Chúa Nhật Suy Tôn Thánh Giá

Thứ sáu - 12/09/2025 22:42  193
CHÚA NHẬT SUY TÔN THÁNH GIÁ


 
Edward Linton
Chúa Nhật Suy Tôn Thánh Giá – 14 tháng 9, 2025

Ds 21,4b-9; Tv 78,1bc-2.34-35.36-37.38; Pl 2,6-11; Ga 3,13-17
Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ 
Hprweb.com




 
Có những điều chúng ta muốn quên đi. Làm sao những điều bi thảm xảy đến với chúng ta lại có thể biến thành những trải nghiệm sống quý giá?

Lời Chúa hôm nay khiến chúng ta phải vật lộn với câu hỏi: làm thế nào những ký ức u ám có thể biến thành thứ những ký ức có tính biến đổi và cứu độ nhất đối với chúng ta?

Bài đọc Cựu ước thuật lại cho chúng ta tình cảnh dân Israel trong sa mạc. Họ mệt mỏi, khát nước, kiệt sức. Để trừng phạt dân, Thiên Chúa đã cho rắn lửa cắn chết nhiều người. Nhiều người bị bệnh và chết. Môsê đã cầu nguyện cho dân. Thiên Chúa truyền cho ông đúc một con rắn đồng, treo cao lên một cây cột và bảo dân hãy nhìn lên đó. Kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng thì được cứu thoát.

Khi ngước nhìn lên con rắn, dân Israel nhớ lại những lời than trách đã làm cho họ phải đau khổ. Khi biết được ngọn nguồn như vậy, họ hối lỗi, và được chữa lành. Dân Israel đã được cứu. Cũng vậy, trong bài Tin mừng, chính Chúa Giêsu nói rằng sau khi Người chịu đóng đinh, Người cũng sẽ được giương cao để mọi người nhìn lên. Tương tự trong câu chuyện về con rắn đồng trong Cựu ước, tất cả những ai nhìn lên thân thể đau khổ của Chúa Kitô và thập giá – một hình phạt ghê rợn của cuộc hành hình – mà tin vào Người, thì sẽ được cứu độ. Chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu khổ hình giúp mỗi người trở nên biết cảm thông hơn, nhân từ hơn, tử tế hơn. Bởi lẽ, Chúa Giêsu đã đau khổ vì tội lỗi chúng ta! Người đã khổ để chúng ta được sống! Người đã chịu khổ hình, chịu chết và sống lại để cho ta thấy rằng tình yêu thì bất diệt!

Vài năm trước, tôi nghe kể về một người phụ nữ nêu gương sáng về sự hy sinh quên mình. Cô tên là Susan và đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc trong nhiều năm. Vợ chồng cô có mấy người con, và cô là người mẹ ở nhà chăm sóc con cái, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà. Mọi thứ tưởng chừng như hoàn hảo cho đến một buổi tối, chồng cô không về kịp giờ ăn tối. Cô chờ một tiếng đồng hồ, rồi cuối cùng đành cho các con ăn trước. Còn cô tiếp tục chờ đến chín giờ tối, nhưng rồi cũng ăn một mình. Đến mười một giờ đêm, ông chồng vẫn chưa về mà cũng chẳng gọi lấy một cuộc điện thoại cho cô. Cô đi ngủ, thầm nghĩ chắc là chồng mình bận việc tại cơ quan. Sáng hôm sau, ông chồng vẫn chưa về. Cô gọi đến chỗ làm thì họ nói chẳng thấy ông đâu cả. Sau đó, cô mới phát hiện chiếc vali và nhiều đồ đạc của chồng đã biến mất. Rồi cô thấy mảnh giấy trên đầu tủ viết rằng ông đã bỏ đi. Không chỉ thế, ông còn rút sạch tài khoản ngân hàng và biến mất không dấu vết.

Chỉ sau một đêm, thế giới hoàn hảo của Susan sụp đổ. Cô phải bán nhà, kiếm việc làm và trở thành mẹ đơn thân. Nhiều năm sau, khi đã một mình nuôi con khôn lớn, bất ngờ chồng cũ gọi điện. Ông bị bệnh nặng, ở giai đoạn cuối, chỉ còn sống được vài tháng. Ông không còn nơi nào để đi và xin cô chăm sóc mình. Cô hỏi một số người bạn đáng tin cậy xem cô nên làm gì. Họ nói cô thật điên rồ khi nghĩ đến điều đó. Cô hỏi các con, giờ đã trưởng thành, chúng cũng bảo mẹ mình điên nếu nghĩ đến chuyện ấy. Cô cầu nguyện và hỏi Chúa rằng cô nên làm gì. Và Chúa bảo cô hãy nhìn lên thập giá. Hãy nhìn vào thân thể đau thương của Người.

Quả thật, khi nhìn vào chồng cũ, cô nhớ đến chính thập giá của đời mình - nhớ đến việc chồng đã bỏ rơi mình thế nào. Nhưng đồng thời cô cũng nhớ rằng Chúa luôn ở lại với cô, đã đưa cô sống lại từ trong mất mát, đau thương. Chúa nhắc cô rằng tình yêu không bao giờ chết, và chính Người sẽ nâng đỡ cô qua việc tốt lành này. Nhìn lên thập giá và Chúa Kitô chịu đau khổ, Susan hiểu ra điều Chúa muốn nơi cô, và cô đã đón chồng cũ về nhà chăm sóc.

Tin Mừng cho chúng ta chính là: chúng ta không phải hãi sợ hay e ngại nhớ lại những ký ức buồn và đau thương, vì qua đó mà Thiên Chúa cứu độ mỗi người. Mỗi khi chúng ta nhớ lại cách thức Chúa cứu ta, chúng ta có thể trở thành khuôn mặt của Chúa Giêsu đối với tha nhân.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập96
  • Máy chủ tìm kiếm23
  • Khách viếng thăm73
  • Hôm nay10,460
  • Tháng hiện tại337,904
  • Tổng lượt truy cập62,155,157

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây