, trước những đau khổ, không ai trong chúng ta có thể giải thích hay tìm ra câu trả lời để giúp cho ACE mình có thể thỏa mãn lòng trí của họ. Vậy thì, ngày hôm nay, khi chúng ta mừng Lễ Suy Tôn Thánh Giá của Chúa, Mừng Lễ này có mang lại ơn ích gì, có giúp ích gì cho chúng ta và đặc biệt cho những ACE đang gặp đau khổ thử thách hay không?
Hãy để cho ánh sáng của Tin mừng hôm nay (Ga 3,13-17) soi chiếu và hướng dẫn lòng trí chúng ta. “Như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin vào Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ”. Với sự suy luận hạn hẹp của trí óc con người, chúng ta không thể nào hiểu được tại sao Thiên Chúa lại biểu lộ và minh chứng tình yêu và ơn cứu độ của Ngài cho chúng ta bằng Thánh Giá của Chúa Giêsu cả. Nhưng thật ra, mỗi khi chúng ta suy tôn, kính thờ Thánh Giá của Chúa, chúng ta được mời gọi để dâng lời chúc tụng, cảm tạ về tình yêu thương, sự tha thứ, ơn chữa lành và ơn thánh cứu độ mà Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người chúng ta và cả nhân loại.
Thật vậy, Thánh Giá Đức Giêsu đã minh chứng tình yêu và luôn mãi diễn tả, trao ban tình yêu cách đặc biệt này của Thiên Chúa cho nhân loại cho đến ngày tận thế. Thánh Giá là dấu chỉ của ơn thánh cứu độ, với dấu chỉ này, không có điều gì có thể tốt hơn để so sánh, không có ngôn từ nào để có thể diễn tả hết được ơn ban huyền nhiệm này. Thế nhưng, chỉ có những người yêu mến Chúa, những ai tin vào Chúa, tin vào ơn thánh và kế hoạch cứu độ của Chúa, tin vào phương cách diễn tả và hành động tình yêu của Chúa thì mới có thể chấp nhận, đón lấy và cảm nếm được sự ngọt ngào của ân phúc tình yêu tuyệt vời này.
Cách đây hơn 350 năm, khi Đức Cha Lamber de la Motte, vị Giám mục Tông Tòa tiên khởi, đã đặt chân đến phần đất của quê hương đất nước Việt Nam chúng ta, với bước chân truyền giáo của người kế vị các tông đồ này, đi đến đâu, Ngài đều cổ võ và mời gọi con cái mình hãy yêu mến, tôn kính Thánh Giá của Chúa Giêsu. Với sáng kiến mục vụ thật tuyệt vời của người tông đồ này, Ngài đã để lại trong nhiều tâm hồn của mỗi người chúng ta, đặc biệt nơi những con người dấn thân sống đời tận hiến, những người muốn chọn “Thánh Giá của Đức Giêsu Kitô để làm đối tượng duy nhất của lòng trí mình”. Thật vậy, ngày nay, đã có rất nhiều người đã chọn đi theo con đường “Mến Thánh Giá”. Khi chọn con đường này, họ đã thực sự được Chúa làm cho trở nên những con người có lòng yêu mến Thánh Giá của Chúa.
Chúng ta sẽ tự hỏi, nếu thánh giá chỉ là sự đau khổ, là sự chết, là gánh nặng hay hình phạt mà Chúa bắt chúng ta phải chịu, thì ai lại điên dại gì mà chọn lấy con đường này để đi theo, hay chọn cách sống này để yêu mến và tôn thờ? Nhưng thật ra, nơi Thánh Giá Chúa, nguồn hạnh phúc đích thực sẽ được trao ban cho những ai khi nhận ra để tin, để dấn thân đi theo và sống với “Linh Đạo Mến Thánh Giá” này. Nguyện ước rằng, dù trong mọi nghịch cảnh, chúng ta vẫn luôn biết sống tín thác để chọn “Kho Tàng Quý Báu từ Thánh Giá” này, vì nơi Thánh Giá Chúa chính là nguồn ơn thánh, là Đấng ban tình yêu, bình an, niềm vui, hạnh phúc cho tâm hồn, lòng trí và cuộc đời của chúng ta.
Hình ảnh con rắn đồng được Môise treo lên trong sa mạc trong bài đọc một và hình ảnh Đức Giêsu Kitô, Đấng khiêm tốn tự hiến để chấp nhận cái chết, để được treo lên trên thập giá mà Thánh Phaolo tuyên xưng trong bài đọc hai chính là nguồn ơn cứu sống, ơn chữa lành mà Thiên Chúa vì tình yêu và lòng thương xót đã ban cho nhân loại. Chính qua Thánh giá tình yêu, Thiên Chúa mời gọi con người hãy tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa, đồng thời cũng hãy mở lòng để Chúa dùng chúng ta như những khí cụ yêu thương cứu sống và chữa lành của Thiên Chúa cho tha nhân. Thế nên, hôm nay khi cử hành Lễ Suy Tôn Thánh Giá, chúng ta được mời gọi để xác tín rằng: Từ cạnh sườn bị đâm thủng của Chúa Giêsu trên Thánh Giá, Thiên Chúa đã tuôn đổ nguồn ơn thánh cứu độ cho toàn thể nhân loại, với mong ước con người sẽ được ơn chữa lành, cứu sống khi tin và chấp nhận cách yêu thương tự hiến của Chúa.
Lạy Chúa Kitô, chúng con yêu mến Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, vì Chúa đã dùng cây Thánh Giá mà cứu chuộc nhân loại”. Amen.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập84
  • Máy chủ tìm kiếm16
  • Khách viếng thăm68
  • Hôm nay10,391
  • Tháng hiện tại337,835
  • Tổng lượt truy cập62,155,088

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây