Suy Niệm Lễ Suy Tôn Thánh Giá - Lm GB Phạm Hồng Thái

Thứ tư - 10/09/2025 19:17  186

LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ CHÚA GIÊSU

Phụng vụ mừng lễ suy tôn thánh giá Chúa Giêsu vào ngày 14.9 hôm nay để ghi nhớ ngày 14.9.326 bà Helena, mẹ Hoàng đế Constantin có sáng kiến đi tìm Thánh giá Chúa Giêsu và sau nhiều cố gắng bà đã tìm được thánh giá thật của Chúa.

Đế quốc Rôma áp dụng án tử hình thập giá cho người dân ở các nước họ đô hộ. Đó là khổ hình khủng khiếp nên dù người dân Rôma có phạm tội nặng đến mấy cũng không phải chịu đóng đinh thập giá. Chúng ta thấy thánh Phaolô có quyền công dân Roma nên khi chịu tử đạo, ngài chỉ bị chém đầu, trong khi đó thánh Phêrô không có quyền công dân Rôma nên đã phải chịu đóng đinh! Đế quốc Rôma dùng cách đóng đinh phạm nhân ở những nơi có nhiều người qua lại để răn đe tội phạm, đặc biệt là những tội chống lại họ

Chúa Giêsu đã phải vác thập giá từ dinh Philatô lên đồi Sọ và chịu đóng đinh ở đó. Chúa đã báo trước cho các môn đệ về việc này mặc dầu các ông không thể chấp được. Ông Phêrô đã khuyên can Chúa đừng chịu như vậy nhưng thấy đó là con đường phải chịu để theo ý Chúa Cha thực hiện điều Chúa Giêsu nói là: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hi sinh tính mạng vì bạn hữu của mình (Ga 15,13)” và cũng là để thể hiện tình yêu của Chúa Cha như lời Chúa Giêsu nói: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời (Ga 3, 15)”

Chúa Giêsu cũng dùng hình ảnh ông Môse treo con rắn đồng nơi sa mạc để ám chỉ về việc Chúa chịu treo trên cây thánh giá như sau: “Cũng như ông Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời (Ga 3, 16)”

Chúa Giêsu đã dùng Cây Thánh giá  để vạch ra cho chúng ta một linh đạo: “Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ mình đi và vác thập giá mình hằng ngày mà theo (Lc 9,23)”. Như vậy là Kitô hữu, nhất thiết chúng ta phải từ bỏ mình vác thập giá mà theo Chúa. Điều kì diệu là Thập giá tuy là đau khổ nhưng lại đưa tới vinh quang phục sinh vì thế mà khi báo trước cho các môn đệ Chúa sẽ chịu tử hình Thập giá thì Chúa cũng thêm ngay: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các vị kỳ lão, các thượng tế và  luật sĩ khai trừ và giết chết, nhưng ngày thứ ba Người sẽ sống lại (Lc 9,22)”. Khi phục sinh hiện ra với các môn đệ, Chúa vẫn giữ lại dấu vết của Thập giá bằng cách cho các ông xem tay chân có dấu đinh và cạnh sườn có dấu vết đâm!

Nay chúng ta là những người tin theo Chúa, chúng ta suy tôn Thánh giá và nói lên lời Giáo hội vẫn xướng khi viếng đàng Thánh Giá: “Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô – Vì Chúa đã dùng cây Thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ”

Nhưng chúng ta chỉ được ơn cứu rỗi khi biết vác thập giá hằng ngày theo Chúa vì nếu chúng ta có thông phần đau khổ với Chúa thì mới được hưởng vinh quang Phục sinh cùng Chúa: “Per Crucem ad Lucem” (Qua Thánh Giá đến Vinh quang) là câu phương châm ai cũng phải thực hiện

Nếu thập giá xưa chỉ là chết chóc, đau đớn và khổ nhục thì nay nhờ Chúa Giêsu, thập giá trở nên sự chiến thắng, nguồn hi vọng và vinh quang. Chúng ta không gọi là thập giá nữa mà gọi là Thánh Giá. Chính vì thế chúng ta làm dấu Thánh giá trên mình, đặt cây Thánh giá ở nơi vinh dự nhất trong gia đình, nơi nhà thờ và khi chết phần mộ của chúng ta cũng có cây thánh giá

Như dân Do thái xưa nhìn lên con rắn đồng với lòng tin Chúa để được chữa lành do vết rắn độc cắn, thì nay chúng ta tin kính nhìn lên Thánh giá Chúa để được chữa lành về phần hồn và được ơn cứu độ

Câu chuyện : Thánh giá ưng ý nhất

Người ta thường mượn câu chuyện sau đây để nói đến tinh thần hy sinh, chấp nhận trong cuộc sống.

Có một người kia cứ phàn nàn trách Chúa vì đã gửi đến cho mình một thập giá quá nặng… Chúa bèn đưa người đó đến một cửa hàng có các thập giá đủ cỡ để người đó chọn lựa.Người đó hăm hở bước vào cửa hàng và dựng cây thập giá của mình vào tường. Người đó tự nhủ trong lòng: “Đây là chuyện cả đời người, ta phải hết sức cẩn thận”. Thế là anh ta đi rảo khắp hết mọi lối đi của cửa hàng và thử hết cây thập giá này đến cây thập giá khác.

Nhưng không có một cây nào làm anh vừa lòng. Cây thì quá dài, cây thì quá ngắn. Cây thì quá nhẹ, cây thì quá nặng… Anh lại tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng, anh đã tìm được cây thập giá mà anh cho là ưng ý nhất. Anh mang đến với Chúa và nở nụ cười mãn nguyện: “Lạy Chúa, đây chính là cây thập giá mà con hằng tìm kiếm. Con xin vác lấy”. Khi anh vừa hí hửng ra khỏi cửa hàng, thì Chúa mỉm cười nói với anh: “Ta rất vui mừng vì con đã chấp nhận cây thập giá. Đây cũng chính là cây thập giá mà con đã vác vào và dựng ở tường của cửa hàng”.

Chúng ta nguyện vác thánh giá theo  Chúa như  trong gẫm thứ bốn năm sự thương: “thứ bốn thì gẫm Chúa Giêsu vác Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa” để ta được ơn cứu rỗi và chung phần vinh quang phục sinh cùng Chúa. Amen

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập98
  • Máy chủ tìm kiếm23
  • Khách viếng thăm75
  • Hôm nay10,468
  • Tháng hiện tại337,912
  • Tổng lượt truy cập62,155,165

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây